Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Vẫn mong Tết Âm được đi ngắm hoa mận trắng như bạn mà chưa thực hiện được
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Đi Đà Nẵng vs mấy tỉnh trong đó đi mẹ nó Tránh rét luôn
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Mình năm nào Tết cũng phải về quê, k bít đến khi nào mơ ước đi du lịch ngày Tết mới thực hiện được đây
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? muốn đi mà điều kiện kinh tế không cho phép
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Thực ra nếu không cầu kỳ thì đi du lịch không tốn kém mấy đâu. Ví như phương tiện nếu có xe riêng thì tốn xăng xe, nếu ko đi xe khách cho rẻ, rẻ hơn nữa là xe máy mà phi Ăn uống thì đừng vào NH này nọ mà chỉ ăn quán ăn hoặc ăn những món bình thường chỉ đổi 1 bữa bằng đặc sản trong khả năng kinh tế Ngủ nghĩ thì không vào KS mà chỉ nghỉ lại nhà nghỉ hoặc ngủ nhờ nhà người quen... Thực ra phải có 1 chút ham chơi, một chút chịu khó là đi tẹt ga
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Tết mà được đi du lịch đây đó thì còn gì bằng nữa. Vừa được thư giãn chẳng phải lo âu, tha hồ mà nhảy múa rồi.
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Xin chào các mẹ. bên mình có nhiều tour du lich tết 2015 mà giá cả phải chẳng, nhiều khuyến mãi nữa nhe các mẹ. Các mẹ có nhu cầu xin liên hệ Ms. Diễm 0914.50.86.50, mình cũng có bài viêt "Chùm tour khuyến mãi tết âm lịch 2015 dành cho chị em nội trợ và gia đình" ở ngoài mục ngoài, mong các mẹ quan tâm
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Theo kinh nghiệm của tớ thì đi du lịch đỡ tốn kém hơn ở nhà ăn Tết. Năm ngoái cứ tưởng ko đi được vì sát Tết đối tác bên Mỹ báo mồng 4 sang, nhà tớ hối hả chuẩn bị đồ Tết. Xong xuôi hết rồi sáng 30 họ báo hoãn đến tận 13 Tết mới sang, thế là lại đi chơi. Bao nhiêu đồ sắm Tết rồi vứt lên trong tủ lạnh hoặc chia bớt sang ông bà nội ngoại. Thế mà cũng mất mười mấy triệu. Còn đi chơi thì nhà tớ đi bụi thôi, tiện đâu ở đấy, chỗ nào đẹp thì dừng. Xe nhà nên chỉ tốn nhất tiền xăng, cả đi cả về mất khoảng 1,5 triệu. Đi Tây Bắc thì cũng chả lấy đâu ra khách sạn nhiều sao với resort, ngủ nhà nghỉ có điều hòa, có nóng lạnh là được rồi, chỗ rẻ có 150k, chỗ đắt cũng chỉ 250k. Ăn dọc đường cũng rẻ, 150k/bữa 2 người lớn 2 trẻ con. Lên Sa Pa có chỗ ăn "xịn" hơn cũng chỉ 500k ăn tẹt ga phát ngán luôn, ăn vặt thì thích gì ăn nấy giỏi lắm cũng chỉ 200k, ăn vặt no rồi thì còn khỏi phải ăn bữa chính . Đấy là đi có một mình nhà tớ nên ko bày vẽ, chứ đi có thêm một vài nhà nữa còn mang đồ ăn, đồ nấu đi cắm trại, vừa vui vừa ngon nữa cơ. Chơi thì cứ thấy có cảnh đẹp, hội hè thì nhảy vào. Đi kiểu này làm gì có các khu vui chơi giải trí cho mình vào tiêu tiền đâu, hihi. Đi hết cả Tết về cũng chỉ hết tầm 4-5 triệu (tớ ko nhớ chính xác), nếu ở nhà chừng đó chưa đủ tiền mừng tuổi. Năm ngoái con gái tớ được 14 tháng, năm nay hơn 2 tuổi rồi mà thành tích phượt cũng tốt rồi nên lại lên đường thôi (mà nó nghịch lắm, nghỉ Tết 9 ngày với nó khổ lắm biết khi nào cho hết Tết )
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Hihi, mình thích tinh thần này của me tuyetnhung!
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Con gái lớn hơn rùi thì bố mẹ càng có thể cho con đi cùng dài ngày hơn bạn nhỉ! Làm chuyến Trung - Nam tiến đón xuân mới ấm áp ở các vùng biển như Quy Nhơn, Phú Yên, Ninh Thuận cũng rẻ lắm đó!
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Panvin Tours còn nhận khách Sapa 2 Ngày ks 3 sao, khởi hành mùng 2 và mùng 3 tết tại Hà Nội giá 1.990.000 vnd hoa hồng hấp dẫn. Anh/ Chị/ Em ủng hộ nhé.
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Có xe hơi riêng thì dễ đi hơn vì tầm này bọn mình có con nhỏ & an toàn. Nếu ko có thì đi xe CLC ra đến nơi thuê xe máy là vi vu được rồi. Thực ra đi chơi ko tốn kém mà chỉ tốn khoản mua sắm thôi
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? nhà mẹ nó định đi đâu, cho gđ e ke với
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Năm nay có ai lập hội đi du lịch tết nữa ko ạ, đi Tây Nghệ An được đấy ạ
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Tây Nghệ An có gì hay mẹ nó post thông tin đi cho mình hóng với
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Gia đình chị thích quá nhỉ, em mấy ngày tết quanh quẩn mấy nhà họ hàng là hết tết rùi
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Mẹ nó ơi. Hay là nhà em cũng bay vèo ra Hà Nội để hợp cùng nhà chị đi du lịch ngoài ý nhỉ, Nhưng em chỉ sợ ngoài ý thời tiết lạnh, bé nhà em chịu không nổi
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Tết em thấy ở nhà buồn, nhưng chả nỡ bỏ bố mẹ ở nhà. Nhà ít người. Chưa kể dư luận xã hội ko thấy mình ở nhà chắc nghĩ con cái bất hiếu nữa và cả chuyện mẹ em cũng hơi cổ hủ đoạn con đi chơi 1 mình hoặc đi chơi xa nữa, đi công tác thì ko vấn đề.
Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không? Tết năm nay nghỉ sau Tết ít nên khó sắp xếp đi chơi quá các mẹ nhỉ