Ðề: Du lịch một mình, con gái dám không? đi một mình nguy hiêm. sao kô đi theo đoàn. ko cần book tour, chi cần tham gia một nhom trên các diên đan phượt thôi mà
Ðề: Du lịch một mình, con gái dám không? con gái... nhiều khi khó hiểu lắm các mẹ ạ, yếu đuối là thế nhưng nhiều khi choáng với chị e luôn
Ðề: Du lịch một mình, con gái dám không? trc chưa lấy chồng bố mẹ mình chả bao giờ cho đi đâu qua đêm cả
Ðề: Du lịch một mình, con gái dám không? Không mình không dám đi một mình, bây giờ có gia đình rồi, đi đâu cũng đầy đủ cả nhà.
Ðề: Du lịch một mình, con gái dám không? em cũng muốn đi đâu đó để thay đổi không khí mà chẳng có đoàn nào đi cùng để học hỏi kinh nghiệm.
Ðề: Du lịch một mình, con gái dám không? Ngày xưa em có thói quen chán chán là xách balo lên và đi, địa điểm xa nhất đi một mình là Mộc Châu, hihi
Ðề: Du lịch một mình, con gái dám không? Ngày xưa thanh niên mình cũng luôn đi 1 mình, nhưng những điểm gần quang HN thôi, còn đi xa con gái nên rủ thêm ít nhất 1 bạn.
Đi 1m không có gì là nguy hiểm cả ( tùy 1 số quốc gia kg nên ) . Quan trọng là phải trang bị cho mình kiến thức đầy đủ để tự tin lên đường. Đối với ng V mình thì có thêm ngoại ngữ tốt cũng là 1 thứ hành trang quan trọng. Như bạn Huyền 20T đã đi 1 mình sang Châu Mỹ rồi mà các bạn ( xách ba lô lên và đi ) Mình cũng là dân du lịch và cực thích đi 1m. Đi theo nhóm phải tuân theo lịch trình của nhóm, nhiều khi có những thứ hay ho mà vì nhóm mình phải bỏ qua. Đi 1m là 1 trải nghiệm cực thú vị và là cơ hội để mình được sống là chính mình trong khoảng thời gian đó.