Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? Em cũng chưa ăn và cũng ko dám ăn thịt mèo đâu! Em tuổi mèo hehe!!
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? Tại sao con mèo và con chó thân thiết với mình vậy các bạn lại nỡ ăn thịt nó? Tại sao làm người lại độc ác như vậy? Vô cảm như vậy? Vì những người như mấy người mà chó mèo mới bị thắt cổ bẫy chết hàng ngày, nếu không còn người ăn thì các quán thịt mèo thịt chó đã phải đóng cửa. Nếu không có mấy người thì đã không có nhiều người than khóc hàng ngày vì niềm vui, vì người bạn duy nhất của họ bị những thằng trộm mèo trộm chó bắt đi. Họ yêu thương nuôi dưỡng nó, để rồi cuối cùng vì những người như mấy người mà công sức và tình yêu thương của họ bị cướp đi, bị thiêu sống trong ngọn lửa, bị treo cổ, bị đánh rồi bị lột da đến chết... Tại sao chỉ vì miếng ăn mà phải nhục nhã như thế? Vì miếng ăn mà làm người khác đau đớn đến thế? Mình không hiểu. Mình thực sự xấu hổ khi đi ra nước ngoài tự xưng là người Việt Nam.
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? Mình cùng có suy nghĩ như bạn , chó , mèo là 2 con vật thân thiết với chúng ta , chúng gần gũi nhiều khi đến mức như 1 thành viên trong gia đình , vậy mà có những người nói rằng đã từng nuôi chó , yêu thương vuốt ve , vậy mà có thể thốt lên rằng (ăn thịt chó ngon) 1 cách lạnh lùng , rồi đến những người mồm kêu yêu mèo , quý mèo hôm qua , thì hôm nay có kẻ làm món thịt mèo , rồi cũng ăn , cũng thưởng thức rên lên rằng , thịt mềm , ngon , lạ miệng , thật đáng ghét..
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? nếu như vậy thì ai ăn thịt động vật đều là ng ác à 2 bác? các bác cũng vậy thôi mà :v
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? bạn dùng từ ngữ hơi quá rồi. bạn chắc chưa nuôi lợn nuôi bò vịt ngan gà đâu nhỉ, chúng cũng đều có tình cảm đấy cũng như con chó con mèo thôi. nhưng mình vẫn ăn hàng ngày đó thôi... bạn thấy nhục nhã thì bạn đừng ăn j cả, bạn thấy xấu hổ thì bạn đừng nhận bạn là ng việt nam tôi ko ăn thịt chó mèo, nhưng ko vì thế tôi thấy việc đó là nhục, tôi xấu hổ... nói như bạn thì con hổ ăn thịt con thỏ cũng là sai??? mỗi dân tộc có 1 net văn hóa riêng, mỗi ng có 1 suy nghĩ riêng. bạn đừng áp đặt mọi ng đều phải giống bạn... đừng tự biến mình và mọi ng thành những củ khoai chỉ khác nhau về kích cỡ
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? e thì chẳng kiêng cái j đâu nhưng e chưa ăn bao giờ , cảm thấy sợ sợ vì e sợ mèo đù rằng e đinh mão .hic
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? em chưa đc ăn thịt mèo bao giờ, chả biết ở đâu bán nhỉ các mẹ nhỉ
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? Tớ cũng chưa ăn bao giờ. Thấy những người ăn rồi thì bảo mềm và ngon, nhưng tớ thì vẫn thấy sợ sợ.
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? em chưa ăn lần nào, ăn thịt chó thì không sao nhưng cứ tưởng tượng ăn thịt mèo là thấy không ăn được, hic
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? Món này em cũng ăn rồi, cơ mà ăn lâu chả nhớ mùi vị. Giờ cho ăn chắc phải ko nhìn chế biến may ra em mới ăn đc
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? mình chẳng dám ăn thịt con mèo đâu. Mặc dù có nghe nta nói là ngon hơn thịt gà
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? hihi, thịt mèo ngon lắm, ai chưa ăn thì tiếc quá, ăn thử đi, ngon lắm
Ðề: Các mẹ ăn Thịt MÈO bao giờ chưa? thịt mèo xào xả với lá má ngon mêni chị nhờ.... nhà em nuôi đk mèo đến tết lại được thịt, ngon nắm ak