Toàn quốc: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi MssThao, 23/8/2014.

  1. himhip

    himhip Phụ kiện trang sức xuất khẩu

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    6,765
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    Hiện nay bên mình đang tuyển nhân viên bán hàng, nếu bạn cảm thấy phù thì LH với mình 0982066183
     
    Đang tải...


  2. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    Buồn cảnh thất nghiệp ....................
     
  3. toilatam

    toilatam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    em cũng sắp ra trường, cũng loai hoay đi tìm việc đúng chuyên ngành mà k có được cũng thấy hơi nản
    nay vào trong này đọc được câu chuyện của chị thấy vừa buồn cười, vừa ngẫm nghĩ, có khi em cũng nên tô mà cho cuộc sống thôi, lúc nào cũng lo toán nhiều thứ làm nó xám xịt mất rồi chị ạ. :D
    Chị tìm được việc chưa?
    Chúc chị sớm tìm được việc nhé (u)
     
  4. suaongtho91

    suaongtho91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    nói như bạn thì mình cũng đã trải qua ko dưới 5 lần bị lừa,mình ko pải lo các khoản tiền thiết yếu hàng ngày nhưng 23 tuổi đối chưa có công ăn việc làm cũng là 1 điều rất dở. t thấy lên mạng bgio có rất nhiều việc làm như kiểu cộng tác viên,shipper,nhân viên thu ngân,phục vụ,dọn phòng. Những công việc đấy có thể luơng chưa cao và đúng với cái bằng bạn đang có nhưng ít nhất nó cho bạn kinh nghiệm sống,kinh nghiệm làm việc. Tớ nghĩ với cái xã hội bgio đồng tiền nó quan trọng hơn giá trị con người thì dù có kiếm đc 1tr/tháng thì vẫn pải cố gắng. Bạn có thể vất vả 1 tháng,1 năm,2 năm hoặc 5 năm nhưng tớ tin sẽ có lúc thành công. Chúc bạn tìm được công việc như ý!!!
     
    DNA_Furniture thích bài này.
  5. successful_2010

    successful_2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    E tìm đc vc chưa? Có muốn thực tập trong ngân hàng k? Mà r ở hnoi hay sgon? Ben c thỉnh thoảng có mấy e xin vào làm thực tập lấy kinh nghiệm. Nhg là k lương. Nên mục đúch có kinh nghiệm để xun vào ng.hang thì ib cho c.
     
    honey88 thích bài này.
  6. beec0ol

    beec0ol Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    5,787
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    Em thì chỉ có bằng trung cấp, đi xin việc, còn bị xỉ nhục. Có người còn nói em vô học. Khóc rồi cũng cạn nước mẮt. H cũng ước có việc ổm định dù kiếm mãi k đc
     
  7. keonguyen

    keonguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    30/5/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    Bên mình là cty tài chính đang cần tuyển dụng. Nếu bạn quan tâm thì liên lạc vs mình để mình trao đỗi kĩ hơn. Gọi giờ hành chính giúp mình nhé. 094.212.6654. Hà
     
  8. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    chị rất muốn gặp em . liên hệ với chị nhé! 0946.255.686.
     
  9. MssThao

    MssThao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    Chị tìm đươc viêc rồi gái nhé. Hii.

    Chị nghĩ thế này. Nếu bản thân ko phải con ông cháu cha, hoặc không phải là người giỏi xuất sắc thì xin đươc việc đồng nghĩa BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN.

    Nếu chẳng may em có thất nghiệp một thời gian thì sự thật đó là may mắn chỉ tắc đường đến muộn một chút, Vấn đề là bản thân mình không được ngừng tìm kiếm cơ hội, trau dồi học hỏi ,làm cho mình trở nên xinh đẹp , tự tin hơn.

    Sự trải nghiệm trong từng khoảnh khắc chính là bài hoc quý giá trong cuộc sống, Ngẫm một chút, ta sẽ rút ra đươc một cái gì đó.

    Vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta không được ngừng HỌC TÂP nhé em, không ngừng mơ ước và không ngừng tìm kiếm cơ hội.
     
  10. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bơ vơ lạc lõng trong những ngày thất nghiệp

    Chủ top tìm được việc ròi lại thấy lạc quan yêu đời ghê, nhắn các bạn trẻ, nếu chưa tìm được việc đúng chuyên ngành thì mình vẫn có thể làm các viẹc khác, Hãy làm việc hăng say rồi vận may sẽ đến
     
  11. MeSauSua

    MeSauSua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
  12. thomls

    thomls Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2014
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng chủ top nhớ!!!!mềnh đang cùng tâm trạng với bạn cách đây mấy tháng đây. hayzza, cố lên nào ....
     
  13. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Đời còn dài, vai còn rộng bạn ak! Cố gắng lên. Mình thì thất nghiệp chỉ 1 tháng là kiếm được việc, nên cứ nghĩ tâm lý thoải mái, cố gắng nghĩ tới tương lai, những gì mình cần làm, những gì mình chưa làm là okie mà! :D. Có thể kiếm tạm việc làm thêm trong thời gian tìm việc chính mà!
     
