Quyết định thành thân với một người đã từng tan vỡ gia đình trong quá khứ, nhiều phụ nữ hiểu rằng mình sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống: phải chấp nhận quá khứ của người ấy, phải cố gắng vượt qua “cái dớp” của người xưa để lại, nếu người bạn đời tương lai có con riêng thì còn phải tìm cách hòa hợp với những đứa con đó... Và một trong những khó khăn mà ít phụ nữ dự liệu trước đó chính là phải đối mặt với tình cảm của những người thân trong gia đình chồng cụ thể là mẹ chồng dành cho cô dâu “tập một”. Mẹ chồng chỉ thích “cựu con dâu” Đã gần nửa năm bước vào gia đình nhà Liêm với vai trò một nàng dâu mới nhưng Cúc vẫn chưa hết cảm giác tủi thân, chạnh lòng mỗi khi nghe mẹ Liêm nói về nàng dâu cũ ngay trước mặt mình. Trước khi lấy Cúc, Liêm đã từng có một gia đình với người vợ hơn anh tới 4 tuổi. Theo lời Liêm kể thì đó là một người đàn bà tháo vát, năng động, có tài ngoại giao nhưng có lối sống thực dụng và coi trọng đồng tiền hơn tất cả. Trong khi đó, Liêm lại là người có xu hướng sống nội tâm và coi trọng các giá trị tinh thần. Sự đối chọi về quan điểm sống đã khiến hai vợ chồng anh ngày càng mâu thuẫn và chia tay là kết cục tất yếu. Sau đó hai năm thì anh quen và có tình cảm với Cúc. Vượt qua những ngăn cấm của gia đình, những định kiến xã hội thông thường, cô gái mới 25 tuổi là Cúc đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông mang trong mình quá khứ đổ vỡ. Cô tin tưởng rằng với tình yêu mãnh liệt và chân thành, cô sẽ mang đến cho anh một hạnh phúc gia đình đích thực. Có vẻ như điều đó đã thành sự thật khi hai vợ chồng cô luôn vui vẻ và hòa thuận với nhau. Hạnh phúc đó sẽ trở nên trọn vẹn hơn nữa nếu Cúc không cảm thấy khó xử với tình cảm của mẹ chồng dành cho vợ cũ của Liêm. Trước khi Liêm ly dị, mối quan hệ giữa vợ cũ của anh với mẹ anh khá tốt. Mẹ chồng nàng dâu rất hợp nhau trong những sở thích hàng ngày như: xem phim tâm lý tình cảm, đi mua sắm, ăn đồ biển... Dù đã ai đi đường nấy và biết Liêm cũng đã có gia đình mới nhưng vợ cũ của anh vẫn thường xuyên liên lạc với “cựu mẹ chồng”. Hai người vẫn gọi nhau là mẹ con và thường xuyên rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Ghé qua nhà thăm bố mẹ chồng, Cúc đã thấy chị ta ngồi ở đó và nói chuyện với hai cụ rất vui vẻ. Nhiều khi, không biết vô tình hay hữu ý, mẹ chồng Cúc lại nói với chồng cô: “Áo này San (tên vợ cũ của Liêm) tặng mẹ ngày 8 – 3 đấy” hay “hôm nay mẹ với cái San đi chợ mua được nhiêu thứ lắm” trong khi đó Cúc nhiều lần rủ mẹ chồng đi mua sắm nhưng đều bị bà cáo bận, từ chối. Trong cách đối xử với cô, bà cũng hết sức khách sáo, không thân thiết như với người vợ cũ của Liêm. Dù đã làm mọi cách để có thể “lấy lòng” mẹ chồng nhưng Cúc vẫn không thể làm hố sâu ngăn cách giữa hai mẹ con được xóa bỏ. Biết là thời gian làm dâu của mình chưa được bao lâu nên tình cảm mẹ chồng nàng dâu có thể không được thân thiết như mẹ chồng với “cựu nàng dâu” bởi