Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Hình như tầm tuần thai này mẹ nào cũng khó ngủ hay sao ấy. E cứ bị khó ngủ là toàn nằm tưởng tưởng đến bé con, lúc sinh nở rồi lúc đi mua đồ sơ sinh... xong lại nằm cười 1 mình. Anh chồng thì nằm cạnh ngáy o o =))
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Mình thì buổi trưa thèm ngủ lắm. Chỉ thấy thiếu ngủ thôi ấy.
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Thế là không phải mỗi mình em bị quậy ko ngủ được , người em lúc nào cũng như trên mấy ấy các mẹ ạ... các mẹ dự sinh ở đâu thế ? Em tính vào Việt Nhật cho gần và còn được bảo hiểm, chứ vào D3 PSHN là ko có BH, mà vào khu khác thì đông kinh khủng khiếp cháu đầu em sinh ở đó rồi h vẫn sợ mặc dù là có người quen nên đựơc 1 mình 1 gường, Còn vào c thì còn quá khủng hơn luôn ý
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Có mẹ nào bị ngủ cứ nằm ngửa ra như em ko? Em chỉ có ngửa ra mới ngủ được. :-(
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Các mẹ nhà mình tầm này đã có ai bị gò tử cung chưa ạ? Hnay e để ý mới phát hiện mình bị gò (trc vẫn nghĩ là con đạp), e chưa theo dõi đc kỹ nhưng ngày nay cũng gò mấy lần rồi. Em lo quá các mẹ ơi. Huhu (
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Em thì cứ nằm ngửa lại thấy lo co bé con nên lại nghiêng ra ý mình thì bị gò từ hồi tuần 24 cơ , thấy cứng lên 1 cục dúng ko nhỉ
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Vâng đúng rồi mn ạ. Thấy bảo tầm thai này xuất hiện cơn gò là bt. Nhưng nếu nhiều hơn 5l/ngày hoặc bị đau thì phải uống thuốc vì có nguy cơ sinh non. E thì ko đau nhưng đếm thử chắc trên 5 lần 1 ngày rồi. Lo quá đi. Tối nay e đi sâ, nhưng băn khoăn ko biết có cần vào viện khám ko, vì sợ phòng khám ngta ko có máy monitor j đó để đo cơn co. Chẹp chẹp. Sốt ruột quá : ((
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé ôi, mn giống tớ quá, tập 1 thì cứ nằm nghiêng trái mới ngủ dc, nhưng đến tâp 2thi nằm ngửa hoặc nghiêng phải mới ngủ dc, cơ mà mọi ng nói nằm nghiêng trái ngủ mới tốt, chứ nằm ngửa hoặc nghiêng phải đêu không tốt đâu, đâm ra em thấy lo quá...các mẹ có thế ko ạ...
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Em thì buổi tối bị tức chỗ cửa mình ấy các mẹ, đi lại là tức, ban ngày k bị, cứ tối đến đi làm về là bị tức. K biết có mẹ nào thế không? là do giãn dây chằng hay là do thiếu canxi hay bị gì các mẹ nhỉ
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Thai máy : Từ tuần thứ 17-18 của thai kỳ, thai bắt đầu hoạt động mạnh lên, mẹ có thể cảm nhận được biểu hiện nhẹ nhàng như con tôm búng ở quanh bụng, nhè nhẹ và tanh tách, giật nhẹ. Nếu nhau thai bám mặt trước thì thai máy sẽ cảm nhận ở các tuần thai muộn hơn sau 20w, vì bé đạp vào bánh nhau nên mẹ chưa cảm nhận đc sớm như các mẹ nhau bám mặt sau. Cách đếm thai máy : Một ngày đếm 2-3 lần, trong 30 phút mỗi lần thai máy 3-4 cử động trở lên là đc. Khi thai ngủ từ 1-2 giờ sẽ ko có cử động thai. Nhận diện cơn gò, dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai Từ tuần thai 22 trở lên sẽ hay gặp các cơn gò Braxston Hicks (gò cứng và cuộn lại từ 30 giây đến 60 giây) là các cơn gò dạng tập tành cho việc sinh nở sau này. Nên uống nhiều nước để bé có