Ui ui k phải mệt mà là rất mệt :lol: quản lý chúng nó theo kiểu phát xít vậy mà nó còn quậy quá trời :roll: Nên đang mong có con gái cho nó dễ bảo :wink: Ah, mà spam tí mẹ Nice bao giờ vỡ chum?Em trai hay em gái vậy???
BiBo ơi, mẹ Bibo đúng là nữ tiểu đội trưởng đó nhỉ Làm 1 lúc 2 đứa con trai luôn. Nhưng như vậy là hoàn thành kế hoạch 4 năm của nhà người ta rùi còn gì. Bây giờ nhà Nice mới sắp thực hiện được nhiệm vụ thứ 2 thôi. Đến cuối tháng 8 mẹ Bibo ạ. Merci mẹ Bibo đã hỏi thăm nhé, nhưng mà cứ chọ người ta con trai hoài, để giống nhà Bibo hả? Mình thì tất nhiên thích con gái, nhưng con trai nữa cũng được, để Nice có em trai chơi cũng vui mà. Bây giờ lại đang lúng túng không biết sau này có 2 bé thì làm sao tổ chức giờ ngủ cho 2 anh em đây??? Còn gọi dậy đi học, chắc đứa em khóc thì anh sẽ phải dậy thôi nhỉ. Các mẹ có 2 bé (không phải sinh đôi như nhà Bibo đâu nhé )có kinh nghiệm gì không vậy?
=D> =D> Quan trọng nhất là phải cho đi ngủ sớm các bác ạ. 9h uống sữa (nếu có bữa này), đánh răng & mời lên giường; đọc thơ, kể truyện 15' rồi chuyển sang đèn ngủ. Cùng nhau đọc bài thơ: "Giờ đi ngủ Em lên giường Nằm lặng im Hai mắt nhắm" Chúc ngủ ngon! & nằm nhắm mắt> mình thỉnh thoảng mở mắt quát 1 câu: nhắm mắt vào ngủ đi (nếu thấy con cũng đang mở mắt ) Muộn lắm là 20' sau bé sẽ ngủ thôi. Buổi sáng để chuông đồng hồ réo inh ỏi, con phải tự với tay tắt & vác đồng hồ ra ngoài nhà cho bố mẹ cất. Vậy là một buổi sáng tốt lành bắt đầu!
Mẹ Sưnway cho bé học trường nào thế ạ mà có bài thơ đó? ...Một: duỗi thẳng chân. Hai: đặt tay lên bụng Ba: Nhắm mắt chặt vào. Bốn: không nói chuyện riêng.
Nhà mình thì dùng nhạc để đánh thức con. Cháu rất thích nghe nhạc nên bố cháu hẹn giò ở ĐT và thế là cu cậu tỉnh dậy luôn
Trường Hoa Thuỷ Tiên trên đường Hoàng Quốc Việt bác ạ; nhưng bài này đâu có phải là bản quyền cùa riêng trường đó đâu bác; cứ đi ngủ là phải vậy thôi, bất kể học trường nào
hôm qua em có thực hiện bài gãi lòng bàn chân, mấy cái đầu thì cu cậu buồn buồn, nhưng về sau lại thích, bảo mẹ gãi nữa đi :twisted: Nhưng mà cu cậu cũng tỉnh ngủ hơn thật. Vì cu cậu thích làm bánh ở lớp, chiều qua nghe lỏm được các cô nói chuyện với nhau là chiều nay sẽ làm bánh. Vậy là sáng nay em gọi: "Dậy đến lớp để chiều còn làm bánh." thế là cu cậu dậy ngay (tuy còn ngái ngủ). Hay đây cũng là phương pháp giúp con dậy sớm mọi người nhỉ? Tìm hiểu xem ngày hôm sau sẽ có hoạt động gì khiến con thích không để sáng hôm sau đánh thức con?