Ðề: Dùng clip sex để khống chế bạn gái Sợ gì bạn ơi, giờ là thời đại nào rồi. Hoàng Thùy Linh bây giờ vẫn nổi tiếng sau vụ lộ clip đấy thôi.
Ðề: Dùng clip sex để khống chế bạn gái Anh ơi, cái bọn người mẫu, ca sĩ, diễn viên nó sống thế quen rồi, da mặt dày rồi biết ngại gì đâu ạ. Nhưng nhiều bạn thì rất ngại, khó vượt qua mặc cảm lắm, ko ít người bị người khác rè bỉu, khinh bỉ đâu a ah. Hjc, thực sự bây giờ đàn ông đáng sợ quá, mà chẳng pải đàn ông, cả phụ nữ cũng có những ng chai mặt mà phá gia đình người khác, tống tiền bằng những clip như vậy. Vì thế, niềm tin e đặt vào đàn ông chỉ 50% thôi, còn lại 50% là sự đề phòng và ko bao giờ e nghe những lời dụ dỗ quay phim hay chụp ảnh. Nhiều người bảo e lạnh lùng trong ty cũng đúng vì thực sự e chẳng thể nào tin đc ai cả quá nhiều chuyện trong XH này khiến chúng ta ko thể tin tưởng nhau đc.
Sau Quan hệ tình dục bạn gái hờ hững cắt liên lạc Sau Quan hệ tình dục bạn gái hờ hững cắt liên lạc Nguồn: http://tuvanthanhtam.com/sau-qhtd-ban-gai-ho-hung-cat-lien-lac/ Chào chị Thanh Tâm! Em đang gặp một vấn đề khó xử, em ko biết nên như thế nào, rất mong chị giúp em. Em là sinh viên và đã có bạn gái. Chúng em có quan hệ tình dục, trước đây có một lần quan hệ em không sử dụng bao cao su và bạn gái em phải dùng thuốc tránh thai, nhưng do cô ấy từng bị u nang buồng trứng đã phải cắt bỏ một bên bác sỹ bảo không nên dùng thuốc tránh thai nên cô ý rất sợ không dám dùng thuốc. Gần đây có một lần quan hệ em lại không sử dụng bao cao su và lần này em lỡ xuất tinh vào bên trong của bạn gái. Cô ấy không muốn dùng thuốc vì lý do như em trình bày ở trên, em cũng như bạn gái rất lo lắng vì sợ cô ấy có thai. Sau buổi hôm ấy, thái độ cô ấy rất lạ, có vẻ tức giận với em. Sau đó thì cô ấy không nghe điện thoại, ban đầu là chặn số rồi sau đó không nhấc máy, em nhắn tin qua điện thoại hay facebook cô ấy cũng không trả lời. Em thực sự rất lo lắng và không biết phải như thế nào, nghĩ lại lần quan hệ đó có lẽ do em còn thiếu kinh nghiệm nên có tỏ ra thái độ sợ hãi và thiếu trách nhiệm nên bạn gái em mới như vậy. Em cảm thấy rất hối hận và có phần tội lỗi, em rất thương và lo lắng cho cô ấy. Một phần em và cô ấy rất sợ nếu lỡ có thai, nhưng cố ấy cũng ko chịu dùng thuốc ngừa vì sợ hậu quả sau này, em sợ nhưng không muốn trốn tránh hay thiếu trách nhiệm. Em không biết nên như thế nào, mong chị Thanh Tâm giúp em. Em xin cảm ơn. Thanh tâm trả lời: Trường hợp cô gái phản ứng giận dỗi, ghét bỏ thậm chí chán nản sau khi quan hệ tình dục với người yêu lần đầu xảy ra không hiếm em ạ. Vì trước khi quan hệ tình dục cô gái có nhiều ý nghĩ thăng hoa lãng mạn tuyệt vời nhưng thực tế khi quan hệ thì chưa thấy khoái cảm đâu chỉ thấy đau rát, sự lo lắng sợ hãi và sự ích kỷ, kém cỏi không tâm lý của người yêu. Các chàng trai thì chưa có kinh nghiệm, cảm xúc lại mạnh mẽ cộng với sự sợ hãi, lo lắng …cho nên vừa vào cuộc là đã xuất quân ngay chưa kịp làm cho bạn gái được tận hưởng cái cảm giác đê mê khoái cảm của ái ân đã buông súng lâm trận. Vì vậy xuất hiện tâm lý hụt hẫng khá phổ biến ở người con gái lần đầu hiến dâng. Nhưng bạn cũng chú ý đừng có tỏ ra sành điệu quá mà lại ăn đủ trừng phạt đó nghe. Và để đảm bảo sức khỏe cho bạn gái bạn cũng nên lưu ý việc sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ, việc này sẽ mang lại cảm giác an tâm cho cả hai và bạn gái sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bạn. Bạn hãy chuộc thiếu sót này bằng một tình cảm yêu thương chân thành một trách nhiệm hết mình thì ắt hẳn sẽ được bạn gái tha tội cho thôi. Chúc hai bạn hạnh phúc. Tư vấn Thanh Tâm.
