Dear cả nhà. Em có một nỗi lo này mong mọi người giải đáp giúp em với ạ. Huhu, Em chậm kinh 12 ngày rồi thử que 2 vạch đậm rồi nhưng mà ngày thứ 10 đi siêu âm thai vẫn chưa vào tử cung. Làm xét nghiệm HCG thì chỉ số là 192,7. Bác sĩ kết luận có thai và kê cho uống thuốc nội tiết Utrogestan 100ml ngày 2 viên. Em thi thoảng có hơi râm râm đau bụng bên trái nhưng không thường xuyên. Chu kỳ của em rất đều, tháng 30 ngày nhưng chu kỳ cuối thì chắc phải rơi vào tầm 32 ngày . Ngày thứ 14 của chu kỳ, em có đi siêu âm nang noãn thì bác sĩ bảo là trứng chưa rụng, kích thước 19,8mm và chỉ định 2 ngày sau quan hệ. Vợ chồng em xxx hai ngày 15, 16 của chu kỳ. Ngày đầu tiên của chu kỳ cuối của em là 12/12 và đến 13/01 em thử que 2 vạch thấy vạch 2 hơi mờ. Ngày 10 sau chu kỳ em thử thì hai vạch đậm hơn. Em đi khám thì bác sỹ chỉ định như vậy. Em đang rất lo lắng, không biết thai có vào tử cung không và bé yêu liệu có phát triển an toàn không nữa. Cách đây 8 tháng em đã bị lưu ở tuần thứ 9 do không có tim thai. Hiện tại em đang rất hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bác sĩ thì hẹn 1 tuần sau khám lại. Hôm nay em vừa gọi điện cho Melabtec đến để thử lại nồng độ Hcg xem thai có phát triển bình thường không. Có chị nào giống em không? Hu hu, giờ em không biết phải làm sao nữa.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng em cũng đang chuẩn bị mang thai, đang đi xem kinh nghiệm mấy chị. Comment đặt gạch hóng hớt trước.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Ngóng kết quả Medlatec mà lo lắng, sốt ruột quá các mẹ ơi. Huhu
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Bạn đến BS Hoài 387 Kim mã khám phát hiện thai và theo dõi tốt lắm, BS sẽ làm bạn yên tâm khi thăm khám cho các bạn hay lo lắng!
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Kết quả xét Nghiêm Medlatec thì hcg sau 48h của Minh chỉ la252.1 thôi. Huhu sao tăng chấm vậy trời. Em hoang mang quá các mẹ ơi.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Mn qua chỗ bác Dũng - 387Kim Ngưu xem sao nhé, bác giữ thai tốt lắm đấy. E cũng 2 lần lưu ko tim thai nhưng giờ trvia bé đc 5 tháng rồi. mn qua sớm đi nhé.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Cam ơn mẹ nhiều nhé. Hic, Minh cũng đang ĐINH qua chỗ Bác Dũng xem sao. Thây chị bạn cũng qua chỗ ác Dũng khám, bảo Bác khó tính lắm.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng phải đi khám ngay bạn à , chửa ngoài dạ con nguy hiểm cho mẹ và bé lắm
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Tại sao các mẹ cứ phải truyền tai nhau bs này giữ thai tốt lắm, bs kia kém lắm. Thực ra em thấy đã là bs sản thì ai cũng biết việc làm thế nào để giữ thai. như bản thân em không phải là bs nhưng với kinh nghiệm của bản thân em sau 1 lần dọa xảy, và cũng học mót được tí kiến thức của ông xã bác sĩ em cũng hiểu rằng nguyên tắc để giữ thai là dùng giảm co (nospa hoặc spassmaverin), nội tiết tố (utrogestan, vitaminE) chứ có cái gì đâu. Chính việc các mẹ cứ thần thánh hóa 1 bs nào đó khiến cho họ trở nên nổi tiếng rồi quá tải lượng bệnh nhân và kết quả là họ trở nên cực kỳ khó tính và kiêu ngạo.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Cach day 2 thang minh cung bi thai luu luc duoc 8 tuan, bg dang muon co lai be ma lo qua.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng doi den tuan thu 6 thi di sa, neu thai chua ve la co van de roi
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Mình cũng đang muốn có thêm em bé nhưng mới thả được mấy hôm không biết thế nào nữa
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng mn à, ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho chủ top thôi. nhiều bác sỹ nhưng mỗi bác sỹ sẽ chuyên ở 1 lĩnh vực khác nhau. Ai cũng như mn thì cần bsi làm gì nữa. Thuốc thang fai theo chỉ định của bsi, chứ ko nên tự tiện uống linh tinh. Có những thứ bề ngoài mn thấy bth, nhưng fai bsi chuyên môn ngta mới biết đc. bác ko khó tính đâu mn ạ, chỉ là bác hơi kiệm lời tí thôi, mn đi khám thai mà bé ko tốt, bác cũng thấy lo cho mình đấy, thế nên khi bé khỏe mới thấy nụ cười của bác rất chi là "giá trị". Đấy là kinh nghiệm khám thai của e, sau 2 lần thai lưu ở đây.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Các mẹ truyền tai nhau để khám và tư vấn cho nó tốt , để có sự chuẩn bị
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Cảm ơn các mẹ nhiều ah. Hôm thứ 3 vừa rồi (27/1) sau 15 ngày chậm kinh, em đi khám lại. trộm vía, con yêu đã vào trong an toàn rồi mặc dù chỉ là một chấm nhỏ khoảng 3mm thôi nhưng em vui quá. Bác sĩ Hà ở phụ sản Hà Nội có kê cho em đặt Utrogestan 200 vào buổi tối và uống bổ sung sắt, axit folic buổi sáng (Gestiferrol). Hi vọng, con yêu bình an. Mong các mẹ cũng ngóng bé yêu như em sớm có tin vui nhé.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Mẹ Thanh ơi, cảm ơn mẹ nhiều nhé. Em cũng lo lắng lắm nhưng qua giai đoạn đầu rồi, chuẩn bị tinh thần giai đoạn tiếp theo để mong được nghe nhịp tim con đập thình thịch mn ah.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng mn cứ bình tĩnh chờ tin vui. Em cũng đang phập phồng quá. Mong con yêu về lắm rồi. Thèm nghe nhịp tim con đập quá mn ah.
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng Mẹ nó giống mình đấy, mong từng ngày, mới được mấy hôm nhưng ngóng k biết làm sao cho biết kết quả mẹ nó à
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng MẸ nó chậm kinh bao nhiêu ngày rồi? chu kỳ có đều không?
Ðề: Chậm kinh 12 ngày, thai chưa vào tử cung, Hoang mang lo lắng chu kỳ của mình đều mẹ nó à? mới chậm có 2 hôm thôi mà đếm đi đếm lại mãi xem thế nào