Côn Đảo - “Hòn ngọc” của Biển Đông Vài chục năm trước, Côn Đảo được coi là “địa ngục trần gian” với hệ thống nhà giam có tuổi đời hơn 100 năm. Ngày nay nơi đây thu hút du khách với những giá trị văn hóa và tâm linh. Côn Đảo hay còn có tên gọi khác là Côn Lôn, Côn Sơn, là huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Du khách muốn đến Côn Đảo có thể di chuyển bằng đường tàu hoặc hàng không. Nếu đi bằng đường biển, thường mất khoảng 12 tiếng đi từ cảng Cát Lái, Vũng Tàu, sau một đêm lênh đênh trên biển là đến nơi. Còn nếu đi máy bay, chỉ mất khoảng 45 phút đồng hồ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất. Với diện tích 76 km2, Côn Đảo ngày nay được ví như “thiên đường du lịch” bởi vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên và trù phú. Người dân Côn Đảo hiền hòa, mến khách. Do đó nơi đây càng được ưa chuộng bởi đông đảo khách trong nước và nước ngoài. Đến Côn Đảo, ngoài việc thăm lại khu du tích nhà tù nổi tiếng, còn có vô số các điểm dừng chân lý tưởng. Những bãi biển lý tưởng Nhắc đến Côn Đảo, du khách liên tưởng ngay đến những bãi biển nước trong xanh, chạy dọc dài đến tận đường chân trời bên những bờ cát trắng phau. Bãi biển nằm ngay khu vực thị trấn Côn Đảo, khu cầu tàu 1959 là nơi thu hút đông nhất đối với khách du lịch, nhất là thời điểm sáng sớm và chiều tà. Nơi đây, có lợi thế nằm gần khu dân cư, bờ biển lặng, bãi cát mịn nên thích hợp cho du khách có thể thoải mái vui đùa. Chỉ mất vài phút đi bộ từ cách nhà nghỉ, khách sạn trong thị trấn, du khách có thể đằm mình dưới làn nước mát rượi. Nhiều khu vực bên dưới là những vạt tảo biển mơn man đôi chân. Nơi đây cũng tập trung nhiều tàu đánh cá, tàu phục vụ du khách đến thăm các đảo nhỏ. Yên bình và thơ mộng hơn là bãi Đầm Trầu, nằm ở khu vực sân bay Cỏ Ống, cách trung tâm thị trấn khoảng 12 km. Bãi Đầm Trầu hầu như chưa được khai thác du lịch, vẫn còn vẹn nguyên bờ cát trắng thoai thoải, bao quanh là khu rừng hoang sơ. Nếu bạn ghé bãi Đầm Trầu, có thể vừa tắm biển vừa thưởng thức một vài đặc sản nơi đây là các loại hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng. Với những người ưa mạo hiểm và thích khám phá, bãi biển Ông Đụng nằm trong rừng quốc gia Côn Đảo là địa điểm lý tưởng. Tuy nhiên, bãi biển này không có bờ cát phẳng mà chủ yếu là các loại đá lớn nhỏ nằm xếp lớp. Bãi Ông Đụng được bao quanh bằng khu rừng già im lìm. Nơi này hầu như chỉ có các cán bộ kiểm lâm hay một số người dân địa phương biết đến.
Giới thiệu đôi nét về Côn Đảo Côn Đảo là một quần đảo nằm ở phía Đông-Nam của Việt Nam, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách thành phố Hồ Chí Minh 120 hải lý. Côn Đảo gồm có 16 hòn đảo lớn nhỏ, với diện tích 76 km2. Trong đó đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn, có diện tích 51 km2. Dân số khoảng 6.000 người (tính đến cuối năm 2010). Nhìn trên bản đồ, Côn Đảo giống như một chú gấu vươn mình ra biển Đông, nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, nước biển trong xanh và bờ cát dài… được che mát bởi những hàng cây Bàng cổ thụ. Côn Đảo còn là vườn Quốc gia với rừng nguyên sinh và thảm động thực vật phong phú và đa dạng với nhiều loài cá đủ màu bơi tung tăng bên những rạn san hô nhiều tầng và đầy màu sắc. Rừng có nhiều chủng loại phong lan, động vật rừng có sóc đen, sóc đỏ dạ, chim gầm gì… Đặc biệt Côn Đảo là một trong những nơi duy nhất tại Việt Nam về bảo tồn bò biển (Dugong), cá heo, các loại rùa biển (Vích)... Côn Đảo từng được biết đến như là nơi nuôi dưỡng tinh thần cách mạng kiên cường của những nhà cách mạng, những người yêu nước Việt Nam. Ngày nay, Côn Đảo thật sự là một thiên đường để khám phá. Người dân Côn Đảo hiếu khách, hiền lành và thân thiện tạo cho du khách cảm giác như là nhà của mình khi đặt chân đến đây. Đến với Côn Đảo để tìm về nơi thiêng liêng, hãy thắp nén nhang nghĩa tình trong nghĩa trang Hàng Dương. Bảo tàng Côn Đảo là nơi lưu giữ hiện vật, hình ảnh lịch sử của đảo, nào là chuồng cọp, chuồng bò, cầu Ma Thiên Lãnh... Đến Côn Đảo là tìm đến thiên nhiên hoang sơ, chiêm ngưởng khu rừng nguyên sinh Ông Đụng, Sở Rẩy. Câu cá tại hòn Bông Lan, câu mực ở mủi tàu Bể, lặn snorkelling, diving tại hòn Tre, xem rùa đẻ vào ban đêm tại hòn Bảy Cạnh...http://http://dulichhoanggia.com.vn/du-lich-trong-nuoc/tour-du-lich-con-dao.aspx
Ðề: Giới thiệu đôi nét về Côn Đảo Mong đến Côn Đảo để tìm về nơi thiêng liêng, hãy thắp nén nhang nghĩa tình trong nghĩa trang Hàng Dương. Bảo tàng Côn Đảo là nơi lưu giữ hiện vật, hình ảnh lịch sử của đảo, nào là chuồng cọp, chuồng bò, cầu Ma Thiên Lãnh...
