Ðề: các me vào đọc nhé .sợ quá đi mất Kinh quá! Đi uống cafe, toàn gọi hạt hướng dướng để ăn. Hướng dương Trung quốc được cái hạt to dễ cắn, ko bị cháy khét do rang quá tay. Lần sau cạch
Ðề: các me vào đọc nhé .sợ quá đi mất Ôi! Sợ thật đấy có mấy món nhâm nhi ngày tết thì toàn độc hại, thế thì biết mua gì dc
Ðề: các me vào đọc nhé .sợ quá đi mất mn ơi. có cách nào phân biệt được hàng TQ và hàng an toàn ko?chia sẻ cho các mẹ trên này với!!!
Ðề: các me vào đọc nhé .sợ quá đi mất Ôiiiii, khiếp quá, cả nhà vào đọc ngay thôi, hic, giờ thì em sợ rùi, tránh xa thui ạ, hichic, món cắn chắt ưa thích của em..
Ðề: các me vào đọc nhé .sợ quá đi mất ghê quá à, biết ăn gì đây, tết nhà nào chả có hạt hướng dương căn cho vui nhỉ?ko có biết mua gì, oài
Ðề: các me vào đọc nhé .sợ quá đi mất đọc mà sợ quá đi thôi, kiểu này phải tìm nơi cung cấp sạch thôi! hic, cơ mà cũng chẳng bt tìm ở đâu cơ ak! hic.