Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ mình biết bộ mặt thật để đề phòng thôi, nếu không khéo là mất chồng ấy chị ạ!
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Đau đầu ghê, lấy chồng khó, giữ chồng cũng khó
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ nguy hiểm quá, chị nên bảo chồng chấm dứt với cô ta đi, chặn hết điện thoại vs fb đi, cứ lằng nhằng vừa mệt mỏi vừa nguy hiểm
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Cẩn thận không đã mất tiền lại mất cả chồng đấy, cô này chắc muốn lợi dụng tiền bạc chồng mẹ nó là chính thôi. Đọc qua thì thấy ông xã cũng đàng hoàng không đến nỗi nào. Lúc nào mẹ nó cũng phải thể hiện mình là vợ hợp pháp, vợ chồng yêu thương đoàn kết, xã rất yêu chiều nghe lời mình, tiền bạc mình quản hết. Lâu rồi hết vị thì bỏ cuộc thôi. Làm theo lời mẹ nào ở trên block fb với chặn cuộc gọi cũng là một cách đấy, nhưng chắc chỉ được một thời gian ngắn thôi, nó lấy điện thoại khác gọi là ra ngay ấy mà.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Cô nàng này giỏi giả vờ hiền lành lắm, chả biết thế nào mà nói đâu. Mình nghe cô chồng mình kể là từ hồi chồng mình dẫn cô ta về nhà chơi, cả nhà đã ghét rồi. Chồng mình cũng bảo thương cô ta nhiều hơn là thích hay yêu. Cô ta cứ lấy cái việc mình là con vợ thứ, bố lấy vợ mới, từ bé ko được ở với bố, gia đình phức tạp... để được thương xót ấy. Hôm qua bạn mình vào face wall của cô ta, lại thấy post ảnh con gái lên, rồi tỏ ra hạnh phúc với chồng lắm. Mình thấy ghê tởm loại người này, chỉ muốn nhảy vào vạch trần bộ mặt thật của cô ta luôn, nhưng mà ko có bằng chứng thì ai tin. Mà có tin thì cũng làm gì được cô ta đâu,
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Bạn cần chấm dứt mối liên hệ với cô này đi và yêu cầu chồng không nên dây dưa với người này nữa và hết
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Mình đã yêu cầu chồng ko dây dưa với cô ta từ hồi bọn mình chưa cưới cơ, chồng mình bảo đấy chỉ là tình bạn, xã giao thôi, rồi giận mình ko tin anh ấy, lại nghĩ do mình ghen tuông nên mới ép như thế. Khổ, mình có ghen đâu, chỉ là bây giờ mình thấy cô ta đê tiện thế thì phải đề phòng. Tuy nhiên, mình chả có bằng chứng nên ko ép được chồng, chồng thấy mình khó chịu nên bảo là ít liên lạc với cô ta thôi, có gì thì chồng bảo với vợ, anh ấy thẳng thắn, đàng hoàng nên mình tin tưởng. Tuy nhiên, làm sao mà đề phòng hết được, khi cô ta còn cứ vương vấn thế. Chồng mình thương vợ, chiều vợ nhưng cá tính và quyết đoán lắm, ko thể dùng quyền lực làm vợ mà ép được anh ấy đâu. Hic.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Giống hoàn cảnh nhà em đây ak! em làm 1 trận cho hắn chừa luôn, giờ thì thôi rồi. Mn phải đánht hẳng vào chồng ấy, để ck k còn liên lạc gì vs cô ta nữa. Còn cô ta vẫn muốn à ơi vs ck mn thì gửi những đoạn chat, những lời nói của cô ta cho ck cô ta cho tự giải quyết. Phỉa nói rõ ý nghĩ của bản thân mình vs cả 2 bên.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Những đoạn chat ấy chồng mình xóa rồi, cô ta chắc cũng xóa luôn, dại gì mà cô ta để đó cho chồng cô ta thấy. Hơn nữa, chồng cô ta mà biết thì bỏ vợ luôn, cô ta lại càng được đà khóc lóc, ỷ ôi với chồng mình, rồi có khi còn sống chết lao vào tấn công chồng mình nữa chứ. Khổ, sao trên đời lại có loại người mặt dày thế chứ.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Mình thấy trong trường hợp này mn đã mềm với cả cô kia và cả chồng b rồi. Nhưng càng ngày cô ta lại càng được thể vì chồng b thì cũng "thương người" (đàn ông thường thế mà), còn bạn thì cũng nghĩ là như vậy sẽ tạo nên mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng nói thật, nếu là mình, đến lúc này mình sẽ kiên quyết nói với chồng chấm dứt mọi quan hệ với người này. Chỉ có chồng bạn mới giải quyết đc vấn đề này dứt khoát, chứ bạn tham gia vào có khi lại càng làm mọi việc rối rắm thêm mà chồng bạn có khi lại hiểu lầm là bạn còn ghen. Kể cả vì tình hay vì nghĩa thì chồng b và cô kia cũng đã có 4 năm yêu nhau, nhưng những lúc cô ta khó khăn chồng b đã hết sức giúp đỡ. Tg còn lại của cuộc đời nên vun vén cho hp gia đình và toàn tâm toàn ý với vợ của anh ấy, chứ mình thấy cô nàng kia chỉ giỏi lợi dụng và giả tạo. Sao đàn ông kém tinh ý trong khoản này thế. Mềm ko được, bạn rắn lên và nói chuyện 3 mặt, thậm chí 4 mặt 1 lời cho ra ngô ra khoai. Cứ thế này, lúc vc bình thường ko sao. Lúc vợ bầu bí, hoặc vc cõ gì bất hòa chút, mà cô nàng này xen vào thì mình nghĩ còn khối chuyện đau đầu. Nhất là cái kiểu giả tạo và điêu toa như thế. Hức, mình chúa ghét loại co gái có chồng rồi mà còn như thế.