Trải Nghiệm 1 Vòng Côn Đảo Trải nghiệm 1 Vòng Côn Đảo Đi xe từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, dừng ở cảng Cát Lở. Thời gian vẫn còn nhiều, nó và đứa bạn đổ bê tông cho cái bao tử, nguyên tắc trước khi lên tàu 30 phút thì nên làm đầy cái bao tử của mình, bảo đảm tình trạng say sóng sẽ giảm đáng kể. 16h30 Tàu phát tín hiệu cho khách lên tàu, lần này nó đi tàu, do có nhiều thời gian và để tiết kiệm chi phí. Tuy có hơi sợ chút, vì thời gian lênh đênh trên biển khác lâu, nghe đâu khoảng 12 tiếng đồng hồ, nhưng nó vẫn muốn thử. Trên boong, mọi người tập trung rất đông, ngắm trời ngắm biển. Nó và nhỏ bạn vì hồi hộp nên tối qua không ngủ được, giờ đã được yên vị trên tàu nên ngủ bù. 23h giật mình không ngủ được, lon ton lên boong chơi, làm 1 tô mì gói. Ah quên, trên tàu có phục vụ ăn uống, nhưng chỉ là mì gói thêm vài lát chả và 1 quả trứng gà, nhưng nó chỉ thích ăn mì truyền thống, là mì và nước nên chỉ tốn 5k, quá rẻ! Côn Đảo đẹp nhất từ tháng 3 đến tháng sáu (nó nghe người ta nói vậy) và nó đi vào cuối tháng 4, biển êm cực kỳ, khuyên ai có dự đinh đi Côn Đảo bằng tàu thì hãy tận hưởng thời gian chớm hạ, biển êm ả như một bài ca tình yêu. 5h sáng, mọi người trên tàu đã lục đục dậy ngắm bình minh. Hôm nó đi, do ngược gió (cũng do nghe người ta nói) nên tàu đi 14 giờ đồng hồ mới đến. Côn Đảo to thiệt là to, nước xanh ơi là xanh và êm thật là êm. Cảng bến Đầm kia rồi, thời tiết hôm nay tuyệt đẹp, nắng vàng như những lát khoai tây chiên giòn, nó thích Côn Đảo rồi nhen. Lên xe di chuyển vào thị trấn, đằng sau phía xa xa là Đỉnh tình yêu huyền thoại, nghe người ta nói nhìn tựa như đôi trai gái tựa lưng vào nhau hay ôm nhau, nhưng nó nhìn hoài nhìn hoài không tưởng tượng ra được, chắc chỉ có những người đang yêu mới thấy nhỉ. Bến cảng cách thị trấn Côn Đảo 13km, nó cùng nhỏ bạn ăn sáng no say sau đó thuê 1 chiếc xe gắn máy bắt đầu khám phá thị trấn. Sắc tím của Bằng Lăng, đỏ của Phượng và vàng của Bọ Cạp nước là màu chủ đạo của các con đường nơi đây vào thời gian này. Nó và nhỏ bạn cứ mắt chữ a miệng chữ o mà thốt lên xuýt xoa “đẹp quá!” rồi la hét lên nhằm thể hiện sự thích thú. Cái gì đối với nó cũng là lạ, từ những con đường vắng tanh nhưng vô cùng sạch đẹp cho đến con đường ven biển thơ mộng nhưng vẫn vắng hoe. Người dân trên đảo có khoảng 7000 người, nhưng đi hoài đi hoài mà hổng thấy ai hết. Con đường ven biển ôi đẹp quá, tụi nó dừng một chút tại Cầu tàu 914, một chút ngậm ngùi pha lẫn xót thương khi biết được xuất xứ của con số 914, số người đã ngã xuống khi xây dựng cầu tàu này. Tuy nhiên, không vì thế mà nó trở nên u ám hay mang tính tang tóc, ngư dân vẫn cập bến nơi này, nước trong vắt, nó cứ muốn nhảy xuống nước để giải toả cái nắng nóng trưa hè này, nhưng chỗ này nhiều hàu lắm, nguy hiểm, người ta hông cho tắm. Từ thị trấn ra bến Đầm, cảnh quang hai bên khác hẳn cung đường kia, một bên là vách núi được tô điểm bởi các cụm bông Giấy, một bên là biển với các vách đá lởm chởm, đẹp nhưng rất nguy hiểm. Quanh co quanh co, dừng xe không biết bao nhiêu lần để chụp hình, tạo dáng, cố thu hết cái vẻ đẹp vốn có của Côn Đảo khi có thể, thích Côn Đảo thiệt rồi nhen. Hai đứa viếng miếu Cậu – con trai của Nguyễn Ánh, muốn biết giai thoại thì đến đây đi nhé, nó di chuyển tới bãi Đầm Trầu đây. Đường vào đây ngoằn ngoèo, lồi lõm, hai đứa nó suýt té vài lần. Mỗi bãi biển là mỗi phong cách, Đầm Trầu cát vàng, bãi biển rộng, có vài hàng quán bán hải sản ở đây. Hai đứa nhanh chân chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng và bắt đầu chọn lựa hải sản. Hai đứa chưa ăn cơm trưa nên lấy hải sản thay vậy, ghẹ to thiệt là to, ốc gì quên mất tiêu rồi và đặc biệt là cua mặt trăng, to ơi là to, cứng ơi là cứng và ngon thiệt là ngon. Chiều về, tranh thủ về nhanh còn tắm biển, vì nó thích bãi tắm trong thị trấn hơn, cát trắng và mịn. Hai đứa lựa được 1 bãi tắm vắng và đẹp sau này mới biết là Sở Muối, lặn hụp đến 7h tối mới chịu lên, lúc đó có trăng, biển nhẹn nhàng, sóng lăn tăn, còn gì bằng, chỉ thiếu 1 chai bia để nhấm nháp thôi. Vắt vẻo trên bờ kè ven biển, thả hồn cùng với ly café sữa đá ở Côn Sơn café cùng hai đứa bạn, xàm xí đủ chuyện trên trời dưới đất. Một ngày tiêu hao nhiều năng lượng, ngủ. 11h30 lọ mọ ra Nghĩa trang hàng dương viếng mộ, đông hơn ban ngày nữa, nghe nói linh thiêng hơn hay sao đó. Hệ thống đèn ở đây được sử dụng bằng pin năng lượng mặt trời, mỗi ngôi mộ là một cái đèn, hàng ngàn ngôi mộ là hàng ngàn cái đèn, rờn rợn. Nó thắp nhang mộ cô Sáu và các mộ lân cận, “nên thắp mấy cái mộ xa xa hen, vì ít có ai thắp” miệng nói tay làm, nó xăm xăm đến cắm nhang các mộ vùng sâu, trong lòng sợ muốn chết, trở về thở phào, hổng biết là sợ cái gì, nỗi sợ mơ hồ, mắc cười thiệt. 