Kinh nghiệm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đi Sinh Ở Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội (sinh Mổ Lần 2 - Đẻ Bảo Hiểm)

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi anhnhatcailan, 26/1/2015.

  1. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Mộc

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    1,340
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Thân gửi các mẹ!
    Mình đẻ mổ bé nhà mình được gần 9 tháng rồi, lâu lắm mới vào diễn đàn chợt nhìn thấy mục mang thai này :) vậy nên le te viết kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ có ý định sinh em bé ở bệnh viện phụ sản Hà Nội.
    Khi mình mang thai bé thứ 2 vì bé thứ nhất sinh mổ nên cái kế hoạch đẻ mổ vô cùng rõ ràng vì vậy mình cũng đã hỏi chị cùng làm về vụ sinh mổ ở PSHN. Lúc đầu mình cũng đăng ký khám ở bác sỹ Hưng (định là đẻ dịch vụ), đến khi 35 tuần tớ lại quyết định đẻ mổ bảo hiểm vì thấy gói đẻ dịch vụ 12 triệu xót ruột quá!
    Tuần 37 mình đi làm giấy chuyển bảo hiểm từ bệnh viện Việt Nam - Cu Ba về Phụ sản và đăng ký làm hồ sơ sinh.
    Mình nhờ một cô y tá dẫn đi khám, siêu âm, xét nghiệm máu vào tuần 37 (mất 1 buổi sáng thì xong). 50k tiền khám siêu âm, 50k tiền lấy máu
    Đến tuần 41, mình đau bụng, gọi cho cô y tá để vào viện để làm hồ sơ sinh, sau khi làm hồ sơ sinh xong tớ chuyển lên phòng đẻ tầng 2. Bác sỹ ở phòng đẻ lại thăm khám, kê hồ sơ lần nữa và chờ đợi lên thớt. Thời gian chờ đợi thật là kinh khủng, 4 tiếng mà dài như 4 ngày :( vừa hồi hộp vừa lo sợ. Cả nhà cứ ở ngoài tha hồ ngóng cháu.
    Mình lên bàn mổ lúc 2h chiều, ở phòng hậu phẫu đến 8h tối mới được về phòng. Con mình bị hạ đường huyết nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt đến 7h sáng hôm sau con mới được về với mẹ. Từ 9h tối đến 2 ngày hôm sau, các cơn đau mổ, cơn đau co dạ con thật là kinh khủng :(
    6h30 đến 7h30: Làm vệ sinh tại phòng vệ sinh (tớ không vào vì mẹ nào đẻ thường mới cần sát khuẩn, vệ sinh).
    8h sáng: con được bế đi tắm
    Từ 8h tháng đến 10h30 và chiều từ 13h đến 15h30: Phòng chỉ có mẹ với con thôi toàn bộ người nhà bị đuổi ra, nên các mẹ chuẩn bị tự xoay sở.
    Lấy nước nóng sáng 1 lần và tối 1 lần nên các mẹ chuẩn bị một phích để trữ nước nóng. Các mẹ chuẩn bị 2 chậu, 1 chậu rửa mặt và 1 chậu để mẹ sử dụng.
    Ngày đầu tiên con được đi đo thính lực, ngày thứ 2 con được lấy máu gót làm xét nghiệm sau sinh.
    Từ khi từ phòng mổ về, mẹ và con được thăm khám vào buổi sáng, không tiêm thêm mũi nào nữa. Nếu bị đau quá, thì bảo xã mua thêm viên giảm đau để đặt đừng quá chịu đựng làm gì.
    Sau 3 ngày tớ được xuất viện, được trở về nhà.
    Tiền viện phí thanh toán hết gần 1 triệu, tiền biếu bác sỹ ca mổ: 4 triệu, tiền cảm ơn cô y tá 1 triệu. Tổng thiệt hại 6 triệu.
    9 tháng rồi, cũng không nhớ nhiều lắm nếu có gì các mẹ cứ hỏi nhé, chúc các mẹ mẹ tròn con vuông!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnhatcailan
    Đang tải...


  2. Me_moka

    Me_moka Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    9,996
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Năm nay y tế cái gì cũng tăng,trc hết có 10tr là cao lắm rồi,giờ là 12 tr còn chưa kể khoản khác
     
  3. nhungvu256

    nhungvu256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    e thấy sinh ở bệnh viện Bưu điện tốt lắm. Phòng ốc sạch sẽ, k đông như ở phụ sản. Với lại bác sĩ cũng nhiệt tình nữa
     
  4. phalehoa

    phalehoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    3,401
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    E mới bầu dc 10 tuần, hóng ah mang thai lần đầu còn lơ ngơ lắm cũng chưa bit lên đẻ ở đâu
     
  5. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Mộc

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    1,340
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Đứa đầu tớ cũng đẻ ở Bưu Điện bạn ạ, hồi đấy 2008 hết 9 triệu rồi, phòng ốc sạch sẽ thật. Tớ rất may là được ở phòng 3 giường không bị ghép giường nữa, sau 3 ngày được về nhà rồi.
    Thực ra đẻ ở C là tốt nhất nhưng là bv TW nên đông lắm, tớ chọn Phụ sản cho yên tâm vì sinh mổ.
     
