Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! chúc mừng mẹ nhé. Mẹ tròn con vuông là hạnh phúc lắm rồi :d. chúc 2 mẹ con luôn khỏe
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Chúc mừng các mẹ cán đích thành công nhé. Hôm nay trời lại hửng nắng rùi. Mong thời tiết ấm dần lên để các mẹ đi sinh cũng đỡ vất vả.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Em cảm ơn các chị ah. Sinh xog đau gân chết gần 2 ngày nhưng vì con cố dậy tập đi giờ ngon lành roiif. Trộm vía cháu ngoan. Đòi ăn là khóc . Ăn đủ là lại lăn quay ra ngủ. Đã hóng chuyện và ngóc đầu đảo mắt ngc nhìn ngược lên nếu nghe thấy tiếng nói rùi. Chúc các chị sắp vượt cạn thì vượt cạn thành công ah. Các bạn ngựa tháng 1 hay ăn chóng nhớn ah
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! mấy hôm ko vào mà nhà mình trôi tít tận đâu ý, chắc các mẹ lần lượt sinh hết rùi. Chúc mừng các mẹ đã vượt cạn thành công, cm ủn mông cho mẹ con cháu nhé.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Chúc mừng mn nhé, bạn sinh mổ à? nằm viện mấy ngày thế? m cũng sinh VN nè
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Hôm qua em đi sa 38w ở nhà bs Hùng Sơn, PSHN, mấy nữa nhờ bác ấy đỡ đẻ cho, ko đỡ đc thì mổ, Mon chui ra ngày nào giờ nào cũng mặc, mệnh bạn ấy cơ bản ko hợp bố mẹ rồi, thôi thì ko quan tâm nữa cho xong!^^Tập 1 lo lắng hồi hộp quá. Hqua em đi ăn tối bên ngoài, được bữa ngon miệng ăn hơi nhiều, suốt quãng đường về bạn ấy đạp với gò đau kinh luôn. Bs Sơn bảo là tư thế sẵn sàng rồi, chắc không còn bao lâu nữa là ra nên chuẩn bị tư tưởng vào viện bất cứ lúc nào đi... Có mum nào sinh ở khoa dịch vụ PSHN chưa ạ? Em thấy các mum chia sẻ là nếu ban ngày thì vào cứ đăng ký bsy mình quen, còn ban đêm sợ bs ko vào kịp thì cứ lẳng lặng nhờ kíp mổ. Bs Sơn em ko theo từ đầu mà là do cô Kha Thị Trâm giới thiệu sang, thấy cũng nhẹ nhàng lịch sự nhưng mà ko quen lắm nên chỉ sợ đêm hôm gọi dậy hơi khó
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! đã được giới thiệu thì ko phải lo đâu, nghề y mà ngày hay tối cũng luôn sẵn sàng
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mình vào viện vỡ ối lúc 3h sáng, gọi cho bác sỹ hẹn mổ mà 6h sáng bác sỹ mới đến. Họ có nghề rồi, chỉ mình là cuống lên thôi.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Báo cáo với cả nhà em đã sinh đúng ngày dự sinh 9/1 con gái 3,7 kg
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! bé nhà em sinh vào đầu tháng 1 do quá ngày dự sinh, cho em join group vs nhé
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! E sinh mổ chị ah. Đau đẻ vào xem hình như mở 7 phân nhưng đầu con cao với lại e đặt lịch mổ trước rồi. Mọi thứ cũng vừa vặn. Cơn đau đẻ thường với giờ chọn mổ sát nhau luôn. E mổ xong nằm 5 ngày là xuất viện. Đáng nhẽ 4 ngày thôi nhưng hôm đó 23 âm lịch xấu ngay nên e để sáng 24 về.c sinh hôm naog ah
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! chúc mừng 2 mẹ con nhé..............
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Trước ngày chuyển dạ các chị có thấy hiện tượng gì ko ạ? Em đi khám bs bảo con xuống rồi, 2 hôm nay con gò nhiều đau lắm và đi vệ sinh cũng nhiều hơn. Không biết có phải cận ngày lắm rồi ko ạ?
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! mình cũng thấy mệt mỏi hơn và em bé hay gò hơn. Hôm được 38w3d vào viện khám thì bình thường nhưng bs lại bắt nhập viện luôn để theo dõi vì mổ đẻ lần 2, sợ bục vết mổ cũ. Chắc đầu tuần sau tròn 39w mình vào làm thủ tục thôi. Tối nay 2vc cãi nhau chỉ vì chuyện chọn giờ mổ đẻ. Chán quá các mẹ ạ.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mẹ tna đã sắp đc gặp con rồi. Mình thì sau cậu 3 tuần, giờ mình mới tuần 35. Nhưng cũng ì ạch lắm rồi. Tập 1 thì tuần thứ 37 mình đã sinh nên tập này xã mình cứ bắt xin nghỉ làm sớm để nghỉ ngơi. Việc chọn giờ mổ đẻ mình nghĩ nếu đc thì khi chuyển dạ là mổ sẽ thuận theo tự nhiên hơn chứ nhỉ.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mn tư tưởng giống mẹ e quấ. Cứ đợi chuyển dạ rùi mổ thành ra đau cả chuyển dạ lẫn đau mổ.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! các mẹ dự sinh tháng 1 sắp gặp con yêu hết rồi . chúc mừng các mẹ nhé
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Hôm nay bé nhà mình đã tròn nửa tháng, chúc các mẹ về đích đúng hẹn và mẹ khỏe con khỏe nhé!
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Buồn quá các mẹ ạ, hôm nay đi siêu âm 2d bé nhà em bị giãn thận bên trái, bs ko đo là giãn bao nhiêu nhưng nhìn thì thấy to lắm, e đang tính mấy hôm nữa vào nhập viện thì sa 4d chỗ bác Vỹ luôn xem tình hình thế nào để sau sinh còn theo dõi, 38w5d mà bé nhà e đc có 2,7kg, chỉ tương đương thai 37w thôi.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mình nghĩ cái gì thuận theo tự nhiên thì vẫn tốt hơn. Cứ mẹ tròn con vuông là hạnh phúc lắm rồi.