Hi hi chào các mẹ ạ! Em đau đầu với thực đơn mỗi bữa ăn quá. Con em h lớn rồi ăn cùng gia đình được rồi nên em đỡ đau đầu hơn tí. Em cứ chia sẻ thực đơn mỗi ngày của nhà em trước mong được các chị em góp ý và chia sẻ nữa thì tốt ạ. Có ảnh thì tốt các mẹ nhé, bữa nào quên chụp ảnh các mẹ mượn ảnh tương tự trên google cũng được cơ mà cứ phải có ảnh cho nó trực quan sinh động ạ. Thực đơn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, bữa phụ cũng được các mẹ nhé. Mục tiêu cả em là ngon, bổ, rẻ, đơn giản nhanh gọn và cả gia đình cùng ăn được ạ. Em xin chia sẻ món nộm bò khô trưa chủ nhật hôm qua em ăn ạ.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle NỘM BÒ KHÔ: Nguyên liệu là đu đủ, cà rốt bào sợi, bò khô, lạc, rau húng, mùi, rau quế ( nhà nào ăn thêm được rau nào nũa thì cho thêm vào). Nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa trộn lên là ăn thôi. Món này ăn vặt cũng ngon mà là món ăn trong bữa cơm cũng ngon a. Chồng em mê tít. Ảnh em quên chụp rồi nên mượn tạm của Eva, hôm nào làm món này nữa em up lại ảnh.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle BÚN TRỘN Thịt chưng mắm tép 9Mắm ăn với cơm, xôi, bánh mỳ rất đơn giản mà ngon, nhưng nếu có thêm tgian và muốn đổi khẩu vị, mẹ có thể làm món Bún trộn với Thịt chưng mắm tép. Nguyên liệu: Bún rối, các loại rau sống rửa sạch, để ráo nước, cắt rối, giá đỗ, hành khô phi thơm giòn, lạc rang đập dập. Thịt chưng mắm tép 9Mắm và nước trộn (nước mắm ngon, dấm, đường, tỏi, tiêu, ớt, pha nhàn nhạt thôi mẹ nhé). Khi ăn, mẹ cho bún vào bát, thêm giá và rau sống, thịt chưng mắm tép đã được làm nóng (quay 30' trong lò vi sóng) đỏ au, thơm lừng, rắc ít hành khô và lạc rang, rưới ít nước trộn lên rồi cả nhà CÙNG THƯỞNG THỨC nhé!
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle con mình quanh quẩn sáng ra toàn mỳ với bún, miến, phở thôi cho nhanh.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle Ngon mẹ nó nhỉ, hi, lại dễ làm nữa, quan trọng là nước trộn, cái đó mình thấy lúc nào tinh thần vui vẻ hát ca là ngon nhất, hôm nào vội vàng thì bớt ngon đôi phần.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle Hê hê trưa nay mình lại làm tiếp nè. Hôm nào mẹ nó thử làm xem he he.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle Uh mình hay nấu cả nui, bánh mỳ lăn trứng rán, có hôm ngũ cốc nữa, đổi món cho con biết nhiều món cũng hay.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle Cảm ơn mẹ nó nhé. Chồng tớ thích ăn uống nên chiều chồng để vòi nhiều cái khác ha ha.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle phải vào học tập mn ngay thôi, mình cũng cứ đau đầu mấy vụ ăn uống này, 2 vc mình thì ăn uống qua loa lắm, cứ canh, rau với thịt rang, thịt kho, cá kho, các món xào thôi vì ít thời gian,nhưng giờ ông con cũng 3 tuổi ăn được cơm rồi, phải nghĩ ra các món ngon để ông ý còn chịu ăn cho.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle nhà em có khi cũng phải cải thiện món thôi ak! chứ ngày nào cũng cơm, nhiều khi nghĩ ngán cơm lắm ấy,. mà lão chồng đi làm thợ, nên cần ăn nhiều, mà ăn bún vs phở sợ k đảm bảo, hic.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle Mẹ nó có thể làm món cơm viên cá hồi cho con, tối qua phở cuốn. Con hào hứng lắm mẹ nó ạ.
Ðề: Thực đơn mỗi ngày của mẹ my_angle Cảm ơn mẹ nó nhé. chúc mẹ nó làm được nhiều món ngon cho xã tít mắt lại nhe.