Thả mồi bắt bóng tôi nhận quả đắng Thả mồi bắt bóng tôi nhận quả đắng Nguồn: http://tuvanthanhtam.com/tha-moi-bat-bong-toi-nhan-qua-dang/ Chị Thanh Tâm kính mến! Năm nay em 25 tuổi. Trước khi yêu nhau, chúng em đã là anh em quen biết từ trước. Câu chuyện bắt đầu từ khi anh ấy đi nước ngoài làm việc. Chúng em duy trì mối quan hệ bằng mạng internet, từ tin nhắn, yahoo, mail và các phần mềm trò chuyện qua internet, hiếm khi điện thoại vì anh ấy ở tận Châu Phi. Ngày tháng trôi đi, em ở nhà có một người con trai theo đuổi, em cự tuyệt và không hề thích người ấy, em nói em đã có người yêu và trông đợi người yêu em về nước. Em yêu người yêu em nhiều đến mức khóc ngày khóc đêm, vì tình yêu ấy cách trở, khoảng cách địa lý rồi thời gian cách nhau ngược múi giờ. Bất chấp người ta hẹn hò nhau ngày lễ, em cứ thế nuôi dưỡng tình yêu của mình và luôn cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ mong manh là sẽ có kết cục đẹp. Rồi thời gian trôi đi, xa nhau lâu ngày, cộng với việc người yêu em thỉnh thoảng cũng thờ ơ còn người con trai ấy vẫn cứ theo đuổi, em bắt đầu lung lay và bị người ấy kéo ra khỏi cái máy tính, điện thoại và những dòng nước mắt với tình yêu bị ngăn cách bởi địa lý đó. Trái tim em lỗi nhịp lúc nào không hay. Thế rồi người yêu em cầu hôn qua mạng, khi em đồng ý lời cầu hôn ấy thì cũng là lúc em phát hiện mình mang trong người giọt máu của người kia vì một đêm trót dại. Em thấy mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của bản thân, em thông báo cho người ấy biết, anh tỏ ra vui mừng đưa em đi khám và muốn lấy em làm vợ, nhưng em đã từ chối tình yêu của anh và từ bỏ đứa con trong bụng mặc cho anh khóc lóc van xin. Người yêu em về nước như đã định để cưới em. Em nhắm mắt bước lên xe hoa khi trong lòng cảm thấy rối bời bởi trái tim dường như đã dành cho người kia. Em đã có một đám cưới linh đình dù chưa kịp đăng ký kết hôn. Em đã có một cái kết như em mong muốn sau bao ngày xa cách chờ đợi lẽ ra em phải cảm thấy hạnh phúc nhưng em không có được cảm giác ấy. Và em đã bị quả báo. Những ngày tháng ngắn ngủi bên chồng mới cưới cũng là lúc em nhận ra con người thật của chồng mình. Chồng em sống rất gia trưởng, ích kỷ và còn bạo lực tình dục với em. Em gần như bị ám ảnh bởi tuần trăng mật ghê tởm ấy, càng nhận ra nhiều ở chồng mình em càng thấy hối hận, dày vò bản thân và héo mòn từng ngày khi nghĩ về người con trai kia. Trong một lần nhắn tin với người kia em đã bị chồng phát hiện và anh ta hành hạ em ghê gớm. Em quyết định chia tay sau một năm chung sống, nhưng chồng em không chấp nhận và muốn hành hạ em đến chết. Gia đình cũng gây áp lực với em nếu em bỏ chồng sẽ từ mặt em. Em phải làm gì để có thể có động lực mà sống tiếp đây chị? Chị hãy chỉ cho em một con đường đi, em khổ quá. Thanh tâm trả lời: Em đã bị