Nhưng nếu không biết thương mình trước thì cũng ko biết cách để thương người khác thế nào mẹ nó à hihi
Không biết người khác thế nào nhưng với mình thì mình biết yêu người khác trước và hơn cả bản thân mình
vâng, hihi, nhưng mà khi mẹ nó là người trong cuộc của một vấn đề nào về việc yêu thương đó, mẹ nó sẽ hiểu rõ: thật ra người mà mình cần quan tâm nhất chính là bản thân mình. Và khi biết cách yêu thương mình rồi, thì mẹ nó sẽ yêu và quan tâm ng khác hơn và hơn cả mẹ nó. Người mà không nghĩ tới lợi ích của bản thân mình thì trời chu đất diệt....(hihi mình đùa thế ) @@
Mình thì lại nghĩ khác, quan tâm thương yêu người khác thì người khác sẽ chăm sóc và thương yêu lại mình Đem cho biếu tặng người khác thì sẽ có người khác cho biếu tặng lại mình Giúp đỡ người khác thì sẽ có người khác giúp lại mình Vì vậy ở đời mới có câu " tu nhân, tích đức" Mình lấyv í dụ cạnh nhà mình có hai trường hợp: 1. Có một chị đi lên oto bus bị móc ví mất hết tiền, không còn tiền để mua vé xe bus, chị ấy trình bày mãi nhưng phụ xe bus nhất quyết đuổi xuống, bác ở cạnh nhà mình nhìn thấy bèn giả tiền xe bus hộ. Hai chị em làm quen và cho nhau sdt. Vài tháng sau chồng của bác ở cạnh nhà mình bị viêm ruột thừa cấp bị vỡ ra rất nguy hiểm đến tính mạng vào Việt nhật lại gặp ngay Bác sỹ ở đấy là cacsi chị đi trên oto bus mấtt iền dạo nọ và thế là Chị ấy huy động bạn bè giúp đỡ vì vậy chông bác hàng xóm mình nhanh chóng hồi phục 2. Có một anh hàng xóm nhà mình đi lái tacxi đi qua đường thấy một vụ tai nạn, nhiều người bỏ qua nhưng anh ấydđã dừng lại đưa najn nhân đi cấp cứu và cứu được người. Sau đấyn gười nhà của nạn nhân này làm bên bộ công an nên xin cho anh này vào lái xe cho Công an, Sau đấy được đi học và bây giờ thì thăng tiến lắm
điều mẹ nó trình bày mình đồng ý, đó là giúp đỡ người khác thì họ sẽ giúp đỡ lại mình, cái mình cho đi nghĩa là mình đang nhận lại. Trong cuộc sống có rất nhiều người có nghĩa cử và hành động cao đẹp khiến mình rất cảm phục, trong đó có hai tình huống mà mẹ nó vừa kể trên. Nhưng mà ý của mình muốn chia sẻ là cái cách mà mình hay đi quan tâm và giúp đỡ người khác,cái tình cảm tình yêu mà mình dành cho họ ý lên xuất phát từ cách mình yêu chính bản thân mình, chăm sóc chính bản thân mình từng hơi thở, sức khỏe, dinh dưỡng, điều phục tính nóng giận, ích kỷ, tham lam..... Rồi từ đó làm tiền đề để quan tâm người khác theo đúng cách. Tạo những mỗi quan hệ và tình cảm tốt đẹp trong xã hội. Một đất nước muốn tốt, thì các đoàn thể phải tốt. Một đoàn thể muốn tốt thì từng cá nhân trong đoàn thể đó phải tốt. Nếu mình chăm sóc mình đúng cách, thì mình đã góp phần vào sự phát triển của xã hội. Mình đã từng quan tâm người mà mình yêu nhất với tư duy chủ quan của mình, chính mình tạo ra cái tôi quá lớn. Và lúc mọi chuyện xong rồi, thì ôi thôi mình biết mình đã sai. hì.Mình bắt gặp câu danh ngôn này trong tâm trạng như thế đey mẹ nó à @@
Đúng rồi đấy, quan tâm những người thân của mình thì cũng phải đúng cách: Ví dụ: -con trẻ nếu chiều chuộng quá cũng sẽ thành hư và ích kỷ -Người lớn cũng vậy, nếu mình thương yêu quá mà không biết cách, không cứng rắn thì đối phương cũng sẽ hình thành những thói quen xấu và ích kỷ: họ cứ nghĩ điều mình quan tâm và săn sóc là nghiễm nhiên nó phải thế và việc gì họ cũng ỷ lại cho mình
mẹ nó nói chuẩn đey, mà nếu mà mình quan tâm, chăm sóc một cách thái quá sẽ có tác dụng ngược lại. Đặt mình trong hoàn cảnh người được quan tâm còn không chịu dc nổi sự quan tâm đó. Sẽ có biến sảy ra. Vậy nên, hãy học cách quan tâm mình trước mẹ nó nhỉ hihi
Chẩn luôn, tiêu tết cả 10 triệu nhưng toàn thứ linh tinh, bản thân không mua được 1 cái gì mới Nhưng chẳng lẽ lại không mừng tuổi, cũng k được, không sắm sửa đồ tết cho có không khí Nói chung là buồn lắm
Nói chung thì mình chả baoh tin hay nghe theo mấy vào mấy cái câu châm ngôn trên mạng này cả. Có các đúc kết của các cụ ngày xừa thì theo thôi
Mỗi ng có cách sống riêng. hì mẹ nó nghe theo các cụ hay ở trên mạng hay ở đâu đó không phải là cái quan trọng. Điều quan trọng theo mình nghĩ là nội dung của nó phải phù hợp với bản thân mình và với số đông hihi
hihi, thì làm cả năm chỉ trông chờ tiêu mấy ngày tết mà mẹ nó. Nói thật bây giờ đa phần chỉ trẻ con thích tết thui, chứ tết vừa mệt lại tốn tiền, ăn lại chả ngon hihi
hè hè, không hẳn mình mất tiền đâu, cái đó là tiền lấy may đầu năm mẹ nó à, cả năm mẹ nó sẽ may mắn hì