Em cũng bầu 5w, dự tháng 10 sinh, vậy mà đã nghén kinh khủng rồi, Đau đầu, chóng mặt, nôn suốt, mệt mỏi. Mẹ nào có cách này bớt nghén ko, giúp em với.
hqua mới chở bà xã ra làm nguyên hộp thuốc tiêm đơn giá 50k 1 mũi + 5k công tiêm >>> bố mẹ nào mà lên Hội Vũ tiêm như vợ mình dạo trước thì 4 tháng tầm 15 tuần giá 300k/mũi >>> bay 4-5tr như chơi !!! bà xã mình đứa thứ 2 mà gần như nhịn đói 8 tuần nay rồi >>> m sắp ốm theo >>> mỗi ngày đánh vật với bài toán "hôm nay ăn gì" ?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Mình tham gia với, thai mình được 6w, đã vào TC và có tim thai, chưa thấy ghén, mệt hay chán ăn gì cả.
Mẹ nó uống thử Elevit coi. Mình mấy tuần đầu đau đầu ghê lắm, mà uống mấy hôm đã thấy dễ chịu hơn hẳn ý (Chẳng biết là do thuốc hay là do hết giai đoạn đau đầu nữa :d)
Chúc mừng các mẹ săn đc dê con nhé. Năm nay sinh Dê đẹp lắm đây ạ. Chúc các mẹ thai kỳ vui vẻ , mạnh khỏe nhé.
Các mẹ ơi, e thả đc 1 tháng mấy ùi, chu kì đều 30 ngày, tháng này rụng trứng hôm 16. Mình có test rụng trứng và có dịch nhầy nhiều. Mình quan hệ quanh ngày đó. Cũng tự tin dính lắm . Nay 27 đúng ngày kinh mà chưa thấy kinh, thử que thì 1v. Buồn... mà hổm rày cảm sổ mũi k dám uống thuốc cứ hy vọng có baby. Giờ bùn quá. Kinh chưa thấy, có hy vọng chút xíu. Thấy có maya mẹ nói có thai 5 t que cũng 1v nên hy vọng. Hic
các mẹ cháu biết nhiều cho mình hỏi quanh quận Đống Đa (hoặc lân cận) có phòng khám nào cẩn thận chút nhỉ ?!
Cho mình tham gia cùng với các mẹ hội Dê tháng 10/2015 nhé. Chúc cả nhà cùng mẹ tròn con vuông nhé. Mình đang bầu 8w3d, dự sinh 6/10/2015, trộm vía không nghén ngẩm mệt mỏi gì cả . Thời gian đầu chưa biết có bầu thì nghén ngọt, chỉ thèm nước có ga như bò húc, coca, soda, ... uống nhiều tăng kg vù vù. Bây giờ ăn uống điều độ thì chưa tăng thêm cân nào. Mình đang cố gắng giữ cân tăng ít, tăng đều đặn. Bây giờ hàng ngày mình đều đặn uống sữa bầu Morinaga của Nhật và uống vitamin Elevit, trộm vía các chỉ số của của bé yêu đều ổn định. Các mẹ chia sẻ thêm nhé.
Như mình thì 5w5d đi siêu âm thai đã vào tử cung an toàn rồi bạn ah. Còn test que thì hơn 4 tuần đã 1 vạch đậm 1 vạch mờ rồi. Mình rụng trứng ngày 14 ck.
Mình cũng giống bạn, hay mong nên đến ngày chưa thấy kinh cái là sáng hôm sau thử luôn mà vẫn 1v, buồn quá, bg chậm kinh 2ng rồi vẫn 1v có khi nào hy vọng là có mà chưa hiện k mn
Cứ bình tỉnh bạn nhé. Để vài ngày nữa thử lại xem như nào. Nếu có thì cũng có rồi mà chưa có thì tháng sau lại cố gắng tiếp. hihi
mình tiền sử thai lưu nên khi thai vào TC ổn định rồi cũng đc chỉ định tiêm, tiêm đc 7 mũi thì e bé có tim thai là dừng. mình mua thuốc đấy 90k/mũi cơ, mn mua ở đâu mà rẻ thế? mà có phải thuốc prenyl j đấy k?
mn cứ bình tĩnh, mình đây quá kinh 1 tuần thử que lên 1v, 1 tuần sau thử lại lên 2v mờ SA thai chưa vào TC. đến bây h thì bạn ý đang phát triển tốt trong bụng mình đây. cứ yên tâm nhé, đừng căng thẳng quá
Mẹ này có ngày dự sinh cùng với mình nè, mình thì nghén ngẫm kinh khủng, ghét những mùi có ga, mùi thức ăn , thuốc lá, ngửi những mùi đó rất khó chịu. Ngoài ra thích ăn những đồ gì mà đắng chát để ko bị nôn ọe, càng ko gây mùi càng tốt. Túm lại ăn vào là ra hết, chán hẳn. Mn đi khám ơ đâu, mình mới siêu âm lúc 5w1 ngày thai vào tử cung an toàn, thử que thì cũng 2v 1 đậm 1 nhạt, chưa đi siêu âm xem tim thai như thế nào vì thấy các chị cùng công ty bảo để được 9w rồi đi thì rõ hơn
Mình thấy nhiều bạn thử que lên 2v ngay thấy ham quá.. hôm nay mình mới trễ 3 ngày thôi, bạn đc mấy tuần rồi. Sáng nay mình lại thử vẫn 1 vạch rõ to. Cứ ước ao có 1 vạch mờ cũng được. Mình đang hy vọng nè, mới qua cơn cảm sổ mũi rồi, giờ chưa có biểu hiện gì. Chỉ thấy đầu vú mềm mềm hơi nở tí thôi. Mình định chậm kinh 10 ngày thì đi siêu âm. Mà không biết nay mai đèn đỏ có xuất hiện không. Hồi hộp quá. Nghe mẹ nó nói trễ 1 t vẫn 1 vạch e lại có thêm hy vọng
Mẹ nó giống mình, mình nghén kinh khủng, đau đầu, chóng mặt, nhưng chỉ ăn đồ ngọt như mía thôi, các vị khác thì ăn vào là nôn, sợ tất cả các mùi, đến mùi thơm nước xả quần áo, mùi thơm giàu gội đầu giờ cũng sợ, chẳng ăn uống được gì, khó chịu quá, mẹ nó có bí quyết gì bớt nghén thì mách với nhé.