Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé sáng nay m chỉ ăn cháo thịt mà bụng sôi sùng sục
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Dê con thì sinh vào tháng nào cũng hay cả ạ. Mà thấy bảo là tháng 3 âm là hoàng đạo nhất
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Các mẹ đã mẹ nào đi tiêm phòng ở w25-w26 chưa ak? ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp e với ak
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé các mẹ có thấy trời lạnh nên con ít đạp hơn không?
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Chuẩn luôn mẹ nó, em cũng thấy là lạ đâm ra lo. Dụ mãi mới thấy nháy nháy tí
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Mình đangở tuần 27, mấy hôm nay thấy con đạp lạ qua, không bùm bụp như mọi lần mà cứ tạch tạch, theo từng nhịp, chắc ko phải con đạp đâu các mn nhỉ, liệu có phải nhịp tim, hay jif không nhỉ . cac mẹ có thế ko ?
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé đấy , mỗi mẹ 1 kinh nghiệm em bít làm thía nào bi h (
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé có khi là bé nấc ấy chị ạ , thích thế . Mỗi lần thế chị uống thêm nước vào
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé nhà mình tuần 26 có ai bị âm ỉ đau bụng không? cứ hơi âm ỉ đau ấy ? các mẹ 26w đi tiêm phòng uốn ván chưa?
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Oi chả bù cho nhóc nhà em, cứ đạp mẹ bùm bụp ra, lạnh thế nay ngại đi tiêm UV thế các mẹ nhỉ...có mẹ nào quá 26tuan mà chưa đi tiêm ko ạ???
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Cm định tiêm phòng ở đâu? BS nhặn mình 28w tiêm nhưng mình tính khi đó vào tết. Muốn tiêm ở ngoài sớm hơn vài ngày.
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Em tiêm hôm 26 tuần mấy ngày rồi. Tiêm ở Ng Chí Thanh 85k, y tá cũng tiêm nhẹ nhàng cẩn thận lắm, nhanh nữa ạ . Thấy cm bảo tiêm về bị đau tay vs mệt lắm nhưng trộm vía e tiêm xong vẫn ngon lành cành đào ạ!
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Tuần 26-27 roài, các mẹ dự định sinh ở đâu chưa? Em đang lựa chọn D3 PSHN và Việt Nhật, không biết chỗ nào tốt hơn ạ? PSHN dự định nhờ bác sĩ Đính, còn Việt Nhật thì chưa biết nhờ ai? các mẹ tham khảo thông tin thế nào rồi? chia sẻ em với ạ!
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Mình sau này cũng dự định sinh ở Việt Nhật. Hồi xưa cu anh cũng sinh ở đấy mà, sạch sẽ, bác sĩ/y tá nhẹ nhàng lắm, tuy nằm phòng chung nhưng mỗi mẹ con 1 giường, không phải chen lấn nhau. Tớ hồi đấy nhờ bác sỹ Khanh, bây giờ cũng đang theo bác ý. Bác ý hiền và tận tình lắm. Đến khoảng 28-32 tuần thì mình bắt đầu đi đăng ký sinh. Hỏi bs thì bác sỹ cho cả contact của chị y tá Thơm. Họ làm hết cho mình, mình chỉ việc lăng xăng theo họ thôi. Ah, ngoài tiền gửi gắm bác sỹ ra thì do mình có BHYT nên tính ra chả mất bao nhiêu. Lúc đầu thì nộp nhiều, khi ra viện thì người ta trả lại gần hết. Thấy chồng bảo hồi ấy mất đâu có 800k hay 2 triệu gì đó thôi. Ngẫm ra, tuy VN hơi xa 1 tí nhưng dịch vụ tốt lại quá rẻ so với sinh ở Phụ sản hay Viện C....
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Các bạn đang hiểu sai nhé. - Nghỉ khám thai hay nạo hút thai....đều tính vào nghỉ thai sản (cty tớ ghi là ML). - Nghỉ thai sản được hưởng nguyên lương ngày, chứ không bị tính 75% như nghỉ ốm. - Tiền này do BHXH thanh toán, tức là Công ty cuối tháng sẽ trừ đi ngày công này của bạn. Sau ít nhất 1 tháng từ khi HR làm việc với BHXH thì bạn mới được nhận tiền đó, từ cq BHXH - Đương nhiên được hưởng khoản này, các bạn phải đi khám vào ngày làm việc và nghỉ cả ngày và khám ở viện công (có dấu tròn). Nộp cho cty tờ/sổ khám thai gốc. Sau đó HR sẽ làm các thủ tục cần thiết cho các bạn. Có thể làm từng lần hoặc làm gộp 5 lần cũng được (phải check lại với cơ quan BHXH quản lý cty bạn). Tớ thì do công việc quá bận, lại không bon chen đi khám cả ngày được nên toàn khám dịch vụ vào cuối tuần thôi. Với lại nếu chỉ nghỉ nửa buổi để đi khám thì tớ cũng chỉ tính cho mọi ngừoi theo thời gian thực nghỉ thôi ==> Chả ham! Mất công, mất việc, mất sức. Chả rõ theo Luật thì có được hưởng hay không, nhưng cty tớ không làm chế độ cho trường hợp khám ngoài như tớ. ==> Càng không ham hố!](*,)
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Các mẹ ơi, e hnay đc ~25 tuần rồi, dạo này bụng e rất căng, ăn no tí vào là tức bụng, còn bị đau tức ở vùng giữa bụng và ngực nữa, em đoán chắc em bé lớn chèn vào dây thần kinh nào đó. Cái cảm giác này thực sự rất là khó chịu, có mẹ nào bị như em không? em mệt mỏi quá