Bé hay cắn mẹ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi coccon, 21/1/2015.

  1. coccon

    coccon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi mình lại bị sự cố nữa rồi, be nhà mình gần 15 tháng rồi mọc những 10 cái răng cơ đấy, nhưng khổ cái là từ khi bắt đầu mọc răng là nàng bắt đầu thích cắn, ban đầu cắn ít bây giờ càng lớn cắn càng hăng say, mình thì không nở đánh nhưng nhiều khi rất đau, nàng thông minh, năng động ,ăn ngủ ngoan, biết nói gần 20 từ khác nhau, đi rất vững nói chung là phát triển rất tốt, trắng trẻo trông rất xinh, nhưng ko hiểu sao nàng hay cắn , ban đầu chỉ cắn mẹ, sau này ba nàng cũng cắn luôn mà toàn là cắn lúc no hoặc lúc mình làm gì không vừa ý nàng, tuyệt nhiên không bao giờ cắn người khác hay bạn chơi cùng, mình không biết phải làm sao, ngày nào mình và chồng cũng có thương tích vì nàng, mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi coccon
    Đang tải...


  2. menhungbothanh

    menhungbothanh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé hay cắn mẹ

    con mình 12thang mọc một lúc 6 răng 1 lúc cũng rất thích cắn mẹ. Cứ bế mà yên yên một lúc là phải nghi ngờ ngay là chàng ta chuẩn bị cắn :(( mng bảo con ngứa răng :)
     
  3. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay cắn mẹ

    Mình cũng thấy mọi người nói là do mọc nhiều răng một lúc nên bé sẽ "ngứa răng" nên muốn có cái gì đó để cắn cho đã!
    Lúc nào mấy cái răng mới mọc đó chồi lên đầy đủ là bé sẽ hết thèm cắn, mẹ nó à!
     
  4. nguyennguyen_dong

    nguyennguyen_dong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay cắn mẹ

    Bé nhà em cứ lên răng mới là i rằng nó cắn, giải pháp là gì ah, bà hàng xóm e bảo là tát mạnh cái là nó sợ lần sau không thế nữa, nhưng nghĩ thương con với cả chắc nó cũng khó chịu nên mới thế, vì thế mà ko xuống tay được :(
     

Chia sẻ trang này