nhầm lẫn giữa tình yêu qua những bức thư và tình yêu trên thực tế trong đời sống thực. Em đã không đủ bản lĩnh và khả năng thực tế để chiến thắng cái mơ mộng hão huyền sống với thực tại tình yêu thực tại. Em đã phải trả giá quá đắt cho điều đó. Em đã thấy nó phũ phàng như vậy, mà cũng chưa đăng ký kết hôn, chưa ràng buộc bởi pháp luật. Chỉ là vì, phong tục tập quán địa phương, gia đình …mà em phải chịu cảnh bạo hành tình dục như vậy. Nếu em không tự mình thoát ra khỏi cảnh bạo hành địa ngục đó thì ai là người cứu được em. Hãy cố gắng lên, tự cứu mình trước khi xã hội cứu. Chúc em thành công Tư vấn Thanh Tâm.
Quan hệ tình dục bằng miệng có nguy cơ lây nhiễm HIV Quan hệ tình dục bằng miệng có nguy cơ lây nhiễm HIV? Nguồn: http://tuvanhiv.com/quan-tinh-duc-bang-mieng-co-nguy-co-lay-nhiem-hiv/ Chào trung tâm tư vấn! Tôi có vấn đề muốn hỏi trung tâm. Cách đây một hôm, tôi có đi sử dụng dịch vụ hớt tóc mát mẻ. Ở đó họ có kích thích bằng tay và miệng cho tôi. Sau đó tôi có xuất vào miệng họ. Vậy cho tôi hỏi tôi có khả năng bị lây nhiễm HIV hay các bệnh tình dục không? (tôi đã không sử dụng bao cao su khi họ kích thích cho tôi và sau khi quan hệ xong tôi không cảm thấy đau ở cậu nhỏ) và hiện giờ tôi nên làm gì? Xin trung tâm tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn Chuyên gia tư vấn trả lời: Chào anh! Trường hợp của anh thì nguy cơ lây nhiễm cực kỳ thấp do số lượng HIV có trong nước bọt rất thấp không thể xảy ra tình trạng lây nhiễm. Tuy nhiên sẽ là nguy cơ nếu như trong miệng người đó có vết lở loét có mủ, máu hoặc bị chảy máu chân răng khi quan hệ. Thực ra điều này cực kỳ hiếm, chỉ là trên lý thuyết. Nhưng anh có thể bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục ví dụ như là Hepec sinh dục. Anh có thể đi khám tại các phòng khám da liễu. Thân mến! Chúc bạn của bạn may mắn và mạnh khỏe. Tư vấn HIV
Ðề: Quan hệ tình dục bằng miệng có nguy cơ lây nhiễm HIV ít bị HIV nhưng mâý bệnh khác thì vẫn có thể đấy
Ðề: Quan hệ tình dục bằng miệng có nguy cơ lây nhiễm HIV nếu miệng bị lở loét có máu thì chả lây tốt nhất là thủy chung 1 v 1 c thui
23 tuổi vẫn không biết mình là nam hay nữ 23 tuổi vẫn không biết mình là nam hay nữNguồn: http://tuvanthanhtam.com/23-tuoi-toi-van-khong-biet-minh-la-nam-hay-nu/ Em có một thắc mắc mà suốt nhiều năm nay em vẫn không thể tự mình lý giải được, mong Thanh Tâm giúp em. Năm nay em 23 tuổi, từ năm em lên ba tuổi em đã phát hiện mình rất khác những đứa bé gái khác, em không muốn mặc đầm, không muốn làm con gái. Ngay từ nhỏ, em chỉ muốn làm con trai. em cứ nghĩ càng lớn em sẽ càng khác nhưng điều đó đã không xảy ra, em không thay đổi mà càng lớn em càng thêm khó chịu, càng muốn làm con trai hơn. Vì gia đình, vì xã hội em cảm thấy đau khổ khi cứ sống trong hình hài không phải của mình như