Ðề: "phi thương bất phú" "Phi thương bất phú". Nhà em chưa thấy phú, mới chỉ đủ ăn nuôi con cơ mà 2vc cãi nhau nhiều. Không biết có đủ bản lĩnh để tiếp tục không ạ
Ðề: "phi thương bất phú" oài, sao lại cãi nhau vậy c? Dù sao thì vc phải đồng tâm hiệp lực chứ, buôn bán đã mệt mỏi rồi mà còn cãi nhau nữa thì mệt lém
Ðề: "phi thương bất phú" Mẹ nó có muốn kinh doanh hoa quả sấy, hay dầu ăn thì pm mh, mh để giá buôn cho
Ðề: "phi thương bất phú" E nghĩ cái này cũng còn phụ thuộc cả vào duyên, lộc trời cho. Buôn đúng mặt hàng hợp với mình thì đc, chứ nếu k cũng trầy trật lắm ạh
Ðề: "phi thương bất phú" chắc chắn rồi ạ.Kinh nghiệm các cụ để lại mà. Thời buổi này chỉ làm công ăn lương thì k thể giàu đc
Ðề: "phi thương bất phú" Chuẩn mn à Con bạn tớ, nhà kinh doanh giàu nứt đố đổ vách cũng hay nói với tớ câu này lắm ấy Đâm ra cũng ngấm dần vào máu hihih Cố gắng kinh doanh. hihi
Ðề: "phi thương bất phú" Sang năm mới e cũng đang có ý định tập tành kinh doanh kiếm thêm ít thu nhập . Các cụ nhà mình nói cấm có sai
Ðề: "phi thương bất phú" Buôn bán thì còn dựa vào nhiều yếu tố: thời cơ, mặt hàng, địa điểm, nhu cầu, con mắt kinh doanh,... nói chung như các cụ nói thì quan trọng là "vận", một khi "vận" đến thì tiền vào như nước. Nhìn chng lại giờ thì thời đại kinh tế thị trường rồi, chi phí cái gì cũng đắt đỏ, các mẹ không kinh doanh ngoài thì cũng không thể đủ tiền chi tiêu gia đình được (trừ trường hợp nhà khá giá, hoặc thu nhập khá)
Ðề: "phi thương bất phú" câu này là chuẩn mà nếu cứ làm mỗi ở cơ quan mà chỉ là nhân viên thôi thì suốt đời nghèo vẫn hoàn nghèo còn muốn giầu thì phải chịu khó buôn bán
Ðề: "phi thương bất phú" phi thương bất phú nhưng mẹ phải có khiếu kinh doanh nữa, kinh doanh không có khiếu đổ nợ ra ấy
Ðề: "phi thương bất phú" Không hiểu sao mình bắt đầu buôn bán nhỏ thôi nhưng cái cảm giác bán được hàng nó ham lắm, nhiều khi tự nhủ bảo thôi không bán nữa nhưng cứ như bị nghiện lại tiếp tục nhập hàng và bán, cứ thế, cứ thế, vốn gối vốn và không dừng được. hii, giàu thì chưa thấy đâu nhưng thấy vui.
Ðề: "phi thương bất phú" chuẩn không cần chỉnh. mình làm lương văn phòng mười mấy năm tính ra ngày được 115k, bằng đúng cân giò mình bán thêm
Ðề: "phi thương bất phú" Vì làm cùng nhau nên va chạm. Mà thường làm cùng bao giờ chồng cũng làm hơn vợ cho nên coi thường vợ mẹ nó ạ. Em đang tính làm cty rồi bán online của mình. Không làm cùng nhau đỡ stress vì công việc, vì nhiều khi trong cs gia đình mẫu thuẫn xảy ra là do mẫu thuẫn trong cv
Ðề: "phi thương bất phú" haiz. chồng có phải lo những việc không tên đâu mà chả làm hơn vợ. số chị,em phụ nữ nh khi cũng khổ. vì thế nên e cũng đang ngại lấy ch đây
Ðề: "phi thương bất phú" Câu này thì muôn đời đúng bác ạ. Nhưng con người ta đâu phải ai cũng có duyên với thương. Hơn nữa phú là cũng là cái may, cái số. Mấy sếp to, cũng đâu phải thương mà cũng phú đó. Bạn cố cày cuốc mà ngoi lên cao được thì cũng chẳng khác gì đi buôn đâu.
Ðề: "phi thương bất phú" =)))))))))))))))))))))) e đa nhân cách mà, có đoạn trưởng thành, có đoạn không ](*,)](*,)](*,)