Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách Đọc đoạn này xong bỗng thấy Nick "Me Keanu" không phải là "Mẹ Keanu" như mình tưởng, mà hình như là "Mê Keanu"? Hihi. Đoán mò ko biết có phải ko ^^
Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách đọc chỉ là một chuyện, giờ mình như bị chai ấy, đọc xong chẳng đọng lại mấy. vẫn phải nhấc mông lên mà bắt tay vào thôi mn ạ
Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách Em cũng đang đi làm thuê, mặc dù làm 2 công ty cùng lúc, thu nhập cũng không tệ . Nhưng vẫn chỉ muốn làm của riêng mình . Vậy nên bắt đầu tìm tòi, học hỏi để bắt đầu kinh doanh , dù cho thời gian rất giới hạn . Cũng đang gặp nhiều khó khăn, chưa biết sẽ xử lý thế nào . Nhưng trong lòng chỉ tự nhắc mình là không bỏ cuộc và tiếp tục tìm cách !
Ðề: Sự đổi thay đến từ 2/3 cuốn sách Cha giàu cha nghèo - là quyển sách đầu tiên em đọc đi đọc lại 2 lần, đọc thật kỹ. Đúng là khi đọc quyển này quan điểm về đồng tiền của em thay đổi. Tài sản - Tiêu sản là 2 khái niệm em vận dụng nhiều nhất . Sau này có 1 quyển tương tự là " Bí mật tư duy triệu phú " - ngắn hơn quyển " Cha giàu cha nghèo" nhưng cũng khá hay a. Đọc sách là một thói quen tốt, em biết thế những vẫn lười, còn phải theo cảm hứng nữa, có quyển thì chăm chú thích thú quên hết mọi việc để đọc, có quyển thì cả năm không xong. Em đang cố gắng tạo thói quen mỗi ngày dành 10 - 15' để đọc, sẽ ngấm từ từ thôi chị nhỉ