  14. DNA_Furniture

    DNA_Furniture Nội thất tân cổ điển

    Tham gia:
    7/7/2014
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Mình làm nội thất được năm rưỡi rồi mà lương lậu chán quá, đang muốn chuyển qua cv khác mà chưa tìm được chỗ nào...
     
  15. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,594
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    773
    CÔNG TY MÌNH HIỆN TẠI ĐANG CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU. MỜI CÁC ỨNG VIÊN ĐẾN NỘP HỒ SƠ

    http://bravo.com.vn/vi/Tuyen-dung
    http://bravo.com.vn/vi/Tuyen-dung/BRAVO-Ha-Noi/Nhan-vien-cong-nghe

    http://bravo.com.vn/vi/Tuyen-dung/BRAVO-Ha-Noi/Nhan-vien-ky-thuat


    Nộp hồ sơ và liên hệ: Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo
    Tầng 7, Số 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (04) 3776 2472
    Website: http://www.bravo.com.vn ; Email: TuyendungHN@bravo.com.vn


    Lưu ý: Nhận hồ sơ các ứng viên mới tốt nghiệp đang chờ bằng. Công ty không hoàn lại hồ sơ và chỉ gọi phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu.

    http://bravo.com.vn/vi/Tuyen-dung
     
  16. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc tâm sự mấy em giống hệt chị cách đây 8 năm. Ra trương cũng ko có kn gì, chị học kế toán. Lúc đầu cũng nghĩ hoài bão lắm, nhưng thực tế nó khác. Công việc đầu tiên chị làm là ghi chép cho 1 cửa hàng bán đề can trên phố cổ, lương đầu tiên nhận được là 50k tiền tạm ứng rồi bỏ, cv tiếp theo là ghi chép sổ sách cho cửa hàng bán phụ tùng ô tô. Sau đó là làm kt kho mấy năm, rồi làm tổng hợp dần dần có kn rồi thì mình xin những chỗ tốt hơn. Cố gắng lên nhé! Việc gì cũng là việc đừng ngại khó ngại khổ, rồi tư tưởng mình học đai học mà phải làm thế này thì rất khó để thành công! Đến bây h thì vẫn phải học hỏi vì kinh nghiệm nó mênh mông lắm ko biết bao nhiêu cho đủ.
     
  17. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc tâm sự mấy em giống hệt chị cách đây 8 năm. Ra trương cũng ko có kn gì, chị học kế toán. Lúc đầu cũng nghĩ hoài bão lắm, nhưng thực tế nó khác. Công việc đầu tiên chị làm là ghi chép cho 1 cửa hàng bán đề can trên phố cổ, lương đầu tiên nhận được là 50k tiền tạm ứng rồi bỏ, cv tiếp theo là ghi chép sổ sách cho cửa hàng bán phụ tùng ô tô. Sau đó là làm kt kho mấy năm, rồi làm tổng hợp dần dần có kn rồi thì mình xin những chỗ tốt hơn. Cố gắng lên nhé! Việc gì cũng là việc đừng ngại khó ngại khổ, rồi tư tưởng mình học đai học mà phải làm thế này thì rất khó để thành công! Đến bây h thì vẫn phải học hỏi vì kinh nghiệm nó mênh mông lắm ko biết bao nhiêu cho đủ.
     
  18. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc tâm sự mấy em giống hệt chị cách đây 8 năm. Ra trương cũng ko có kn gì, chị học kế toán. Lúc đầu cũng nghĩ hoài bão lắm, nhưng thực tế nó khác. Công việc đầu tiên chị làm là ghi chép cho 1 cửa hàng bán đề can trên phố cổ, lương đầu tiên nhận được là 50k tiền tạm ứng rồi bỏ, cv tiếp theo là ghi chép sổ sách cho cửa hàng bán phụ tùng ô tô. Sau đó là làm kt kho mấy năm, rồi làm tổng hợp dần dần có kn rồi thì mình xin những chỗ tốt hơn. Cố gắng lên nhé! Việc gì cũng là việc đừng ngại khó ngại khổ, rồi tư tưởng mình học đai học mà phải làm thế này thì rất khó để thành công! Đến bây h thì vẫn phải học hỏi vì kinh nghiệm nó mênh mông lắm ko biết bao nhiêu cho đủ.
     
  19. luattrihung

    luattrihung Thành viên mới

    Tham gia:
    13/2/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    mình cũng ra trường được 5 năm rồi, nhảy việc cũng khá nhiều rồi, thất nghiệp cũng nhiều, cơ mà đến h vẫn chưa làm được đúng ngành, hì hì :D
     
  20. MssThao

    MssThao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Có tâm sự mà ko biết kể cho ai nghe cả. Huhu
     

Chia sẻ trang này