Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Mình thì mồng một ngày rằm hay thắp hương, thi thoảng có time đi lễ cho thanh thản, và rất hay mua đồ về cho trẻ con hàng xóm, một chút việc thấy khuân khỏa. Chứ vay tiền thì không và cũng nhắc đến ai phải trả mình bao giờ cả
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Nói ra mới biết đầu tháng nên đi chùa làm việc tốt thì mới tốt
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Mình không kinh doanh nên không để ý vấn đề này. Nhưng chắc là có kiêng có lành.
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Cả tháng đã điêu đứng rồi cả năm thì chết ngất mn ạ (
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Em nghĩ chỉ là trùng hợp thôi mn ạ. Đôi khi tâm lý nghĩ rằng "tháng này mình đen rồi" lại làm mình bị rối trí, từ đó dẫn đến nhiều việc không thuận lợi, rồi lại càng củng cố suy nghĩ cho vay tiền mùng 1 là đen đủi ấy
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Nhưng mình thấy trùng là có rất nhiều người tập trung vay mình tháng này mn ạ
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Cuối tháng rùi làm bữa thịt chó cho thêm năng lượng ah hihi
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Hihi mình cũng nghĩ như mn đấy nhưng mà ở chỗ mình với có vụ anh này đi ăn thịt chó giải đen về, lúc sang đường thì bị ô tô tải đâm phải ạ
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Về vấn đề này e ko tin tưởng lắm đâu, zưng mừ có 1 lần e đi thăm gái đẻ đầu tháng về cả nhà đêm đó mất trộm, ko biết có fai trùng hợp ngẫu nhiên không nhưng lời dặn và kinh nghiệm các cụ ngày xưa đúc rút lại thì ta vẫn nên kiêng nếu có điều kiện.
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Tối hôm mùng 01/11/2014 âm lịch mình cũng cho một người vay tiền. Từ đầu tháng đến giờ chưa thấy ai hỏi vay tiền nhưng tiêu thì cũng kha khá rồi
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Cũng nên duy tâm 1 tí các mẹ nhỉ. Đi làm bn năm nay, kinh qua bn Phòng kế toán rồi thấy người ta có làm phiếu chi tiền vào mùng 1 bao giờ đâu. Bản thân mình cũng nên tránh vay mượn tiền vào ngày này cho mọi người khỏi ngại
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu làm kinh doanh, kinh tế phải kiêng đủ điều chứ chị
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu đọc topic của mẹ nó giờ thấy mình cũng như vậy. Mùng 1/10 đi mượn tiền cuối cùng xui xẻo đến tận bây giờ, đang yên đang lành cty nó cho nghỉ vì nó có ng quen đưa vào, cty đa quốc gia hẳn hoi, ở đây thấy toàn tuyển ng quen và ng nhà, mà mình tự nhiên đc bọn hunter gọi đi pv, thi, đủ thể loại mấy vòng liền, vừa làm 2 tháng nó cho out, đơn giản nó bảo mặc dù làm tốt nhưng có nhứng việc nó ko happy. Chán thế đấy, chẳng nói gì cty nhà nc, chứ giờ nước ngoài cũng chả còn công bằng, cs này ko biết tin tưởng vào ai nữa rồi,
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Ừ từ giờ phải kiêng rồi e, mấy chị comment bên trên bảo nghiệm thấy đúng đấy. Đầu tháng mà xuất tiền hay thăm gái đẻ là đen lắm
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu ĐÚng là cuộc sống vốn không công bằng, nên có phương án B bạn nhé
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu hôm nay 01/12 âm lịch rồi, e chờ mãi mới sang tháng mới. Hết cái tháng đen đủi kia, hi vọng tháng mới tốt đẹp hơn. Chúc các mẹ trên lamchame tháng cuối năm may mắn, hạnh phúc và luôn xinh tươi nha
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu hjx giờ mới nhớ ra hôm nay mùng 1, thế mà sáng ra đã đi đòi xiền người ta rùi