5h sáng nó thong thả thả bộ trên những con đường yên lặng và bình yên. Dạo một vòng quanh chợ, đặc biệt có khu tự sản tự tiêu, chủ yếu là rau người dân tự trồng, rau muống, đọt bí, cải xanh, ngon và mướt mắt. Trái cây và hoa chủ yếu mang ra từ đất liền, nên giá cao hơn 1 chút, 1 chút thôi nhé, bản thân nó thấy ở đây hông có chặt chém gì hết. Bữa sáng no nê, nó và nhỏ bạn dạo bước qua các Trại Phú Sơn, Phú Hải, yên lặng đến rợn người. Dinh chúa đảo, bảo tàng trong một khuôn viên rộng nhiều cây xanh, đối diện với cầu tàu 914, nhập chung với các đoàn du lịch đến đây, nó nghe ké thuyết minh. Phòng trưng bày lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nhỏ nhắn và xinh xắn nằm kế bảo tàng cách nhau bởi con đường nhỏ, nơi giam giữ cô Sáu một đêm duy nhất trên đảo. Đến trại Phú Tường - chuồng cọp là nó hết chịu nổi, còn nhiều trại lắm, nhưng không đi trại nữa đâu, tắm biển thôi. Sở muối, bãi lò vôi, bãi nhát nó tắm hết trơn, người dân nơi đây tư vấn, “biển ở đây an toàn, tắm lúc nào cũng được” nước trong, sóng lăn tăn , thư giãn hoàn toàn. Tụi nó hỏi thăm đường đến rừng ông Đụng, hơi xa chút, nhưng mà thích là phải đi. Ngang qua Cầu Ma Thiên Lãnh, hai dãy đá được xếp thẳng tắp và hai mố cầu vẫn còn dở dang, một lần nữa các con số lại làm nó chạnh lòng. Vào bãi ông Đụng phải mua vé nhen, 20k 1 người, hai đứa tung tăng lên xe đi tiếp theo sự chỉ dẫn của bác kiểm lâm. Xuyên qua rừng nguyên sinh, một vài con khỉ rất dạn, đùa giỡn chẳng màn có hai con nhóc đang xâm phạm lãnh thổ của tụi nó. Một điều thú vị mà ai đến với Côn Đảo cũng phải trầm trồ thán phục là để xe và cả chìa khoá lung tung mà không sợ mất. 600 m để di chuyển xuống bãi tắm, đi xuyên 1 đoạn rừng thiệt là thích. Biển hiện ra trước mắt, bãi này đa số là đá và sỏi, nhưng tắm được, xa xa 1 chút có bãi cát tắm an toàn. Mọi người thường đến đây để xem san hô và ăn con vú nàng, phân biệt giùm con này và ốc vú nàng nhé nó đã từng nhầm lẫn. Hai con nhóc, hai lon bia, hai gói mì tôm, vài trái quýt, bánh kẹo đủ thứ, dùng làm bữa trưa, đạm bạc nhưng được nhấm nháp thiên nhiên hoang sơ và nên thơ đến vậy thì chỉ có mì tôm thôi cũng gọi là sướng hihi. Một con tôm 38kg đã hình thành, người nó đỏ au, nhưng hông sợ, tắm biển như vậy mới gọi là đi biển chứ. Nhanh nhanh di chuyển về khách sạn trả phòng, cho kịp chuyến tàu lúc 5h chiều.
Những điều nên trải nghiệm Côn Đảo Những điều nên trải nghiệm ở Côn Đảo Thưởng thức đặc sản địa phương, thăm thế giới sinh vật biển đa dạng, ngắm sự ra đời của rùa biển, thử đặc sản hạt bàng Côn Đảo và thăm di tích lịch sử - văn hóa là những điều bạn nên làm khi tới nơi này. Một mình trên đảo vắng - Hành trình đến Côn Đảo thích hợp với những người muốn tận hưởng cảm giác yên bình trên vùng biển hoang sơ. Ngoại trừ đảo Côn Sơn và hòn Bảy Cạnh là những nơi được nhiều du khách biết đến, Côn Đảo còn nhiều đảo hoang sơ mà tại đó, bạn có thể thỏa thích vùng vẫy giữa biển vắng. Món ngon từ hải sản - Đến đây, bạn có thể thưởng thức đặc sản địa phương như ốc vú nàng, trùn biển (xá sùng), cua mặt trăng... với hương vị tươi ngon theo cách thức chế biến bản địa hấp dẫn. Lặn ngắm san hô và băng rừng xem rùa biển đẻ trứng - Thế giới sinh vật biển đa dạng và những rặng san hô đầy màu sắc được coi là món quà bất ngờ Côn Đảo dành tặng bạn phương xa. Nếu may mắn, bạn sẽ có dịp được băng rừng, ngắm sự ra đời của những chú rùa biển, được xem như một hoạt động tiêu biểu của chuyến khám phá hòn đảo này. Thưởng thức hạt bàng rang - Đối với người sành du lịch, sành ăn, khi tới Côn Đảo, bạn nên thử đặc sản hạt bàng. Hạt bàng rang muối có vị bùi, đậm đà, thích hợp dùng nhâm nhi khi hàn thuyên cùng bè bạn. Vì thế mà bất kỳ du khách nào đến Côn Đảo, khi ra về cũng sắm chút quà này làm kỷ niệm. Tham quan những di tích lịch sử đặc biệt - Những di tích văn hóa, lịch sử ở Côn Đảo luôn khơi dậy trong lòng người một tình yêu đất nước thiêng liêng. Trại Phú Hài, nghĩa trang Hàng Dương... được xem như những nốt trầm làm nên bao khoảnh khắc đáng nhớ cho hành trình khám phá hòn đảo này.
