Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm ko biết các chú công an khi hỏi cung thì có bị các mụ này thôi miên ko nhỉ?
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm mình k hiểu sao họ lại có thể thôi miên dc ng khác cơ chứ
Ðề: Đã tóm được 2 mụ thôi miên lừa tiền này cm Không biết họ thủ thuật gì mà lừa được nhiều người nhỉ
"hơi thở c q" hay trobg miền nam gọi chung chung "mê hồn hương" , ,, dính thì gọi dạ bảo vâng , nhớ tất tật , ko quên gì , duy có 1 cái là ng đánh thuốc thì nạn nhân ko nhớ hoặc chỉ lờ mờ ... người nhà mình đã dính từ hơn chục năm trước , nhà bạn mình cũng dính ... các cụ giờ ra đường đeo nhẫn đeo khuyên là mục tiêu hót nhất của mấy nhóm này , can mọi ng : ai lạ đưa gì đừng cầm , hỏi gì đứng xa xa mfa trả lời , nhờ sửa hay nghe đt kiên quyết từ chối , bên tung của mấy món này thịnh hành từ hồi 2000 , đứa bạn sang chơi ko biết tiếng gí đt cho ng bán vé tàu hỏa bị ng ta gọi công an gí súng vào đầu còng về đồn vì tưởng lừa đảo ?! nói chuyện đứng xa xa chỗ đông ng , tránh kiểu ham rẻ vào chỗ vắng , tránh cho đi nhờ xe tuyến đường vắng hoặc lúc ít người ...
mình đoc chia sẻ này rồi .nghe khá nhiều ko ngờ ông bà ở quê cũng bị lừa kiêu này gio chung no lai ve que lua roi
E cũng nghe cái vụ thôi miên này nhiều nhưng nay mới biết là có thuốc làm mê đi. Sợ thế, phải cẩn thận thôi.
cử chỉ giống bị thôi miên , nhưng là do thuốc , tp bị , về quê cũng bị ... hồi 2003 bà mẹ bạn đứa em ngay gần nhà , tự dưng về nhà mở hết tủ tìm tiền , xong còn hỏi mọi người tiền để đâu , đứa cháu hỏi bà tìm tiền làm gì , bảo : tao tìm có việc , cứ quanh quẩn tìm tiền đâm đứa cháu nghi mới túm lại xong 1 lúc mới tỉnh , tất nhiên bọn nó chuồn mất , mà chả hiểu tại sao cứ đi tìm tiền ?!
me minh thì bi chung no lam cho mÊ, roi lay hÀNG CỦA CHUNG NO VOI GIA CAO ,VA LAY RAT NHIỀU VẪN LÀ CHIEU NAY CHUNG NO BIÊNS TAU ĐI
mong là ko có ai ở đây tận mắt thấy >>> khả năng dính là cao , ngay cả thủ phạm cũng có thể dính thuốc nếu dùng ko cẩn thận với loại này ...
cứ thế này thì ra đường làm người tốt thế nào được ạ. hôm trước em dừng xe chỗ nhà hát Kim Mã tự dưng có bà cầm cái dt ra bảo ứng tiền hộ. em phóng xe đi luôn. thực ra trông bà ấy cũng quê quê tội tội. cơ mà các bà nhà em ở quê như thế chả biết đến ứng tiền là gì các bác ạ. đến nạp tiền dt còn nhờ người nạp hộ. chỉ biết nghe gọi thôi. nên bà ấy biết đến ứng tiền là cũng cao thủ các bác nhỉ.