Em có đứa em gái năm nay 21 tuổi rồi mà chưa có lấy mảnh tình vắt vai các mẹ ạ. Nó thì cũng không đến nỗi đâu, ngặt cái là tính tình hơi dở hơi, hay suy nghĩ lung tung. Cái gì cũng phóng đại lên, chuyện bé xé ra to, đến e là chị nhiều khi còn phát bực, huống chi là cánh đàn ông. Làm công tác tư tưởng thế nào cũng ko khá hơn đc, e vừa thương, vừa tội nghiệp nhưng cũng trách nó tự mua dây buộc mình, chuốc khổ vào thân. Hôm nọ chị em tâm sự thì nó bảo đang có 2 anh tán nó, anh T mới quen còn anh Q thì quen lâu rồi nhưng gần đây mới nói chuyện. Nó có tình cảm với T nhiều hơn, nhưng T trẻ con và ko tâm lý bằng Q. Hôm trc nó với T cãi nhau, nó bảo e đòi chia tay rồi. Khổ, giờ thì nằm đấy khóc lóc. Các mẹ bảo e nên làm gì với nó đây ạ, haizzzzzzz, e cũng hết cách rồi, chẹp
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò Mới 21 tuổi mn lo gì, chuyện tình của chúng nó trẻ con ý mà thì hờn dỗi mới đòi chia tay, em nghĩ 2,3 năm nữa suy nghĩ của em ấy sẽ chín chắn hơn thì mn không phải lo lắng về chuyện tình cảm của em ý nữa.
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò hihi, mới 21 tuổi mà chủ thớt đã lo sớm quá. Nhiều mẹ tới 30 rồi vẫn còn chưa gì ấy chứ.
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò e cũng nghĩ là phải có lúc này lúc nọ, buồn vui đau khổ, thì mới lớn đc. Nhưng nhìn nó khổ sở thế này, e tội nghiệp nó mn ạ. Yêu đương vào là y rằng mệt mỏi mà
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò Hihi... Yêu là chết ở trong lòng một ít mà mn, em nghĩ cái hay của cuộc đời con ngưởi là có những lúc có được cảm giác được yêu, được ghét, được vui, được buồn,... trải qua những cung bậc của tình yêu mn ah.
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò e chỉ muốn giúp nó đả thông tư tưởng, yêu cũng đc, mà ko yêu cũng chả sao. Nhưng cái chính là phải thoải mái tinh thần. Nó là đứa hướng ngoại ấy, năng động, mau mồm mau miệng lắm. Chả hiểu sao cứ vướng vào chuyện tình cảm thì nó không được bình thường, khổ
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò kể cũng phải mn ha, ngày xưa e dại, tình đầu cũng là tình cuối luôn , theo bố nó luôn mà chẳng suy nghĩ. Thành thử ko nhiều kinh nghiệm mà tâm sự với nhỏ em. Chắc cứ kệ cho nó tự giải quyết thì hơn
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò cái tuổi ẩm ương này cô nào chả thế. Mn rủ em gái đi chơi, ăn uống xem phim vài bữa cho đỡ buồn, tranh thủ chị em gần gũi nhau hơn.
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò cứ kệ thui. dần dần em ấy sẽ trưởng thành, mời 21t thì còn non nớt mà. ko sao đâu
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò Mn cứ từ từ e 23 mà còn chưa lo đây, đợi thêm vài năm nữa rồi tính, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, ko ép đc. Mà quan trọng là công việc ổn định đã, chứ yêu đương thì tính sớm làm gì cho mệt ạ.
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò cái tuổi này iu đương còn mộng mơ lắm, iu nhau 10 ngày thì giận dỗi 9 ngày. Cứ kệ em nó iu đương, nhưng phải nhắc nhở là" iu có giới hạn " thôi nhé
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò mới có 21t, còn trẻ chán. Bọn trẻ cãi nhau mấy hôm lại làm lành ngay ý mà
Ðề: Giúp em gái gỡ rối tơ vò 21 t còn trẻ chán, quan trọng là chưa đến thời điểm trời chọn cho có người phù hợp