Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đc làm mẹ là thiên chức tuyệt vời nhất, chúc mừng mn vì đã tìm đc hạnh phúc nhất của đời mình, chúc chị và cháu khỏe mạnh.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc câu chuyện của bạn mà mình cảm động đến roi cả nước mắt. Mình mới thấy mình thật may mắn mặc dù bé nhà mình hơi bé và khó chăm hơn các bạn cùng nữa nhưng mình vẫn thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều các mẹ khác. Chúc bạn và em bé của mình khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông nhé!!!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! mình cũng cưới được hơn 1 năm rùi,đi khám uống thuốc,đông tây Y mà giờ vẫn chưa có, sốt ruôt quá
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị!!! Em đọc hết bài viết của chị mà cũng thấy mừng lây.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! đọc bài chị mà e bị cuốn theo dòng cảm xúc của chị ý ko thể rời mắt được, nó cứ như chuyện của e ấy, chúc mừng anh/chị nhé, chúc mẹ và bé luôn khỏe mạnh, chúc gd anh chị luôn hp
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn bạn nhiều! Đúng là chăm con nhỏ thực sự là vất vả, nhất là với những bé hay ốm vặt, nhưng nghĩ lại thấy mình được làm mẹ là hnahj phúc lắm rồi, biết bao nhiều người còn đang khát khao được làm mẹ mà chưa được kia kìa. Cố gắng lên, rồi con lớn hơn là sẽ ổn hết thôi mà.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đúng là cũng hơi sốt ruột, nhưng cứ bình tĩnh mẹ nó à vì mới có 1 năm thôi mà. Nhưng cũng khôgn nên quá chủ quan mà mình nghĩ mn nên đi khám để tìm nguyên nhân để chạy chữa cho kịp thời vì cái tuổi nó đuổi xuân đi mà. Mình khó khăn đứa đầu nên muốn để đẻ luôn cho xong vì mình cũng khôgn còn trẻ nữa, nhưng vì mình đẻ mổ nên kiểu gì cũng phải đợi con 2 tuổi mới dám thả. Hihi!
ui chúc mừng mn đã mẹ tròn con vuông nhé, vc em mới cưới nên cũng chưa mún có con luôn, chờ thêm vài tháng nữa mới nghĩ tới ch có em bé. Kinh nghiệm của mn sẽ có ích cho rất nhiều ng đấy ạ
sốt ruột cũng ko làm gì được. Cứ ăn uống ngủ nghỉ thoải mái rồi cái j đến sẽ đến thôi mn ạ. CHúc mẹ nó năm nay có dê con
Mình mua của 1 em có nickname donggiahan trên diễn đàn mình em ạ! Em ấy tên Thương, số điện thoại là 0979315237 mn ạ! Mình toàn gọi rồi em ấy hoặc chồng em ấy mang đến tận nhà cho mình thôi.
Đúng rồi bạn ạ! Thấy mọi buồn phiền trong cuộc sống đều tan biến khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày, rồi mỗi ngày thấy con biết làm nhiều trò hơn lại càng thấy hạnh phúc biết bao nhiêu!
Thế ah mn? Mn uống thử thấy tốt ah? Thế hm nào mình cũng alo. Mình đag dùng thuốc kích trứng nên ko bít uống cao ích mẫu dc ko.
Kinh nguyệt của mình ra rất ít và máu khá đen, mấy năm liền mình thả cũng không có kể từ khi mất bé đầu. Mình đi khám chụp tử cung vòi trứng, rồi nội tiết tố, chồng mình làm tinh dịch đồ các kiểu bs bảo không sao cả. Mình tìm đến cao ích mẫu hy vọng để cải thiện tình trạng kinh nguyệt và chỉ là chờ đợi để tích lũy làm thụ tinh ống nghiêm thôi. Rất may mắn là ngay khi mình uống thử hết 2 lạng cao ích mẫu đến kỳ mình thấy lượng kinh ra nhiều hơn rất nhiều và máu cũng đỏ tươi hơn nên mình mừng lắm. Vậy là mình trở thành khách ruột của em ấy luôn. Mình thấy gần 2 kg tất cả, thì lần cuối còn lại khoảng 1 lạng thì mình phát hiện ra có bầu nên mình dừng luôn. Mình thấy em ấy bảo cao ích mẫu giống như 1 loại thuốc bổ thôi, không phải kiêng khem gì cả, và chỉ đến khi biết có bầu mình mới dừng lại không uống nữa.
Cảm ơn chị đã giới thiệu em với mọi người ạ! Thấy chị và cháu mạnh khỏe em cũng thấy vui lây chị ạ! Chắc chờ cu cậu được 2 tuổi là cũng bắt đầu săn lấy 1 nàng công chúa nữa cho đủ luôn chị nhỉ? Hihi!
quả nhiên là trời không phụ lòng người, cái gì có cố gắng sẽ đươc đền đáp sứng đáng , chúc gd bạn luôn hp