vậy. Em đã từng tìm đến cái chết để mong kết thúc cuộc sống đau khổ đó. Em càng lớn chỉ muốn làm con trai, em chỉ muốn yêu một người con gái bình thường. Em đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ lập gia đình, vì em không biết sống như thế nào, quen con trai em lại cảm thấy khó chịu cứ như hai người đàn ông yêu nhau, còn quen con gái thì em lại không thể yêu. Em từng muốn đi xét nghiệm giới tính coi thật ra em là ai nhưng em không đủ can đảm. Em sợ nếu để lâu hơn em sẽ phát điên vì không biết mình là ai. Em phải làm sao? Thanh tâm trả lời: Vấn đề giới và giới tính, đồng tính luyến ái … hiện nay còn rất nhiều quan điểm ý khiến khác nhau, ở nhiều cấp độ khác nhau. Trường hợp của em, em hãy tự quan sát mình và đối chiếu so sánh với bạn bè. Nếu thấy có dương vật, tinh hoàn, râu ria, giọng nói trầm, ồm … thì đó là nam. Còn nếu có âm vật, âm đạo, cổ tử cung, có kinh nguyệt ..thì là nữ. Nếu bộ phận sinh dục của em không rõ ràng là giới nào thì em đi khám, làm các xét nghiệm sẽ cho em biết em thuộc giới tính nào hay ái nam ái nữ. Khi đó sẽ có giải pháp để có thể sống thật với giới tính của mình. Tư vấn Thanh Tâm
Ðề: Thả mồi bắt bóng tôi nhận quả đắng :-< cuộc sống của chính mình thì mình fai cứu lấy chị ạ, dù muộn, nhưng vẫn còn kịp và tốt hơn là chịu đựng
Tôi là gay Nguồn: http://tuvanthanhtam.com/toi-la-gay/ Chị Thanh Tâm kính mến! Em năm nay học cấp 3, thật sự em là một gay kín nhưng em không thể sống thật với chính mình nên em cảm thấy vô cùng đau khổ. Năm lớp 9, em đã quen một cô gái, tình yêu ấy đến bây giờ vẫn còn, nhưng sự thật thì có yêu hay không vẫn là một câu hỏi lớn đối với chính em. Thời gian lâu khiến em thương cô ấy nhưng thật sự em không có cảm giác yêu như em đang yêu đơn phương một người con trai khác. em thật là khốn nạn đúng không? Em không đủ can đảm nói chia tay để cho người con gái đó đi về nơi có hạnh phúc. Đã nhiều lần em định viện lý do để bỏ đi nhưng nhói lòng khi nhìn cô ấy khóc và nói yêu em rất nhiều. Làm sao em có thể nói không yêu và bỏ đi được. Nhưng càng giả dối và càng kéo dài như thế thì em càng đau khổ. Em đã phải trả giá với biết bao nước mắt trong mỗi đêm dài, tại sao người ấy yêu em như vậy, mà em không thể đáp lại, lại yêu đơn phương một người và phải đau khổ khi nhìn người ấy hạnh phúc bên người con gái khác. Họ cũng vừa mới chia tay và anh ấy rất thân với em. Do quá yêu nên em có cảm giác lầm tưởng anh ấy giống gay nhưng có lẽ sự thật không phải vậy. Không hiểu vì sao em lại yêu người ta, em quá ngốc nghếch đúng không? Đau đớn hơn khi em chính là con trai một của gia đình, tội lỗi với cha mẹ không biết làm sao trả hết. Đã nhiều lần em nghĩ đến cái chết nhưng như thế em càng tội lỗi hơn. Nếu sống mà cứ tuyệt vọng như thế này thì em phải làm sao đây? Can đảm nói yêu cũng không