họ đã từng có thời gian gần chục năm gắn bó nhưng Cúc vẫn cảm thấy buồn. Sự hiện diện của “địch thủ” hàng ngày, hàng ngày trong đời sống gia đình cô, qua những lời kể, qua tấm áo, cái khăn mẹ chồng mặc... khiến Cúc cảm thấy không thể thoải mái. Cô có cảm giác như trong mắt mẹ chồng, cô là người thừa, là người ngoài còn con dâu đích thực của bà là “cựu nàng dâu” đó. Lấy lòng “cựu mẹ chồng” để phá hoại hạnh phúc “tân con dâu” Còn khốn khổ hơn trường hợp của Cúc chính là An. “Tập 1” của chồng An là một người đàn bà ghê gớm và cố chấp. Trong quá khứ, chị ta đã không muốn ly hôn với Quân – người chồng hiện tại của An nhưng đành phải khuất phục trước thái độ kiên quyết của anh. Sau khi đã ra tòa cắt đứt quan hệ, chị ta cũng nhiều lần muốn nối lại tình xưa với Quân nhưng anh đã kiên quyết không đồng ý. Với anh, sáu năm sống chung, chịu đựng mọi sự ghen tuông bệnh hoạn của người đàn bà đó đã là quá đủ. Anh không muốn kéo dài những ngày tháng chán nản của cuộc đời mình thêm một ngày nào nữa. Nhưng “tập 1” đó cũng không phải tay vừa. Biết không thể trông đợi vào sự thay đổi của người chồng cũ, chị ta quay sang tìm cách thuyết phục những người thân trong gia đình Quân những mong thông qua họ để tác động đến anh. Ngay cả khi Quân quyết định đi bước nữa với An thì ý định đó cũng không hề thay đổi. Trước đây, mối quan hệ giữa Trang (tên vợ cũ của Quân) với mẹ Quân không thực sự thân thiết nhưng cũng không có khúc mắc gì. Nhưng từ khi Quân lấy An, chị ta thường xuyên đến thăm bà và thân thiết với bà còn hơn cả con dâu mới. Thỉnh thoảng, Trang lại đến thăm nhà “cựu mẹ chồng”, khi tặng bà tấm áo, lúc biếu bà mấy cân hoa quả. Trước mặt An, chị ta vẫn xoen xoét cái miệng nói với mẹ Quân: “Con với anh Quân bây giờ không còn là vợ chồng nhưng con lúc nào cũng coi mẹ là mẹ của con”. Thực ra đó chỉ là một cách để trêu tức An, một cách thách thức cô “tôi với chồng cô có thể không còn gì nhưng với mẹ chồng cô, tôi vẫn là nhất”. Sự thân thiết của Trang với “cựu mẹ chồng” khiến cho An nhiều lần cảm thấy khó chịu. Đành rằng chấp nhận lấy Quân là An đã phải chấp nhận quá khứ của anh nhưng điều đó không có nghĩa là cô có đủ kiên nhẫn và sự nhịn nhường cần thiết để chịu đựng khi “quá khứ” đó cứ hàng ngày đập vào mắt cô, đến nhà bố mẹ chồng cô cười cười nói nói. Dù bản thân Quân cũng nhiều lần yêu cầu thẳng thắn Trang không đến nhà mình nhưng thái độ thách thức của cô ta khiến anh cũng phải bó tay. Bỗng dưng, vì một chuyện không đâu mà tình cảm vợ chồng anh lại xảy ra rạn nứt. Lời khuyên nào cho các “tân nàng dâu”? Nói chung khi bạn lập gia đình với người đã có một đời vợ nên xác định ngay từ đầu là sẽ phức tạp hơn những người chưa lấy vợ bao giờ nhiều. Bởi vì thế nào cũng chưa thể cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, với vợ cũ và con riêng anh ta, với bạn bè chung của hai người, với những kỷ niệm của mối tình cũ ... Cho nên trường hợp như bạn nói trên đây chưa