Tết, FA, chả có ai chơi đành phi lên cầu Nhật Tân tự sướng Xong roài lượn ra Ciputra chụp ảnh 1 mình : Đi chợ hoa, đêm giao thừa thì chen lấy chen để trên Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa thế có hưm ko chứ nại
Ngừi chẹp nhìn phong độ ghê nhỉ, nhưng hình như trời nắng hơi đen đi thì phải. Thế ảnh chợ hoa với ảnh Hồ Gươm pháo hoa đâu cho coi nào ?
Tết nhất, e đi chúc tết mỗi m1, còn lại nguyên cái tết năm nay ko chụp ảnh, ko đi chơi, chả la liếm đc chỗ nào buồn thúi ruột, giờ vẫn ở nhà để bố tẩm bổ cho đây... chả biết có lên nổi kg nào ko, chứ 30 Tết nhảy lên cái cân mà 40kg còn thiếu 2 lạng... Chết ngất lun... hjc.
viết to cho a xe ôm quen nhìn rõ à =)) t6 là ngày thầy thuốc VN, e ở nhà vs mẹ mẹ e làm ngành Y nên ngày này phải tổ chức tí cho mẹ vui năm nào cũng thế