có, nói chia tay để người yêu đi tìm hạnh phúc cũng không dám. Là gay thì sao chứ? Có ai sinh ra mà được phép lựa chọn giới tính cho mình trước đâu? Tại sao lại bắt những người như em phải đau khi mang thân phận là gay như thế này. Tại sao em không thể tự hào với xã hội: “Tôi là Gay”? Trong đầu em giờ rắc rối lắm, em tìm đến chương trình như cho em thêm một tia hy vọng mới, hy vọng mách bảo cho em biết em nên làm gì và phải sống ra sao? Em xin cám ơn nhiều lắm. Thanh tâm trả lời: Chắc em đã có những hiểu biết ít nhiều về “gay” và những quan niệm, đánh giá về nó còn rất khác nhau trên thế giới cũng như ở nước ta. Gay có 2 loại, một do tiền phát, một do thứ phát. Loại tiền phát, do lỗi ở trong gen, tự tiết ra hóc môn sinh dục mâu thuẫn với kiểu hình của họ. Đối với loại này khó có thể tác động bằng giáo dục mà thay đổi giới tính cho họ. Vì vậy, ở một số nước đã công nhận gay cho họ, để họ tồn tại như giới tính vốn sinh ra của họ hoặc dùng giải pháp chuyển đổi giới tính cho họ bằng các phương pháp phẫu thuật vv…Loại gay thứ 2 do tác động của môi trường tự nhiên và xã hội. Trong loại 2 này, người ta lại phân ra hai loại nữa. Một là do lỗi trong quá trình phát triển của yếu tố sinh học mà có những rối loạn hoặc không cân đối của các hooc môn dẫn đến những biểu hiện lẫn lộn trong chính con người đó và tự cho mình là gay. Một loại do tác động của yếu tố xã hội, dư luận, lối sống, thói quen phong tục, tập quán vv…Chẳng hạn, nhiều người nói, con gái thì mới ẻo lả, ủy mỵ, dịu dàng, làm duyên, đa tình, đa cảm đối chiếu vào bản thân thấy mình có những dấu hiệu như thế thì tự cho mình là gay và ngược lại con trai thì phải mạnh mẽ, râu ria … tự thấy mình là trai có mâu thuẫn với cơ thể mình. Đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì do sự phát triển của yếu tố tâm sinh lý tò mò tìm hiểu cơ thể, quan hệ tình dục đẫn đến những cảm xúc rối loạn dẫn đến những nghi ngờ chính cơ thể mình và tự cho mình là gay. Còn về em là một chàng trai chính hiệu. Khi học lớp 9 em đã có bạn gái nhưng chưa đủ dũng khí và kinh nghiệm để khẳng định tình yêu của mình với bạn gái đó. Và rồi em lại có cảm giác như yêu đơn phương với một người con trai. Điều đó, làm em nghi ngờ chính cơ thể mình, đau khổ với chính mình. Và em còn lo sợ hơn khi những mâu thuẫn đó bị lộ diện gây thất vọng cho gia tộc mình. Đúng như em nói, em cũng có thể tự hào với thực giới tính của chính mình. Vì ai sinh ra có tự lựa chọn được giới tính cho mình đâu. Vấn đề là phải rõ ràng “hai năm rõ mười” không được u mơ, nửa kín nửa hở như thế. Vì vậy chỉ sau khi khám, làm xét nghiệm xác định giới tính thì mới có kết luận do tiền phát hay thứ phát và khả năng trị liệu đến đâu. Chị tin là em sẽ thành công, sẽ sống thực đúng với tính của mình – chàng trai dũng cảm ạ. Tư vấn Thanh Tâm.