4 Tư vấn du lịch Côn Đảo Bãi biển hoang sơ, hải sản tươi ngon, dân bản địa chân thành, hòn đảo không mất cắp và hơn cả, một địa danh lịch sử oai hùng. Trước khi lên đường, tôi cũng bị đủ người dọa dẫm, nào là "đảo ý nhiều âm khí lắm", "hoang sơ, chả có gì mà ăn đâu", "chơi một ngày là hết, buồn lắm". Nhưng kết quả là, lâu lắm rồi, tôi mới có một chuyến du lịch nhiều phấn khích đến vậy. Điều làm tôi nhớ da diết Côn Đảo, là cảm giác an tâm, an toàn. Hôm đầu ra đảo, tôi đã há hốc mồm khi anh cho thuê xe bảo: "Đi xong cứ vứt xe cả khóa trước cửa khách sạn nhé". Để cả đêm, sáng sau ra, vẫn thấy xe còn nguyên. Đến đây, bạn rũ bỏ mọi lo lắng, buồn phiền, con người được sống thiện nhất và bình an nhất. Một vài tư vấn dưới đây, sẽ giúp các bạn có chuyến đi tuyệt vời hơn. 1. Phương tiện Hiện tại, chỉ có hai hãng hàng không có chuyến tới Côn Đảo là Vietnam Airlines và Air Mekong. Thường là các chuyến phải transit qua TP HCM. Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần Air Mekong có chuyến bay thằng từ Hà Nội tới Côn Đảo. Tuy nhiên, cũng tùy thuộc vào lượng khách mà có thể bạn vẫn phải transit, tuy nhiên, thời gian transit rất nhanh, bạn vẫn phải mang theo hành lý xách tay xuống máy bay, vào khu vực phòng chờ rồi lại lên đúng máy bay đó. Từ sân bay Cỏ Ống, Côn Đảo về trung tâm thị trấn khoảng 12 km. Bạn có thể đi taxi, lúc nào cũng có xe sẵn ở sân bay. Tuy nhiên, các khách sạn ở đây thường có dịch vụ đưa đón tại sân bay. Bạn cần hỏi kỹ khi đặt phòng. Nếu chưa kịp đặt phòng, bạn có thể book ngay tại các quầy đại diện khách sạn tại sân bay. Đi lại ở Côn Đảo, nên đi bằng xe máy. Không khí biển mát mẻ, nên đi xe máy rất tiện lợi và thoải mái. Điều thú vị nhất là vào bất cứ đâu, bạn không cần khóa xe, cắm nguyên chìa ở ổ, vào thăm thú, ra xe vẫn y nguyên. Thậm chí, để qua đêm, sáng sau, xe vẫn y nguyên đó. Trên đảo chỉ có một cây xăng duy nhất, nên cần phải lưu ý để ý mức xăng. Giá thuê xe máy khoảng 100.000 đồng/xe số, 120.000 đồng/xe ga. 2. Khách sạn - Ăn uống Nếu bạn muốn ở khách sạn có bãi biển liền kề thì nên chọn Côn Đảo resort trên đường Nguyễn Đức Thuận, rất trung tâm, tiện ăn uống. Các khách sạn như Sài Gòn Côn Đảo resort, ATC resort nằm trên đường Tôn Đức Thắng, view biển tuyệt đẹp, sạch sẽ và dịch vụ tốt, tuy nhiên, không có bãi tắm riêng. Muốn tắm biển, bạn phải băng qua đường. Giá trung bình các phòng ở đây ở mức 1-1,5 triệu đồng một phòng. Bởi vậy, phải lựa chọn kỹ khi đặt qua mạng, không phải "resort" nào cũng có bãi biển riêng như mặc định. Nếu muốn tĩnh dưỡng thì Sixsences Côn Đảo resort là lựa chọn tuyệt vời, tuy nhiên, khu nghỉ này ở gần sân bay, cách xa trung tâm, không tiện cho việc ăn uống, vui chơi. Một lựa chọn ngon, bổ, rẻ nữa là các khách sạn nhỏ, motel giá chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng. Hải sản trên đảo rất tươi ngon. Một món ăn không thể bỏ qua là cá mú đỏ, đặc sản của Côn Đảo. Giá khoảng 700.000-800.000 đồng/cân. Thịt cá trắng, dai và rất thơm. Nên tranh thủ ăn tôm hùm và tôm mũ ni, giá không rẻ so với đất liền 1,5 triệu đồng/kg tôm hùm nhưng rất tươi. Mực một nắng cũng không nên bỏ qua. Điều đặc biệt là giá cả của các nhà hàng ở đây tương đối giống nhau, nên không cần phải chọn lựa nhiều. Được bạn bè đã đi Côn Đảo tư vấn, tôi cũng chọn Tri Kỷ, quả thật là thức ăn tươi, chế biến ngon, phục vụ nhanh và chuyên nghiệp. Bạn có cũng thể ăn ở Phương Hạnh, quán nhỏ trong phố, ngồi dưới cây khế um tùm, mát rượi, thức ăn ngon nhưng có vẻ không chuyên nghiệp bằng Tri Kỷ. Các vựa hải sản cũng rất nhiều đồ ngon, có điều nấu nướng chậm, phục vụ hơi luộm thuộm vì ít người. Rau muống, mùng tơi trên đảo rất giòn, ngon. Nếu cầu kỳ hơn, bạn có thể mang theo hoa quả từ đất liền vì giá hoa quả trên đảo hơi đắt, do phải vận chuyển từ TP HCM. Côn Đảo không có quá nhiều hàng ăn và dịch vụ, nhưng điểm dễ chịu là từ chủ quán tới nhân viên đều rất chân thật, không có kiểu hét giá, làm ăn trí trá như các khu du lịch khác. 3. Các điểm du lịch tâm linh, lịch sử Mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương là điểm không thể bỏ qua. Bạn có thể đi lễ vào 12h đêm mà không hề lo lắng vì nghĩa trang rất tấp nập. Đồ lễ và hoa quả nên chuẩn bị sẵn từ nhà, bởi nghĩa trang không có hàng phục vụ bán đồ lễ. Đồ lễ không thể thiếu là gương lược. Nếu mang được hoa tươi thì càng tốt, nên dùng hoa trắng. Cô Sáu được dân Côn Đảo coi như vị thánh, che chở, hóa giải những buồn đau. Các đôi uyên ương cưới cũng ra mộ, thắp hương cô Sáu xin phù hộ. Khách thường để lại đồ lễ tại nghĩa trang, không mang về. