"Cả tuần trước dỗi chồng, chót nằm nghiêng, mà sáng soi gương oánh phấn thấy mặt mình cứ bị lệch lệch thế nào đó. Rồi khi mình nằm thẳng, lão chồng yêu quý trẻ trung của mình bẩu mình cẩn thận không có mặt giống chó ngao thì khốn. Nghe thế mà bầm gan tím ruột, rồi mắt ngân ngấn nước, rồi cứ buồn tư lự một mình vì thấy mình đã già mất rồi. Mà vẫn đi spa đều đấy, da vẫn mịn tưng em bé đấy, cũng chả có một vết nám nào cả nhưng mà sao nó lại chẩy nhanh đến thế. Mới sinh nhật 40 tuổi mấy tháng mà thấy cơ thể lão hóa nhanh khủng khiếp, da tay khô nhanh hơn, người cũng mệt thật nhanh, đi cầu thang cũng mệt. Gần đây chụp ảnh thấy mặt miếc cũng lúm dúm nhăn, đuôi mắt cũng ngoe nguẩy nếp. Trên facebook có play time tuổi tâm hồn, mình test cũng chỉ 25, cơ mà sao trông mình lại “sắp giống chó ngao” là thế nào. Câu nói đùa của lão chồng thôi mà khiến mình bỗng dưng bèn buồn, bỗng dưng cấm cẳn, bỗng dưng muốn buông xuôi mọi thứ trong não nề. Seach trên mạng ra 1 spa bất chợt, ấn tượng bởi màu logo vàng gold bèn thích nên gọi điện thoại hỏi han, em tư vấn giọng Hà Nội khiến mình ấn tượng nên phi luôn đến. Ôi thì đến là hoa mắt ù tai khi soi da bằng máy tính, phóng đại đến nghìn lần để thấy lỗ chân lông oánh nhau với nám,collagen là cái sợi gì đó dưới da bỗng lộn xộn vẩn vơ. Vậy là một liệu trình được thiết kế. Con số chi phí khiến mình cũng hơi sửng sốt. Hóa ra làn da tuổi 40 cần phải làm 3 thứ, rất cần và liên tục cần 1. Một thứ sóng gì đó là siêu âm hội tụ để săn chắc lại cơ mặt, khiến những mảng chảy chó ngao của mình trở nên săn và ngắn lại, y hệt cái hội con gái 25. Chỉ cần làm 1 lần, và duy trì được 2 năm kết quả. Nhưng giá thì quá chat, nó khiến mình nóng bừng mũi vì xấu hổ nghĩ lăm le mang 20 triệu đi làm đẹp là có thể đường hoàng không sợ thiếu 2. Sau cái săn chắc cơ là một vài lần thu nhỏ lỗ chân lông ở mũi, chỗ bít tắc nhiều nhất trên mặt. Thật may là má miếc của mình rất ổn, chăm chỉ bôi kem dưỡng 10 năm nay rồi cơ mà. 3. Cuối cùng bơm Oxy và dưỡng gì đó để da mơn mởn, uh đúng thật là mỗi ngày da một già đi, có mịn màng đến mấy mà chả mơn mởn cũng vứt vào chỗ tối. Cái hội mơn mởn ấy nó đi ngoài đường, đến mình cũng phát thèm thuồng muốn cắn nữa là. Tổng chi phí cho vụ dấn thân làm đẹp này là: 80 triệu. Thôi thì không mua LX nữa, không đổi Iphone6 nữa, mình phù phiếm nên cần trẻ và đẹp trước dịp tết này, cần cho lão chồng trẻ 1 phen biết thế nào là phụ nữ tuổi 40. Lứa tuổi đã biết mình cần gì, là ai và làm thế nào để mình hạnh phúc". ---------------- Đọc tâm sự thấy duyên quá nên up lên cho mẹ nào 40 tuổi cùng đọc và trải nghiệm
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a 80 triệu để làm đẹp thì những ai có điều kiện thì mới làm được thôi
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a Haizzz, cái này mấy mẹ đại gia thì còn có đk, chị em mấy chúng mình tháng 3 cọc 3 đồng thôi chả dám nhỉ
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a nhưng cái quan trọng nhất vẫn là con cái. nhan sắc mỗi năm mình thấy xuống dần
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a Uh, các đại gia thì có cả trăm triệu đi làm đẹp, mình ít tiền thì chọn những dịch vụ ít tiền... cái quan trọng ở đây là mình cần có ý thức chăm sóc, làm đẹp cho bản thân mình thôi. Chị ấy 40 tuổi, chị ấy cần biết làm thế nào để hạnh phúc ấy.
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a Vì mỗi năm qua đi, tuổi xuân cũng qua đi theo bạn ơi, và quan trọng là mình có ý thức giữ gìn nhan sắc thì tuổi xuân sẽ qua chậm hơn 1 tý, he he
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a Tổng chi phí cho vụ dấn thân làm đẹp này là: 80 triệu cơ á! e không dám chi như mn đâu
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a uh, 80 triẹu là đối với người có tiền, chứ như mình. Mỗi tháng cũng chỉ để ra được 1 triệu dành cho làm đẹp. Trước khi chữa tàn nhang mình vẫn duy trì 1 -2 tuần đi spa 1 lần, mỗi lần hết 350K. Mỗi tháng hết 1 triệu thôi. Hihi. Tuy nhiên, nếu không đi spa được, bạn có thể mua sản phẩm về nhà tự dùng
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a Đọc mà buồn cười thế cơ chứ, nhưng anh chồng cũng đểu nhỉ dám bảo giống ngao mới ức chứ
Ðề: Tâm hự làm đẹp rất duyên các chị em a Đấy, buồn cười là chồng so vợ da chẩy như chó ngao mới ức. Vì câu đó là bỏ luôn cả mớ tiền đi tân trang.