phải là phức tạp lắm như nhiều trường hợp mà chúng tôi đã can thiệp. Đây là mối quan hệ giữa mẹ chồng với con dâu cũ. Có thể do bà không tán thành chuyện con trai mình bỏ vợ nên thương cô ấy sau nhiều năm lấy chồng lại hoá tay không mà có những tình cảm an ủi, động viên, chia sẻ. Đó là điều có thể thông cảm được. Có những cô khéo nói còn khẳng định “con không là vợ anh ấy nữa nhưng con vẫn là con gái mẹ” thì bà mẹ càng cảm động gắn bó hơn. Thông thường tình cảm muốn nảy nở phải có quá trình, chắc chắn phải sau nhiều năm chung sống với nhau bà mẹ với con dâu mới có tình cảm như vậy. Bạn mới về làm dâu nên chưa có thời gian để xây dựng nên tình cảm đó. Nhưng bạn lại có chỗ dựa chắc chắn là vợ chính thức và hợp pháp của chồng và được chồng yêu. Bạn phải phát huy lợi thế đó làm sao khẳng định vị trí của mình và được chồng yêu hơn. Chứ bạn không nên nghĩ mình kém thế hoặc là người ngoài. Nếu bạn tỏ ra quan tâm săn sóc, hỏi han trò chuyện với mẹ chồng, biết bà thích cái gì chiều cái đó thì cũng phải sau một thời gian tình cảm mẹ con mới nảy sinh được. Còn nếu bạn tỏ ra đố kỵ với người phụ nữ đã mất chồng về tay bạn thì bạn sẽ là người hẹp hòi làm mất cảm tình của mẹ chồng vì bà thương cảnh cô đơn của cô kia. Tin chắc sau khi đã hiểu thế mạnh của mình, bạn sẽ tự tin hơn, độ lượng hơn và bạn sẽ hạnh phúc hơn. Nguồn: http://chametainang.net/Home/gia-dinh-ta/quan-he-gia-dinh/2009/04/6483.aspx
Theo mình cứ lờ đi mà sống thì "tập một" cũng chán thôi. Việc ai người nấy lo,có gì mà phải suy nghĩ nhiều.
Ðề: Nỗi long “tân con dâu” để được lòng một bà mẹ chồng khó tính thật không dễ với những cô con dâu mới, nhưng mình nghĩ cứ cư xử đúng mực thì trước sau mẹ cũng ưa thôi.
Ðề: Nỗi long “tân con dâu” Mẹ chồng nàng dâu luôn là tâm điểm và cũng là nỗi ám ảnh của các nàng dâu mới về
Ðề: Nỗi long “tân con dâu” đúng là ám ảnh thật các cị ạ, sắp về nhà ck rồi mà không biết phải làm sao. mẹ chồng tương lai thì tính tình không rõ ràng, khó hiểu
Ðề: Nỗi long “tân con dâu” nếu mẹ chồng là ng tốt thì ko sao chứ phải bà ghê gớm đanh ác thì ko biết làm sao mà chiều lòng được chị ạ
Ðề: Nỗi long “tân con dâu” Đúng là rất khó để vượt qua cái bóng của tập 1 nếu cô ta giỏi giang và chia tay do lỗi anh chồng, cô con dâu tập 2 lại phải cố gắng gấp đôi nêu gặp bà mẹ chồng khó tính nữa. Khác máu tanh lòng, có hòa hợp phải có sự cảm thông của cả mc lẫn nd, chứ chỉ có CD cố gắng thì cũng khá mệt mỏi cho dâu mới nữa.
Ðề: Nỗi long “tân con dâu” Rất khó để vượt qua được cái bóng của tập 1 đối với gia đình nhà chồng, hơn nữa tập 1 lại muốn phá hoại hp gia đình của mình nữa. hic. Nói chung là tất cả đều do người chồng, người chồng mà hắn quyết đoán, có tiếng nói trong gia đình, thương yêu mình thì ắt sẽ có cách nói được vs mẹ chồng và gia đình nhà chồng, k để tình trạng trên xảy ra nữa.
Ðề: Nỗi long “tân con dâu” sống chẳng đc tự do mà cứ suốt ngày phải lo đối phó hoặc làm vừa lòng người ta TT_TT