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể để một nhánh tỏi trong túi cho yên tâm. Nghĩa trang rất sạch sẽ và thanh bình. Đừng quên thắp hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương và thắp thật nhiều hương cho gần 2.000 mộ liệt sĩ tại đây. Đền thờ bà Phi Yến hay còn gọi là An Sơn Miếu cũng là nơi nên đến lễ và thăm viếng. Bà là vợ của vua Nguyễn Ánh. Khi nhà vua định mời Pháp vào để chống lại quân Tây Sơn, bà đã có lời can ngăn: "không nên cõng rắn cắn gà nhà", nhà vua tức giận giam bà trên một hòn đảo hoang vắng, nay gọi là Hòn Bà. Khi quân Tây Sơn gần ra tới đảo, nhà vua đem bầu đoàn thê tử chạy trốn. Trong lúc chạy loạn, hoàng tử Cải khóc nhớ mẹ, nhà vua tức giận liền vứt con xuống biển. Xác hoàng tử dạt vào bờ biển, người dân chôn cất và lập đền thờ. Bà Phi Yến sau khi được cứu thoát, được người dân dựng nhà ngay cạnh mộ để chăm nom hoàng tử. Sau đó, trong một lần đi lễ hội làng, vì nhan sắc quá lộng lẫy, bà bị một kẻ xông vào định hãm hiếp, nhưng hắn mới chỉ chạm vào tay, đã bị bà hô hoán, người dân bắt lại. Bà chặt đứt cánh tay ô uế bị kẻ xấu chạm vào. Sau uất ức quá, bà tự tử để vẹn toàn trinh tiết ở tuổi 25. Miếu và mộ của hoàng tử Cải ngay gần sân bay Cỏ Ống, bạn cũng nên viếng thăm. Chùa Núi Một, ngôi chùa có phong thủy đẹp nhất Việt Nam. Chùa tựa lưng vào núi và nhìn xuống đầm sen rộng mát. Kiến trúc của chùa thoáng đáng, yên bình. Di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo: Có 19 điểm di tích chia làm hai thời kỳ, các trại giam thời Pháp và trại giam Mỹ - ngụy. Các trại giam thời Pháp: Phú Sơn, Phú Hải năm ngay trong trung tâm nên rất tiện thăm quan. Khu chuồng bò, chuồng cọp quả là những địa ngục trần gian. Khu chuồng bò giờ vẫn còn nguyên hầm phân, nước tiểu nơi địch đầy đọa, bắt người tù ngâm mình ngang ngực. 4. Du lịch khám phá Trên đảo chính, bạn phải tới thăm bãi Đầm Trầu, cắt trắng, núi ôm gọn bãi biển theo hình vòng cung nên bãi tắm rất phẳng lặng, cát trắng, mịn như bông. Điều đặc biệt là các bãi biển trên đảo luôn có sự kết hợp của núi rừng xanh xa xa, kết hợp với cát trắng và những bãi đá nhấp nhô. Bạn nên thuê ca nô sang thăm Hòn Bảy Cạnh, đảo lớn thứ nhì sau đảo chính Côn Lôn. Nơi đây có rừng ngập mặn và những bờ biển tuyệt đẹp. Bạn có thể lặn ngắm san hô giữa đảo. Tuy nhiên, ra đây không có đồ ăn, nên nếu muốn ở chơi cả ngày thì bạn phải mang theo đồ ăn. Đặc sản có thể mua làm quà trên đảo là hạt bàng rang và các loại cá khô, cá tươi, giá rẻ và ngon.
Ðề: Giới thiệu đôi nét về Côn Đảo Khám phá Côn Đảo vài tháng 3 là tốt nhất vì thời tiết đẹp và có thể xem rùa biển đẻ trứng DU LỊCH VỀ NGUỒN Phần lớn du khách khi đến Côn Đảo đều không thể bỏ qua thủ tục điểm đến là đến viếng nghĩa trang Hàng Dương, nơi có mộ của những anh hùng liệt sỹ nổi tiếng như Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và của hàng vạn Chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Sau khi viếng nghĩa trang, các Hãng Lữ hành thường đưa khách về tham quan Phòng Trưng bày di tích nhà tù Côn Đảo trên đường Tôn Đức Thắng. Tại đây, hiện trưng bày nhiều hình ảnh mô tả tội ác của chế độ nhà tù của Thực dân Pháp, Mỹ, Ngụy đối với những chiến sĩ Cộng sản, cùng hình ảnh bất khuất của các chiến sĩ. Sau đó, du khách sẽ được đưa đi tham quan các nhà tù khét tiếng một thời: Trại Phú Sơn, Trại Phú Tường, Trại Phú Hài, Khu chuồng cọp... Trước khi chia tay khu di tích nhà tù, du khách đừng bỏ qua di tích cầu tàu 914, đối diện Phòng Trưng bày. Theo trí nhớ của những người tù Côn Đảo, di tích cầu tàu 914 này đã tước đi sinh mạng của 914 người tù trong quá trình xây dựng. Sau đó, du khách có thể tham quan di tích cầu Ma Thiên Lãnh, nơi thực dân Pháp bắt tù nhân khiêng đá xây dựng cầu làm cho 356 người tù phải bỏ mạng. Tiếp đến, du khách sẽ được tham quan An Sơn Miếu, nghe kể chuyện sự tích An Sơn Miếu gắn liền với tên tuổi Bà Phi Yến, một vị Thứ phi của vua Gia Long. KHÁM PHÁ RỪNG VÀ BIỂN Côn Đảo bao gồm 16 đảo lớn, nhỏ và hầu hết các đảo này đều có tên gắn với chữ “hòn”. Một số đảo đã được các Hãng Lữ hành đưa vào tour phục vụ du khách. Từ trung tâm thị trấn Côn Đảo, du khách có thể thuê ca nô hay xuồng để khám phá các đảo: hòn Tài, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, hòn Tre Lớn, hòn Tre Nhỏ, hòn Trứng... vì những đảo này có nhiều loại hình du lịch biển đáng để khám phá như: lặn ngắm san hô, xem trai tai tượng, xem rùa đẻ trứng, xem chim biển, câu cá... Du khách có thể thuê tàu, cano xuất phát từ bến tàu khách trên đường Tôn Đức Thắng rồi chạy vòng quanh đảo Côn