Ðề: Câu hỏi khó của con Cháu em hỏi : Gì ơi, mai chết đi gì có được lên thiên đàng không ? ..... Thế có khoai không chứ
Ðề: Câu hỏi khó của con câu này e thấy có thể dạy cháu là phải ngoan, làm việc tốt thì sẽ được lên nè
Ðề: Câu hỏi khó của con Mình thường trả lời qua loa rằng sau này con lớn sẽ biết, rồi lạc sang chủ đề khác bởi thực sự rất khó giải thích cho bé hiểu
Ðề: Câu hỏi khó của con Ôi hôm trước em cũng bị con hỏi câu y hệt như vậy k biết phải làm sao. Cuối cùng chọn cách trả lời trực tiếp. Răng bố mẹ yêu nhau và rất muốn có con là tình yêu của bố mẹ nên đã nhờ 1 bà tiên thần kỳ giúp bố mẹ. Bà đã chọn lựa chiến binh mạnh nhất từ bố, tên là tinh trùng và chọn lựa 1 nàng công chúa xinh đẹp nhất từ mẹ, tên là trứng để nhào nặn rồi đặt vào trong bụng của mẹ để mẹ có thể chăm nom con hàng ngày tới khi bà tiên thấy con đã đủ xinh đẹp khỏe mạnh và cho phép mẹ sinh con ra. Cứ như kể chuyện cổ tích các bác ạ. Cuối cùng cô bé lại hỏi thế trứng của mẹ có giống trứng gà mẹ vẫn rán cho con ăn sáng k ạ? Chết mất ))
Ðề: Câu hỏi khó của con Em đọc topic này buồn cười quá, đúng là trẻ con bây giờ rất thông minh đúng không các bố mẹ
Ðề: Câu hỏi khó của con Cây đất thì bé nào rồi cũng hỏi cả! Nhưng mà có nhiều khi Bé hỏi còn củ khoai hơn nhiều!
Ðề: Câu hỏi khó của con vấn đề này con mình cũng đã hỏi rồi. mình nói là vợ chồng lấy nhau là sẽ có sinh con. hic mà đấy chỉ là câu trả lời tạm thời thui chứ sau này nó khôn hơn nó lại hỏi vặn vẹo khác thì phải chuẩn bị tinh thần nói rõ về quá trình tạo ra con cho nó hiểu thôi
:3 Quả đúng là câu hỏi khó! Cơ mà theo mình nghĩ nếu bé hỏi mình như vậy mình cũng sẽ dẫn dắt bé dần dần từ các cách sinh nở, sinh sản của các loài rồi tới con người.