Ðề: Nhật ký thèm con gái hihi, con trai cũng hay mà, thôi thì trời cho con gì thì toại nguyện con đó thôi
Ðề: Nhật ký thèm con gái Em đây cũng 1 cô con gái 2y, nói chung là yêu lắm ý. Đứa 2 đang bầu lại gái nữa. Hihi. Em mong có nếp có tẻ đây, không thì bố cháu lại abc thì toi.
Đúng là có con gái sung sướng thật, nhưng dù sao có nếp có tẻ vẫn hơn. Như mình đã là con gái lại còn là con độc nên ngày Tết thương bố mẹ vô cùng, kể từ ngày đi lấy chồng đâu có được đón giao thừa cùng bố mẹ bao giờ đâu. Nhưng mà công nhận bây giờ đẻ con gái khó thật đấy, toàn thấy 2 thằng cu, phát sợ luôn, mai sau lại ế vợ hết thì chết!
hic, hôm đi taxi từ quê ra, bác tài có than thở đang phải đ ầu tư mạo hiểm cho cô con gái đ ầu lòng đang thời luyện thi ĐH mất gần 90 triệu/ năm, rồi chuyện lo nó kiếm phải thằng rể cho bố vợ u r... đ ểu...hi...hi...mình cx có thời đax từng mong có cô con gái sau khi 2 thằng giặc con ra đời nhưng giờ chốt hạ lại bị 1 thằng oe oe nữa thế nên mẹ cháu cũng hết mơ mộng rồi!
Đẻ nhiều con trai nhiều ông bố cũng muốn vợ sinh cho mình một cô công chúa,nhưng dù sao con nào cũng là con phải ko các bạn ,đừng vì như vậy mà làm mất đi hạnh phúc gia đình nhé
Chưa một lần dám thử lên ngắm con qua màn hình bởi cái sự Ngại. >"< mặc dù lần nào cũng đưa vợ đi siêu âm. Cơ mà vẫn to tiếng tới khi vợ nói anh ơi bạn ý tên Trần Nhật Bủm. Có một sự thở dài không hề nhẹ chả thành tiếng. Chung quy lại vẫn có thể khẳng định với vợ, nhà tớ chả có gen con gái.
Mình cũng thích con gái ,nhưng ko Có cũng ko sao sau này mình coi con dau nhu con gái trả nhẽ con dâu lai dc 7 phần so Voi me đẻ
con trai nó lấy vợ xa thì tết nhất giỗ chạp lễ lạt lại về tết nhạc phụ mất tích mấy ngày lại chả lo hơn con gái lấy chồng gần tuần tạt qua dăm buổi ?! m đùa vui chút ///