Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Bạn à, bạn thử đễn chỗ mấy bác sĩ chuyên hiếm muộn như bs Yến, bs Hiền gì đấy trên diễn đàn có địa chỉ đấy, đưa kết quả XN máu cho bs để hỏi có uống hay tiêm thuốc nội tiết ko, chứ ko nên chỉ ở nhà đợi theo dõi xem có phát triển hay ko. Như mình hồi hơn 4 tuần thì bị ra máu, khóc quá trời luôn, đến bs Tuấn 20 Hội vũ siêu âm, bs cho uống thuốc nội tiết, mình hỏi là tiêm thì có đc ko thì bs bảo là đợi 1 tuần sau đến siêu âm lại xem thai có phát triển ko thì hãy tiêm ko phí đi, nhưng mà về nhà mình cứ tiêm, tiêm liên tục 1 mũi/ngày, trộm vía giờ thai đc 32 tuần rồi. Cầu trời phù hộ cho mẹ tròn con vuông tháng 9 này thì sinh. Cố lên bạn à!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Em cám ơn mecuacuncon nhiều ạ. Hôm trước đi SA ở Việc C, sau khi nhận đc kq XN máu, em cũng có hỏi BS là nội tiết của em hơi kém như thế thì có fải uống thuốc j ko, thì BS có nói là hiện tại cứ về theo dõi, cách 2 ngày đi SA 1 lần rồi sau đó mới xem có cần uống thuốc nội tiết j ko. Mai em sẽ đi SA lại và hỏi BS về vđ này c ạ.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá mình không có kiến thức về vấn đề của bạn đang gặp phải nhưng mình up hộ để nhiều mẹ khác có những lời khuyên bổ ích cho mẹ nó. Chúc mẹ nó sẽ gặp nhiều may mắn.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá đấy, mẹ cún cố gắng giữ sức khỏe nhé. Hqua mình cũng đi siêm âm lại rồi. Kết luận của bs Hoa-86 Tô Hiến Thành là: 01 thai túi ối 19*11.6mm có âm vangthai Tim thai chưa có 6 tuần Bsi kê cho tớ thuốc nội tiết mamaget, viên sắt Kohema, Aspegic, progynova 2mg Lúc khám cho tớ, tớ thấy mặt bác sĩ có vẻ đăm chiêu. Tớ có linh cảm là baby của tớ có vấn đề như là chậm phát triển so với tuần tuổi. 6 tuần rồi mà vẫn chưa có phôi thai..... Tớ chả biết làm thế nào cả. Thôi thì cứ uống thuốc và hy vọng ...
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Mẹ meid308 ơi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Chiều nay em đi SA lại đây, fải hỏi thêm BS về cái vụ thuốc nội tiết luôn mới được vì nội tiết của em cũng kém. Mẹ meid308 giữ gìn sức khỏe nhé, chịu khó uống thuốc của BS nhé. Chúc em bé khỏe mạnh nữa
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Meid308 và me.cun cố gắng lên nhé! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Chúc 2 mẹ luôn khỏe mạnh để các em bé của chúng ta cũng luôn khỏe. Meid308 đừng lo quá, thai 6 tuần thì chưa nghe thấy tim thai đâu, bình thường 8-10 tuần mới thấy đc tim thai mà.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Theo mình biết thì Beta Hcg sau 48h nếu thai phát triển tốt thì sẽ tăng lên gấp đôi, sợ nhất là bị giảm vì có nghĩa là chỉ số nội tiết giảm tức là thai suy. Như chỉ số của bạn sau 2 lần SA chưa đạt chuẩn nhưng vẫn là phát triển nhé, theo mình thì có rất nhiều hy vọng là thai vẫn đang lớn đấy. Điều quan trọng bây h là bạn cần nghỉ ngơi vì suy nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng đến nội tiết mà điều này là rất cần trong giai đoạn này. Đúng là cần theo dõi để xem có phải dùng thuốc bổ sung nội tiết hay ko bạn à, cái này thì bạn phải nhờ bác sĩ tin cậy nhé. Có người thì tiêm, có người thì phải uống thôi tùy theo chỉ định. Dù sao bạn vẫn có rất nhiều hy vọng để đón bé yêu nên đừng bi quan nhé, hãy tự tin. Mình đã thấy trường hợp bác sĩ bảo thai yếu phải bỏ mà người mẹ nhất quyết ko chịu cuối cùng em bé vẫn ở lại rất mạnh khỏe đấy, trường hợp của bạn thì còn có nhiều hy vọng hơn bạn à. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe nhé!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Meid308 và me.cun cố gắng giữ gìn sức khỏe và đừng lo nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến baby nhé! Cứ thư giãn, thoải mãi thì con mới khỏe và phát triển tốt được! Chúc 2 mẹ và 2 con khỏe mạnh nhé... Cổ vũ 2 mẹ nào!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Tớ cũng lo lắm ý, nhưng mà tớ chẳng biết thuốc gì với thuốc gì để mà tiêm. Bs thì kê cho tớ mấy loại thuốc nội tiết (tớ đoán thế), vậy nên tớ chỉ uống những cái đó thôi
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá mẹ cún đã siêu âm lại chưa? kết quả thế nào?? Mong là kết quả tốt. CN tới chị mới đi siêu âm lại. Vẫn đang uống thuốc của bsĩ kê thôi. Chúng mình cùng tự tin nhé... Thai tớ dự tính là ~~6 tuần rồi, tớ cũng biết là thời điểm này thì chưa có tim thai. Nhưng quan trọng là phôi thai cũng chưa thấy ý. Vì chả thấy chỉ số gì của phôi cả. Nhưng thôi, tớ cứ chịu khó uống thuốc và hy vọng To all: Cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm và động viên mình và mẹ cún.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Cứ uống theo đơn bsỹ đi bạn ui, tớ thì ko bị như vậy nhưng bạn làm cùng cũng nội tiết yếu chỉ cần uống đến 16 tuần là bsỹ bảo dừng ko sao đâu, ko nhất thiết fải tiêm, giờ bạn làm cùng mình cũng đang sắp sinh nhé. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh ăn no ngủ kỹ cho bé yêu khỏe mạnh nhé.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Mẹ meid308 thế nào rồi ạ? E vẫn chưa đi SA lại chị ạ :'( Cứ muốn đi khám thì lại bị anh xã cản lại, chả muốn cho đi vì lại sợ như lần trước, cái ông BS SA dọa em là cái thai ko tốt E cũng lo lo là nội tiết của em kém, sợ em bé bị ảnh hưởng...hix hix C tình hình ổn rồi chứ?