Sơn, hòn đảo trung tâm Côn Đảo để ngắm Mũi Cá Mập, Mũi Chim Chim; rừng nhiệt đới phía Đông và các hòn Tài, hòn Trác, hòn Bảy Cạnh, hòn Bông Lan. Đến vịnh Đông Bắc, du khách có thể khám phá vịnh Đầm Tre, hòn Cau, hòn Trứng từ xa. Trên tuyến này, du khách quan sát được sườn Tây Côn Sơn, bãi Ông Đụng, xem các loại chim biển như nhạn biển, gầm ghì trắng, đại bàng biển... Đến hòn Tre Lớn, du khách nên ghé tham quan Trạm bảo tồn rùa biển, lặn biển xem san hô. Trên đường về, tàu đưa du khách tham quan vịnh Bến Đầm, hòn Bà, hòn Trọc, Mũi Cá Mập. Một tuyến khác cũng hấp dẫn không kém là tuyến đảo Côn Sơn - hòn Tài - hòn Bảy Cạnh – hòn Cau. Trên đường đi, du khách ngắm quang cảnh vịnh Côn Sơn và nếu may mắn còn có thể bắt gặp cá heo hoặc dugong. Trên hòn Tài, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến khu nuôi khỉ mặt đỏ, loài khỉ có tên trong sách đỏ của Việt Nam. Đến hòn Bảy Cạnh, du khách hãy neo tàu ngoài bãi rồi câu cá giải trí, lặn xem rạn san hô nhiều màu sắc, trước khi lên đảo tham quan rừng ngập mặn, trạm bảo tồn rùa biển, xem rùa đẻ trứng về đêm... Rời hòn Bảy Cạnh, tàu tiếp tục đưa du khách đến hòn Cau. Đây là hòn đảo thứ hai của Côn Đảo có nước ngọt. Bãi biển hòn Cau đẹp thơ mộng và hoang sơ. Tại đây, du khách được tham quan rừng dừa và thưởng thức nước dừa ngọt lịm và tiếp tục lặn xem rạn san hô. Sau khi “xuống biển”, thỏa thích với làn nước trong xanh, ngắm các hòn đảo, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo. Từ trụ sở VQG Côn Đảo mất khoảng 45 phút đi bộ, du khách sẽ đến Sở Rẫy. Đây là vườn cây ăn quả được trồng từ đầu thế kỷ XX. Ở đây, du khách tìm hiểu, khám phá rừng mưa nhiệt đới, lên chòi quan sát của cán bộ kiểm lâm VQG Côn Đảo ngắm cảnh Côn Sơn và các loài động vật hoang dã. Nhắc đến Côn Đảo, hẳn ai cũng từng mong được một lần đặt chân đến. Còn chờ gì nữa, bạn hãy nhấc máy điện thoại đặt tour du lịch quốc tế Hoàng Gia để thỏa ước nguyện.
Đôi nét về Côn Đảo Đôi Nét Về Côn Đảo Côn Đảo còn được biết đến qua những cái tên khác nhau như Côn Sơn, Côn Lôn hay Côn Nôn, cũng có tên khác theo cách gọi của người Khmer là Koh Tralach, là một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách sông Hậu 45 hải lý và cách TP. Vũng Tàu 97 hải lý. Côn Đảo cũng được biết đến với cái tên Poulo Condor thể hiện trong các văn bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Đến năm 1977, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định tên gọi chính thức là Côn Đảo, là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có cùng kinh độ với Thành phố Hồ Chí Minh (106°36′) và cùng vĩ độ với tỉnh Cà Mau (8°36′). Côn Đảo có diện tích 76 km², là một quần đảo gồm 16 hòn đảo nhỏ to khác nhau Côn Lôn hay Côn Sơn, Phú Hải, 51,52km² Hòn Côn Lôn Nhỏ, hay Hòn Bà, Phú Sơn, 5,45km² Hòn Bảy Cạnh, hay Hòn Bãi Cạnh, Phú Hòa, 5,5km² Hòn Cau, hay Phú Lệ 1,8km² Hòn Bông Lan, hay Bông Lang, Bông Lau, Phú Phong, 0,2km² Hòn Vung, hay Phú Vinh 0,15km² Hòn Ngọc, hay hòn Trọc, hòn Trai, Phú Nghĩa, 4,4km² Hòn Trứng, hay hòn Đá Bạc, hòn Đá Trắng, Phú Thọ, 0,1km² Hòn Tài Lớn, hay Phú Bình 0,38km² Hòn Tài Nhỏ, hay Hòn Thỏ, Phú An, 0,1 km² Hòn Trác Lớn, hay Phú Hưng 0,25km² Hòn Trác Nhỏ, hay Phú Thịnh 0,1km² Hòn Tre Lớn, hay Phú Hòa 0,75km² Hòn Tre Nhỏ, hay Phú Hội, 0,25km² Hòn Anh, hay Hòn Trứng Lớn Hòn Em, hay Hòn Trứng Nhỏ Nguồn gốc tên gọi: Tên Côn Đảo có nguồn gốc Mã Lai từ chữ "Pulau Kundur" nghĩa là "Hòn Bí". Người Âu Châu phiên âm là "Poulo Condor". Sử Việt thì gọi là "Đảo Côn Lôn" có thể cũng từ "Kundur" mà ra. Theo dòng lịch sử: Côn Đảo nằm ở vị trí thuận lợi trên đường hàng hải nối liền Âu-Á, vì vậy Côn Đảo được người phương Tây biết đến rất sớm: Năm 1294 đoàn thuyền của nhà thám hiểm người Ý Marco Polo, gồm 14 chiếc trên đường từ Trung Hoa về nước bị một cơn bão nhấn chìm mất 8 chiếc, số còn lại đã dạt vào trú tại Côn Đảo. Từ thế kỷ 15-thế kỷ 16 có rất nhiều đoàn du hành của châu Âu ghé qua thăm Côn Đảo. Cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18 các nhà tư bản Anh, Pháp đã bắt đầu để ý đến các nước phương Đông. Nhiều lần các công ty của Anh, Pháp cho người tới Côn Đảo điều tra, dò xét tình hình mọi mặt với dụng ý xâm chiếm Côn Đảo. Năm 1702, năm thứ 12 đời Chúa Nguyễn Phúc Chu, Công ty Đông-Ấn của Anh đổ quân lên Côn Đảo xây dựng pháo đài và cột cờ. Sau 3 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1705 xảy ra cuộc nổi dậy của người Mã Lai Macassar (lính đánh thuê của chính quyền Anh), đoàn quân Anh phải rời bỏ Côn Đảo. Ngày 28 tháng 11 năm 1783, Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc), trong