  6. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,894
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    tiền đi bác sỹ thì các mẹ đưa trước hay đưa sau khi đẻ ạ .
     
  7. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,871
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Em sinh tập 1 cũng mổ, chắc tập 2 cũng mổ giống mn thôi :(
     
  8. thanh.vgk

    thanh.vgk Dứa yêu

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    3,322
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Em cũng đang lăn tăn sinh ở viện C hay phụ sản HN đây.
    Viện C thì đông, mà nghe nói ng nhà cũng ko đc vào sau sinh xong.
    Còn PSHN thì sạch sẽ, chu đáo hơn. Nhưng 1 chị nói đẻ dịch vụ mà sinh thường, có BHYT mà hết 10tr nên em thấy xót tiền quá.
     
  9. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Mộc

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    1,340
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Tớ nhờ cô y tá bạn ạ, tiền đưa bác sỹ đưa cô trước, tiền cảm ơn cô đưa sau khi thanh toán và làm các thủ tục ra viện!
     
    Anhthu0404 thích bài này.
  10. Minhminh

    Minhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2006
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Mình cũng đang lăn tăn vụ cảm ơn bs. mẹ nó đưa bs 4M nhiều nhỉ?
     
  11. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    vào viện đa phần vụ biếu xén với chi phí đi lại và ăn uống cao chứ tiền viện phí không đáng là bao
     
  12. ngochan195

    ngochan195 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    mình cũng vừa đẻ đc 11 tháng ở Phụ sản Hà nội, con đầu nên mổ xong cố đi lại vẫn đc. Thấy nhiều mẹ mổ con thứ xong toàn đau co dạ con, sợ thật, Mình chắc 3 năm nữa lại lên đường, thôi thì cố hoàn thành nghĩa vụ vậy
     
  13. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    cảm ơn mn đã chia sẻ nhé,bài viết hữu ích
     
  14. thuytrang87

    thuytrang87 0979931087

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Em đẻ tập 1 năm 2012 y xì như mn tả đó ạ.Nhưng mấy năm rồi viện phí vẫn vậy ah mn e tưởng tăng viện phí rùi chứ ạ
     
  15. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Mộc

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    1,340
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Tiền viện phí tớ được thanh toán bảo hiểm, sau khi tớ chỉ trả thêm gần 1 triệu thôi bạn ạ cũng đỡ 1 khoản phải lo
     
  16. mevitcon88

    mevitcon88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Bài viét của mẹ nó thật hữu ít, minh hôm nay vừa đi làm HSS về hết 718k tiền phí và 100k tiền xét nghiệm máu và nước tiẻu cho nhanh. Khoản tiền 4tr đó mẹ nó được các bác sĩ kíp trực bảo đưa hay tự nguyện vậy. mình ra tết là sinh rồi nên tâm trạng lúc nào cũng nghĩ ngợi cơ.
     
  17. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Mộc

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    1,340
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội (sinh mổ lần 2 - đẻ bảo hiểm)

    Tớ đưa tự nguyện bạn ạ, tớ nghĩ nếu ko nhờ ai thì chắc 1-2 tr cũng ok nhưng tớ nhờ cô y tá chọn giờ, nhờ bác sỹ nên cô bảo bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu. Tớ cũng ko nhớ hết bao nhiêu tiền phí làm HSS đâu nhưng nhớ là ít hơn bạn :) trí nhớ của tớ thật là vớ vẩn :v
     
  18. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    cm cho em hỏi, em bảo hiểm ở phòng khám đa khoa cầu diễn, e muốn xin giấy chuyển viện về phụ sản hn thì có rắc rối ko ạ?
    Em dự định đẻ mổ khoa thường ở phụ sản thì chi phí hết nhìu ko ạ? em xin đẻ mổ có đc ko ạ? đẻ mổ thường có đăng kí đc ngày mổ k cm?
    Em bầu tập 1, giờ mông lung cái khoản sinh đẻ này qá. mn bit giúp e với
     
  19. WAKODO-VN

    WAKODO-VN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2014
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
  20. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    K bit gio dky lớp này co dc k mn nhi. Gio e moi biet thong tin hic
     

Chia sẻ trang này