Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Nhà mình thì Ông chồng chi tiền hết cho con Vợ không phải lo, nhưng khi vợ mà xin tiền thì Ông ấy không lấy cho đâu mà nói " Tiền trong tủ đấy"
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình ơ, thế mà mình toàn đưa hết cả tiền cho vợ, chả bao giờ vợ phải giục. Mỗi tội kiếm ít, đưa ít, thiếu lại xin, he he
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình chồng mẹ cháu ..... ngoan quá đấy, xã tớ đưa 50- 60% là tốt rồi.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Nhà mình chỉ có lương ko có lậu, mà lương thằng này bao nhiêu thằng kia biết hết nên ko thèm giấu nhau làm gì cho mệt ng.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Cái này, vợ chồng nhà bạn này cần nói chuyện với nhau rõ ràng về tài chính chứ
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình bái phục mn. Em đọc cmt của mn mà cười ko nhặt được miệng :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Em này khôn vãi lúa, anh em người ta máu mủ ruột rà 30 năm bên nhau, sướng khổ có nhau thì nói với các vợ là nghìn tỷ mà có cũng chả tiếc nhé, đừng so sánh. Vợ đồng ý là quan trọng hơn nhưng ngay chính người vợ với chồng cũng có vô tư đâu, tính toán hơn thiệt ệt từng tí đấy thôi, chưa mất 1 đồng cho nhà chồng mà lại tự cho mình cái quyền được quản lý kinh tế, hài vãi trưởng, cái gì cũng sợ thiệt . Tôi nói xin lỗi, yêu nhau được 2 năm thì cưới, cũng chưa phải hy sinh đau khổ gì để chồng được thành công này kia mà lúc nào cũng so sánh tị nạnh với mẹ chồng, em chồng, riêng điều đó đã làm giảm tình yêu của chồng với vợ tương đối rồi. Cái công ty riêng mà tôi đang làm là công sức máu xương của cả gia đình dồn vào, là sự góp sức của em gái tôi khi nó mới là sinh viên, kiếm được dăm bẩy chục triệu/tháng cũng phải nhớ tới gia đình đồng hành với mình thế mà cô vợ tôi mới được quen biết hơn 2 năm nay đòi hưởng cái mồ hôi xương máu ấy??? Các cô các bà tỉnh ra đi, đừng bao giờ nghĩ thằng chồng nó phải nộp cái ví cho các cô, chả có thằng nào ngu nếu nó có cái đầu kiếm ra tiền. Các cô còn biết lo phòng thân, muốn biến tiền chồng thành tiền mình mà cứ đòi đàn ông như cái bị bông theo ý mình sao được. Tôi mua LX cho em tôi thì sao, nói thật là tôi hay nhà tôi không phải xin phép hoặc báo cáo với các cô để các cô ốm ngườ vì tiếc của đâu mà phải lo, các cô cũng có xe bố mẹ ruột thịt cho rồi còn gì, cớ gì mà cứ phải hơn thua từng tý với em tôi. Nhà cửa tôi lo, đồ đạc tôi mua, con tôi đóng tiền nuôi thoải mái rồi, lương các cô vẫn đủ để thừa lãm quỹ riêng cơ mà, thiệt gì các cô đâu. Mà suy nghĩ đi nhé, tôi hay nhà tôi chưa tơ hào 1 đồng nào của con dâu, vì thế hãy tự trọng mà đối xử với chồng và nhà chồng như cách chúng tôi đang đối xử với cô. Không có gì là lạnh lùng tàn nhẫn cả, riêng chuyện tiền bạc nên rõ ràng thì mới thoải mái, chúng tôi yêu thương chung thuỷ tôn trọng vợ hay không cũng do vợ phần lớn đấy. Các cô sống vui vẻ vô tư cho xinh đẹp trẻ lâu không muốn cứ muốn day dứt, ngó ngiêng những chuyện không quá ảnh hưởng tới mình rồi dằn vặt trong lòng, thế chỉ nhanh già thôi. Chẳng thà cái thời gian vô bổ đó thì học hành nâng cao để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền cho bản thân có tốt hơn không. Tôi không gia trưởng ích kỉ nên lúc nào cũng ủng hộ vợ tiến thân, ăn học, không lo được tiền học tôi lo, con tôi chăm cho mà đi học. Đến lúc ai cũng kiếm ra tiền, có sự nghiệp thì các cô sẽ tự tin chả cần phải lo bòn rút tiền chồng nữa, thế không hơn sao? Thật không hiểu vì sao đàn bà cứ hay đổ kị với chính mẹ chồng, em chồng nhỉ, hạnh phúc là ở bản thân mình, khi cái tâm còn tham sân si thì không thể yên, không thể vui là đúng rồi.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Mình thì ck đưa hết lương, nhưng đã đòi năm sau a đưa nửa thôi còn đâu để tiết kiệm. m ok vì m có là tiêu hết. Chả để ra đc đồng nào mới chán chứ.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình haiz, chồng đã đưa hết lương rồi, lại còn muốn chồng đưa hết lậu nữa hay sao? nhà em chồng có tiền thì đưa vợ bao nhiêu tùy chồng, vợ chồng ví riêng, ví chung lo cho gia đình thì vợ giữ, nhưng chồng có tiền, vợ xin là cho luôn. Yêu chồng ở điểm này lắm lắm luôn!
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình ông nào chả có quỹ đen, các ông ý mà nộp hết thì có việc gì lại ngửa tay xin vợ à?
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Giai của mình chưa cưới đâu nhưng hắn lúc nào cũng ngọt sớt là cưới về hắn làm được bao nhiêu hắn đưa hết cho mình.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình đấy là nhà mẹ nó rung rinh tài chính, chứ eo hẹp như nhà e thì về là tự động đưa cho vợ quản lý, cần thì bảo e 1 tiếng nhà mẹ như vậy là tốt rồi
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình ox nhà em cũng về dưa hết lương c ah. Nhưng lậu thì ox cầm, thỉnh thoảng lại đưa em 1 ít, k thì để đi ăn, đi mua sắm, cái này em cuungx không hỏi nhiều. Để thoải mái thôi. Hay thỉnh thoảng mua đồ j chị báo giá cao lên để ck bù vào có đc ko nhỉ?
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình e thấy việc lấy hết tiền của chồng cũng k đúng. Tốt nhất 2 vc thống nhất 1 tháng góp bn để dành việc chi tiêu, bn để dành tiết kiệm.Còn lại cũng phải để 1 khoản để ox chi tiêu ( xăng xe, ăn uống, ngoại giao ...)
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình E chẳng có chiêu j vì xã e rất tự giác. Đi làm về đưa hết. Chỉ giữ lại tiền ăn sáng vs xăng xe
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình nhà mình thì chồng lo cái lớn vợ lo cái nhỏ...................
Hai vợ chồng phải cố gắng vì mục tiêu kinh tế chung của gia đình mới có hạnh phúc được, chứ ko có trách nhiệm tiền ai người đó tiêu, người này lo giữ tiền của người kia có mà chiêu giời.