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Ôi, em lo quá, con bạn em vừa phân tích cho em thấy là con kia ghê gớm thế nào. Nó bảo: lúc đầu em đã có ý định giúp con kia, giới thiệu việc rồi giới thiệu nguồn hàng, con kia đã ko cảm ơn, còn lợi dụng lúc em tâm sự thật lòng thì lấy lí do để gọi cho chồng em, mục đích chính là chia rẽ gia đình em, mà con kia lại giỏi giả vờ như thế, ông nào cũng tin rằng nó hiền lành, hiền lành gì loại người ấy. bạn em bảo em phải rất cẩn thận với loại đàn bà này. Hức, em lo kinh khủng ấy.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ MẤT DẠY CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Ôi mn dễ tin người thế ở đời bây giờ mấy đc ng tốt hả mn ơi. Phải dứt khoát quan điểm ko dây dưa ngta từ đầu chứ ai lại để cho ng ta chĩa mũi vào chuyện vc gây vc hiểu lầm nhau nt ạ. Em là em thấy mn nên nc thẳng thắn vói chồng là chị ta nt vs em rồi quay ra như kia vs anh để ck còn biết tránh những khúc mắc về sau.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Hức, em chết vì tội dễ tin người mà, nhưng cô ta cũng giỏi giả vờ cơ, em cứ tưởng cô ta hoàn cảnh đáng thương, nói chuyện với em thì lại tình cảm, thân thiện. Ôi, chết vì bệnh TƯỞNG. Giờ sự đã lỡ rồi, cô ta đã chĩa mũi vào cuộc sống gia đình em rồi, ép chồng em ko liên lạc với cô ta nữa thì cũng phải có lý do hợp lý, chứ nếu chỉ nói chung chung thì anh ấy lại nghĩ là em ghen tuông. Em cũng phân tích cho chồng về con người của cô ta sau vụ cãi nhau nhưng anh ấy im lặng. chả hiểu là thế nào nữa. Ôi, các mẹ giúp em với, em sợ cô ta quá rồi. Bạn em gọi cô ta là CON ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN mà.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Có một người bạn khác của em bảo với em rằng "không phải chó cắn mình một cái thì mình cũng phải cắn nó lại một cái", nhưng nếu các mẹ là em, các mẹ có bỏ qua được vụ này không ạ?
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ có nh\ngx người cảm thấy rất tin tưởng nhưng khi tiếp xúc mới biết
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Sao bạn lại sợ chồng nghĩ mình ghen. Đúng là đang ghen mà. Cứ nói thẳng: em đang ghen, anh liệu đường ăn ở. Còn với cô bạn kia thì tốt nhất im lặng. Làm ầm lên chẳng phải trúng "quỷ kế" sao. Nếu đã tin chồng thì chuyện này có gì căng thẳng đâu.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ thế thì mẹ nó cang phải cứng rắn để giữ chồng của mình không thì cánh đàn ông dễ siêu lòng lắm
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Bạn phải khéo léo trong vụ này không sẽ rất phức tạp Đầu tiên bạn phải nói chuyện với chồng dứt điểm: không lằng nhằng như vậy Thứ hai: nói chuyện với chồng là anh mà không dứt đươc thì em sẽ nói chuyện với chồng cô ta về quan hệ lằng nhằng này Thứ 3: anh chọn lại đi: cô ta hay là em
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ Em chẳng có bằng chứng mà nói chuyện với chồng cô ta, mà nói thì đã làm sao, họ có 1 đứa con, cô ta lại dùng trò nước mắt và tỏ ra đáng thương để giữ chân anh kia thôi, chuyên ngành của cô ta là đóng kịch mà. Còn chồng em, rất ghét bị ép chọn lựa cái gì, sẽ làm um lên, gay gắt với em, có thể ko li hôn nhưng sẽ căng thẳng Cuối cùng, người có lợi trong vụ này vẫn là cô ta, vừa có chồng, vừa có giai để tâm sự, vừa có tiền để tiêu.
Ðề: Các mẹ giúp em với, CÔ BỒ CŨ CỦA CHỒNG EM CỨ GIỞ TRÒ e cũng nghĩ là nên 3 mặt 1 lời để chấm dứt toàn bộ sự liên hệ với loịa người như này đi. chỉ sợ càng để lâu, mọi chuyện lạic àng phức tạp hơn thôi ạ