chuyến đem hoàng tử Cảnh và vương ấn của Chúa Nguyễn Ánh về Pháp, tự đứng ra đại diện cho Nguyễn Ánh để ký với Bá tước De Mantmarin, đại diện cho vua Louis XVI của Pháp, Hiệp ước Versailles. Đó là văn kiện đầu tiên của nhà Nguyễn nhượng cho Pháp chủ quyền cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn. Để đổi lại Pháp giúp Nguyễn Ánh 4 tàu chiến, 1200 lính, 200 pháo thủ, 250 người lính Phi để chống lại nhà Tây Sơn. Tương truyền, trong đợt thứ 3 bị Tây Sơn truy sát Nguyễn Ánh đã trốn ra Côn Lôn. Sống ẩn dật mấy tháng trời ở đây. Vì thế, hiện nay ở đảo Côn Sơn có một ngọn núi cao gọi là núi Chúa; Đền thờ thứ phi của Nguyễn Ánh là Hoàng Phi Yến ở làng An Hải và Miếu Cậu thờ Hoàng tử Cải con của thứ phi Hoàng Phi Yến tại làng Cỏ Ống. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng chiếm đóng bán đảo Sơn Trà, chuẩn bị đánh Huế. Tháng 4 năm 1861, Pháp đánh chiếm Định Tường. Chính trong thời gian này, Pháp khẩn cấp đặt vấn đề chiếm đóng Côn Đảo vì sợ Anh chiếm mất vị trí chiến lược quan trọng này. 10 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 1861, Bonard (thủy sư đô đốc Pháp) hạ lệnh cho thông báo hạm Norzagaray đến xâm chiếm Côn Lôn. Trung úy Hải quân Pháp Lespès Sebastien Nicolas Joachim lập biên bản: "Tuyên cáo chủ quyền" của Pháp tại Côn Đảo. Ngày 14 tháng 1 năm 1862 chiếc tàu chở hàng (Nievre) chở một số nhân viên ra đảo, họ có nhiệm vụ tìm vị trí thuận lợi dựng tạm hải đăng Côn Đảo, nhằm chống chế nếu có nước nào phản kháng hành động tuyên bố chủ quyền. Nhà tù chính trị: Ngày 1 tháng 2 năm 1862, Bonard ký quyết định thành lập nhà tù Côn Đảo, và từ đó biến Côn Lôn thành nơi giam giữ những người tù chính trị Việt Nam với hệ thống chuồng cọp nổi tiếng. Vì vậy dưới thời Pháp thuộc đã có câu rằng: "Côn Nôn đi dễ khó về Già đi bỏ xác, trai về nắm xương" Quần đảo Côn Lôn trước khi thuộc Pháp, thuộc tỉnh Hà Tiên, sau đổi cho tỉnh Vĩnh Long quản lý. Ngày 16 tháng 5 năm 1882 tổng thống Pháp Jules Grévy ký sắc lệnh công nhận quần đảo Côn Lôn là một quận của Nam Kỳ. Tháng 9 năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp tục chế độ nhà tù của Pháp và đổi tên quần đảo Côn Lôn thành hải đảo Côn Sơn. Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành lập tỉnh Côn Sơn. Ngày 24 tháng 4 năm 1965, Việt Nam Cộng hòa đổi tỉnh Côn Sơn thành cơ sở hành chính Côn Sơn, trực thuộc bộ Nội vụ và chức tỉnh trưởng được đổi thành Đặc phái viên hành chính. Sau Hiệp định Paris, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu lại đổi tên quần đảo này một lần nữa là Phú Hải. Các trại tù đều được ghép thêm chữ Phú. Giai đoạn này số tù nhân lên đến 8.000 người. Với chế độ tàn bạo của nhà tù khoảng 20.000 người Việt Nam đã chết và được chôn cất tại Nghĩa trang Hàng Dương. Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn dân cư, không có các cấp phụ thuộc như xã, phường hay thị trấn. Dân số tại Côn Đảo đến nay chỉ hơn 7.000 dân Người dân Côn Đảo luôn được đánh giá là hiền lành, chất phác và rất thân thiện. Côn Đảo đã được phủ sóng điện thoại và chất lượng sử dụng rất tốt. Hiện có 3 mạng điện thoại di động phủ sóng là Vinaphone, Mobifone và Viettel. Ngoài ra còn có mạng cố định không dây của Viettel. Cuối tháng 8/2007 Côn Đảo đã kết nối Internet tốc độ cao ASDL. Côn Đảo cũng có đài phát thanh và truyền hình. Thị trấn Côn Đảo Nằm trên một thung lũng hình bán nguyệt ở tọa độ 106°36′10″ kinh độ Đông và 8°40′57″ vĩ độ Bắc. Cao độ trung bình khoảng 3 m so với mặt nước biển. Chiều dài từ 8 đến 10 km và chiều rộng từ 2 đến 3 km. Một mặt trông ra biển (Vịnh Đông Nam). Ba mặt còn lại vây quanh là núi, chính nơi đây tập trung toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của cả quần đảo. Thị trấn Côn Đảo nằm giữa của sân bay Cỏ Ống và cảng Bến Đầm, là nơi tập trung dân cư, khu resort nghỉ dưỡng phục vụ du khách và các đơn vị hành chính của huyện Côn Đảo . Côn Đảo ngày nay: Ngày nay Côn Đảo trở thành điểm du lịch lý tưởng cho những ai muốn kham phá vẻ đẹp hoang sơ và tìm hiểu lịch sử của đất nước Việt Nam. Nơi đây, bạn có thể lang thang để cảm nhận sâu sắc về quá khứ và khám phá thế giới đại dượng với dải san hô muôn màu cùng cánh rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phòng phú và hơn hết là để thoát ly cuộc sống ồn ào của đô thị. Từ một "địa ngục trần gian", Côn Đảo nhanh chóng chuyển mình thành một trong những hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh, có thể làm lạc bước chân mỗi du khách khi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này.