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá mẹ.Cún nên đi khám tại 21 Phan Chu trinh đi, có uy tín. Ở đây, nhiều bệnh viện đầu ngành cũng kêu bệnh nhân về đó khám cho có kết quả rồi mang tới bệnh viện . Nên đi kiểm tra sức khỏe, vì nó liên quan tới tính mạng hai con người chứ ko riêng gì em bé. Có thai là thời kỳ vô cùng hạnh phúc và cực kỳ nhiều rủi ro với các bà mẹ mang bầu. Nên phải đi khám nhé Chúc mẹ nó may mắn, an lành!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Chia sẻ với mẹ cún nhé! Chúc bạn đi kiểm tra có kết quả tốt, còn không cũng đừng buồn nhiều ảnh hưởng đến tinh thần. Bạn nên đi khám ở những chỗ có uy tín, như bác sỹ Chương ở Liên Trì, bác sỹ Vỹ ở Dốc Phụ sản, Bác sỹ Thực ở Viện Lão Khoa. Mấy bác sỹ này có tiếng ở Hà Nội đấy, đi khám thai định lỳ ở đây cũng rất tốt.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá cái vụ nội tiết kém này mẹ nó phải chú ý nhiều chứ,có thai rồi nhưng khi nào có tim thai mới tạm thở phào, bà chị dâu mình nội tiết cũng kém, cũng chả có kiến thức sinh nở gì cả. để đến hơn 8 tuần, thai méo, bsi kết luận là thai lưu , thế là bỏ. nếu như có cố gắng ngay từ khi phát hiện ra có thai mà tiêm thuốc cho thai phát triển tốt ... biết đâu con vẫn giữ được chăng? Và có mình đây, đang chữa lộ tuyến ở nhà bác sĩ THANH thế là có bé, chú ấy bảo lên chú ấy xem cho, mình nội tiết cũng kém, thế là chú ấy chỉ định tiêm 3 mũi nội tiết trong 9 ngày, uống hết một hộp utrogestan, sau 9 ngày mình đi siêu âm lại bsi bảo thai tròn lắm rồi, đẹp rồi, ko phải tiêm thuốc nữa, đến giờ em bé của tớ vẫn đang phát triển tốt.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá tớ mới đi khám lại buổi sáng nay, bsi cũng bảo là có tim thai rồi, 6w4d nhưng mà túi ối của tớ nhìn trông như viên thuốc con nhộng ý, tức là nó không có tròn trịa. chả hiểu thế là sao?? Nhưng mà mấy hôm nay tớ cứ bị ra dịch nâu. Mà cái này lạ lắm, nó không phải dạng chấm nâu, mà cứ như dạng khí hư màu nâu ý, vì tớ thấy nó ra thành 1 dải khi mình thấm giấy vệ sinh ở đâu là nó ra đến đấy, và trông nó cứ lợn cợn kiểu gì ấy. Nói với bsix hiện tượng ấy mà bsi lai cứ bảo là bình thường chứ. Chả hiểu
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Hix, mẹ meid308 ơi, em hôm qua cũng đi SA, cũng được khoảng 6w, nhưng mà em bé ko fát triển , chỉ số beta-hcg vẫn tăng so với lần trước, nhưng mà BS nói là em fôi thai ko fát triển hơn được tẹo nào ... hix, e lại lo lắng, hôm nay sẽ đi tiêm thuốc nội tiết, ko hiểu có giữ được ko chị ạ (
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Chào bạn,mình hiểu tâm trạng bạn lúc này lắm,vì mình đã trải qua trước đây 3 tuần rồi,buồn và lo lắm,nhưng nếu lở kô giữ được thì bạn cũng đừng buồn vì mình đã cố hết sức rồi,biết đâu đứa bé này kô co duyên với mình,bạn biết kô,mình đã hư thai được 3 tuần rồi mà kô báo với ai biết hết,vì vợ chồng minh ở xa gia đình lắm,nên mỗi khi họ gọi dt hỏi thăm em bé làm mình buồn wa trời,vợ chồng mình đang chờ qua 2 tháng thì tiếp tục nè,chúc bạn mai mắn và bớt lo nếu có kô mai thi đừng buôn nhé,