Chỉ có cha mẹ mới lo được cho các con vậy thôi mà, đúng là lớn lên mới hiểu hết được bạn nhỉ.
Xem lần nào cũng thấy cay khoé mắt, mình cũng đau đầu để mong làm sao sau này các con có cuộc sống thật tốt. Mặc dù biết là các con phải tự lực nhưng sẵn nong sẵn né vẫn hơn phải không cả nhà
đúng rồi nè, mình thấy bạn bè mình nhà nào mà được bố mẹ chăm chút có điều kiện tí thì cũng dễ để vượt lên hơn đấy.
Các mẹ ở đây có cách nào hay hay chia sẻ cùng nhau nhé, mình cũng muốn dành cho các con 1 tương lai vững chắc phía trước. Cuộc sống chẳng nói trước được điều gì hết mà, hic
Mình cũng nghĩ vậy đấy. Có cha mẹ chăm sóc, đặt nền móngcho con sau này chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Cha mẹ luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con mà
Nhà mình thì cả hai vợ chồng đều thống nhất là dạy cho con biết tự lập là quan trọng nhất.. Bên cạnh đó có khoản tích luỹ riêng cho con. Hai vợ chồng cũng đang tính đến ngân hàng để tham khảo thêm hình thức, nội dung và các thủ tục tham gia gói bảo hiểm ngân hàng cho con. Có mẹ nào bên Cầu Giấy không? Hẹn hò nhau đi cùng đi ạ
Ui, xã em đi làm. có 1 mình em chiến đấu với hai siêu nhân. Muốn đi lắm mà cứ bù đầu bỉm sữa. Chị Bắp đi xong về chia sẻ lại nhé. em hóng với
Chị ơi bên BIDV Metlife này có nhiều gói bảo hiểm không chị?Em đang ngâm cứu mà vẫn cứ đắn đo quá. Các mẹ nào có kinh nghiệm tích luỹ share em tham khảo với ạ
mẹ nó tính thế cũng phải, kể ra mà tích luỹ sớm cho con thì sau này con cũng 1 khoản để trang trải việc học nữa ý.
Chắc phải vào trang web của họ tìm hiểu thôi mẹ nó ơi, mình cũng chưa có thời gian vì vừa Tết ra lu bu quá.
nhà mình cũng chiến đấu với chàng mệt mỏi luôn đây, giờ chỉ mong các mẹ chia sẻ thông tin chính xác là nhích theo thôi.
Trước Tết cũng tính tìm hiểu để ra tết mua cho con 1 gói BH mà bận nhiều việc dồn dập quá. Giờ mới có chút thảnh thơi để nghiên cứu nè
2 vợ chồng em suy đi nghĩ lại, thấy việc mua bảo hiểm cho con khá là hợp lý. Cũng coi như 1 khoản tích lũy sau này cho con. Lúc ấy cũng đỡ phần nào gánh nặng về nhiều thứ