Ðề: Côn Đảo - “Hòn ngọc” của Biển Đông Em vote cho Côn Đảo ạ. Nếu có điều kiện các mẹ nhớ thu xếp đi một lần đi ạ. Đúng là không thể bỏ lỡ!
Ðề: Côn Đảo - “Hòn ngọc” của Biển Đông côn đảo nổi tiếng vì có nhà tù giam giữ cán bộ của đất nước thời chiến tranh khi có dịp phải đến nơi này thăm quan mới được
Ðề: Côn Đảo - “Hòn ngọc” của Biển Đông Côn Đảo được các thủy thủ phương Tây biết đến từ lâu nhưng mãi cho đến hôm nay, hòn đảo xinh đẹp này mới thực sự trở thành điểm đến được nhiều người biết và chính vì vậy, từ một "địa ngục trần gian" bị che vùi dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Côn Đảo nhanh chóng trở thành một trong những hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh. Đến với Côn Đảo, du khách không chỉ được tìm hiểu một thời quá khứ mang đậm dấu ấn lịch sử của con người Việt Nam yêu nước mà còn được đắm mình cùng thiên nhiên kỳ thú của một quần đảo bao gồm 16 hòn đảo nhỏ to khác nhau và cùng lúc tận hưởng những giây phút khó quên cùng biển xanh cát trắ
Ðề: Côn Đảo - “Hòn ngọc” của Biển Đông Thưởng thức mực trên biển ở Côn Đảo Đến Côn Đảo vào những ngày thu mà được theo các ngư dân ra khơi xa câu mực đêm là điều thú vị nhất. Ra khơi, ngắm biển trời, câu mực và thưởng thức ngay trên thuyền là những cảm nhận vô cùng mới mẻ. Mực thường đi ăn vào ban đêm, nên cứ khoảng chập tối, ngư dân đã chuẩn bị dụng cụ và đồ dùng cần thiết, đợi khi thủy triều lên (độ 7 giờ tối) là có thể dong buồm ra khơi. Thuyền cách bờ khoảng 5 – 7km thì neo đậu lại, và người ta dùng đèn pha sọi xuống biển để dụ mực về. Mồi nhử mực là những con tôm gắn vào lưỡi câu sắc nhọn. Thả mồi xuống biển, chẳng cần phải đợi lâu, khi mực ngửi thấy mùi thức ăn sẽ tự tìm đến. Những chú mực ống vừa câu lên, chẳng cần phải nấu nướng vẫn có thể ăn ngay. Chỉ có người đi biển mới biết và dám ăn những con mực hãy còn tươi sống như thế. Dùng dao tách đôi con mực theo chiều sống lưng, lột nhẹ để hoi, mật không bị vỡ, bóc bỏ hết lớp màng bên ngoài. Khi con mực chỉ còn lại lớp thịt trắng tinh, cắt từng khoanh tròn, chấm với nước mắm chanh ớt, nhâm nhi thêm chút r*** trắng. Thế thôi mà thành món ngon của những người câu mực trong đêm. Ngoài kiểu "ăn liền" này, mực nướng than hồng, chấm muối tiêu chanh ngon tuyệt. Vị ngọt của mực, cộng với không khí trong lành giữa biển dễ khiến hồn người bay bổng. Câu mực chẳng phải khi nào cũng gặp may, có bữa nhiều bữa ít. Khi thuyền cập bến cũng vào khoảng gần sáng, những chú mực được đưa lên bờ, theo chân phụ nữ vào chợ. Từ đây mực được chế biến với nhiều món khác nhau như hấp, chiên, nướng trong các bữa cơm gia đình, nhà hàng, quán nhậu... Đi Côn Đảo, nhiều người thường mua mực một nắng về làm quà cho người ở nhà. Những chú mực ống được rửa sạch bằng nước biển, xếp trên những vỉ tre phơi ngoài nắng, phải chọn nơi có nhiều ánh nắng, để mực khô nhanh và khi phơi thì chỉ phơi đủ một nắng mà thôi, không phơi nhiều lần. Mực phơi xong ăn ngay sẽ giữ được độ thơm, ngon ngọt. Mực một nắng nướng, chiên đều rất ngon. Chỉ cần gỡ mực từ các vỉ tre, ướp với chút gia vị ớt, tỏi, đường, dấm cho thấm. Phi thơm hành, cho mực vào chiên vàng, ăn với cơm hay làm món nhậu lai rai thì còn gì bằng… Nếu có dịp ra Côn Đảo bạn hãy thử một lần cùng ngư dân đi câu mực trong đêm, ăn một con mực trên biển, rồi sau đó thưởng thức và cảm nhận thêm hương vị mới từ mực một nắng, bạn sẽ thấy biển và người nơi đây tuyệt thế nào. Liên hệ Công ty Du Lịch Quốc Té HoàngVP1: MB Bank Building, 2A Nguyễn Thị Minh Khai, F Đakao, Quận 1 Tel: 08.39110030 / 08,39110056 MR THÁI 0918.723.009 /0983 775572 /MR VŨ 0909919577/ info@dulichhoanggia.com.vn Gia