ngôi nhà thoáng rộng cho sự phát triển. Còn cơn gò nguy hiểm là bụng bị gò cứng hoặc lệch hẳn sang 1 bên, các cơn gò kéo dài 30-40 giây. Bé trườn và xoay liên tục trong bụng mẹ. Bụng mẹ sẽ có cảm giác bị nhồi lên, nhồi xuống nhiều lần trong ngày và cứng đau, lệch bụng. Dấu hiệu này cực kì nguy hiểm Khi gặp dấu hiệu này phải đến gặp bs ngay để đuợc tiêm thuốc chống gò, thuốc đặt chống gò họăc dùng Thuốc Spamaverin or No spa liều 3 lần 1 ngày/ mỗi lần 2 viên. Hoặc thuốc Salbumol đặt HM Vào các tuần thai cuối cơn gò sẽ xuất hiện nhiều, khi thấy chân xuống máu lần thứ 3 trong cả thai kỳ, bong nút nhầy cổ tử cung, ra máu cá thì đó là dấu hiệu báo bạn sắp sinh con rồi ! Thuốc Salbumol liều dùng tối đa 3v -4v 1 ngày, đặt HM, dứt ngay cơn gò, an thai cho tuần thai từ 22-36w (copy từ topic khác sang)
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Mn ơi cần phân biệt nhé. Nếu con đạp thì bụng mình cũng nhô lên nhưng chỉ chỗ nhô lên cứng, xung quanh mềm. Còn cơn gò tử cung là khi bụng mình cuộn lên, có khi méo luôn 1 bên, quanh bụng chỗ nhô lên hay chỗ khác đều cứng. Mỗi mẹ thì có biểu hiện khác nhau khi bị gò, có mẹ thì tức bụng, buồn tè , như e thì tức ngực khó thở. Trc e ko để ý đâu, hqua nghĩ ra bị gò cái là e đếm luôn, cũng phải 6 7 lần trong ngày nên e lo quá. Chứ các mẹ theo dõi mà bị gò vài lần thôi, ko liên tục thì đấy là dấu hiệu bt. Như mẹ Katakaori chia sẻ ở trên ấy, e sợ mình gặp cái thể loại "cơn gò nguy hiểm" khi hiện tại mới 29w thôi thì buồn lắm. Chiều nay em đi khám, hi vọng mọi chuyển ổn...
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Cảm ơn 2 mẹ, m sẽ oánh dấu nghiên cứu và để ý kỹ hơn. Với cả các mẹ cho em hỏi tầm 25-26 tuần có mẹ nào vẫn còn cảm giác đau bụng âm ỉ không ạ? em có ngày bình thường, nhưng có những lúc vẫn âm ỉ đau vậy, ko biết có gì nguy hiểm không ạ?
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé thi thoảng nhà mình cũng gặp kiểu này, dạng như bé cuộn tròn bụng hơi nhô ra và cứng, nhưng chỉ vài chục s hoặc vài phút là lại hết. Hiện tượgn buồn tè là do bé đã lớn đè vào bàng quang của mẹ chứ nhỉ?
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Khoe với cả nhà, hqua e đi siêu âm mốc 22w, e bé đc 532g, thai tương đương 22w4d các chị ạ. Trvia bsi khen con phát triển tốt. Mới thứ 7 tuần trc e siêu âm 2d ở 125TT bé đc có 392g làm e lo con còi. :d
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Chộm vía bé nhà bạn to nhỉ? Hồi mình sa 22w cũng có hơn 387gr thôi. Thai tương đương 21w1d.
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Các tuần tiếp theo cân nặng mới qtrong mn ợ, cố gắng ăn uống cho con to 1 chút, sau này nuôi đỡ vất c nhỉ? E thì tăng cân nhanh lắm, nên con mà nhỏ thì xấu hổ cực. hic
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé em thấy bảo mẹ nên tăng ít thôi , đẻ con bt , quan trọng là sau này mình chăm con thế nào . Chứ bé đẻ ra mà to quá cũng ko tốt y mn ạ
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé CHuẩn rồi, con mà to quá khả năng đẻ mổ là rất cao , mà đẻ mổ xong có vết trên bụng là khá xấu đấy
Ðề: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé Các mẹ ơi e mất ngủ cứ đến đêm mà thức thế này thì e ốm mất các mẹ có cách nào giúp e với