bài viết rất bộ ích,cảm ơn mẹ nó. bé nhà mình dc 12 tháng đang nấu thử yến mạch cho bé ăn,thấy bé ăn ngon miệng các mẹ ạ
Lamchame oi giúp mình với. Mình tập cho bé ăm dặm từ 5.5 thang. Trước đó bé ko dc ăn j khác, ngoài sua CT. Minh bắt đầu cho bé ăn bằng bột first pap của hipp. Tuy nhiên từ đó tới nay (hien be da tron 7 thang) bé vẫn ko muốn ăn dặm, luôn ngạm chặt miệng, quay đi,nếu có dụ đutz được muỗng bột vào miệng bé chỉ nuốt 1, 2 muỗng đầu sau đó chỉ phun ra phì phì. Thời gian đầu mới ăn bé quay mặt đi và khóc nhiều, mình đã ngừng cho ăn 1 tuần để bé ổn định tinh thần lại. Sau đó minh cho ăn lại đôngf thời chuyển từ bột first pap( có sữa) sang bột gạo nhũ nhi (chỉ hoàn toàn là bột gạo ko có thành phần sữa) bé có vẻ chịu ăn hơn, bé nuốt ngon lành những muỗng đầu, sau đó thì vân khóc quay mặt đi. Bé khóc quá là mình thôi ko ép bé ăn nữa. 6 tháng thì bé bị tiêu chảy 1 tuần do mình đổi sữa cho bé. Mình cho bé ngưng ăn dặm vài ngày vì sợ hệ tiêu hóa chưa khỏe khó tiêu hóa tinh bột. Sau khi cho bé ăn dặm lại bé vẫn ăn ít nhưng có cải thiện từ từ. Vẫn ngậm chặt miệng. Khi ăn mình cho bé cầm chiếc muỗng,bé rất thích đưa muỗng vào miệng gặm. Mỗi lần bé há miệng ra ngậm chiếc muỗng của bé,mình đút muỗng bột vào miệng bé. Bé chịu nuốt. Nhưng cũng chỉ được vài muỗng. Ăn bột gạo được 3 tuần mình đổi món qua bột gạo sữa cho bé mà bé ko chịu ăn. Bây h 7 tháng rồi, mình nấu rau( bí đỏ,bông cải xanh,...) trộn chung với bột gạo cho bé ăn, mà bé vẫn ăn rất ít, ngậm chặt miệng quay đi, khóc,hoặc phun phì phì. Mỗi lẫn cho bé ăn là như đánh vật. Mình thực sự bế tắc ko biết phải làm thế nào. Lamchame giúp mình với. P.s: bé vẫn bú bt khoảng 1000ml sữa/ ngày. Bột mình pha rất loãng như nước cơm. Nếu pha đặc hơn là bé phun ra ngoài. Bé hiện 7 thang 1 tuần 10kg,cao 72cm. Mình chỉ sợ bé chỉ thích bú mút mà ko chịu ăn bằng thìa. Nếu mình đút đồ ăn vaog miệng cho bé là bé phản ứng ngậm chặt miệng ngay lập tức, còn nếu để bé bốc đồ ăn thì bé cho vào miệng, nhưng bé ko nuốt được hóc và ọc hết sữa. Các mẹ giúp mình với nhé.
Bạn thử phương pháp ăn dặm chỉ huy chưa? Bé ăn mãi bột sẽ chán. 2 bé nhà mình không bao giờ ăn bột. Bé đầu mình thử xay cháo bé phun luôn, cho ăn bún phở mềm thì thích thú, từ đó không bao giờ ăn bột. Bé sau mình cho ăn dặm chỉ huy ăn rau củ quả luôn, bé luôn vui vẻ, ăn được gần hết mọi loại rau củ quả thịt rồi. Trộm vía bé 10 tháng
Mình cũng đang kết hợp cho bé ăn dặm theo pp truyền thống và ăn dặm chỉ huy nữa. Bữa cơm cho bé ngồi ăn cùng, và ăn rau củ, thịt,thịt gà. Nhưng mình rất lúng túng ko biết cắt đồ ăn của bé to cỡ nào vì bé quá bé ko bốc được và rất sợ bé hóc, mà to quá bé lại chẳng ăn đc j. Thường mình để miếng to hẳn cho bé dễ cầm bốc, nhưng bé lại thường bị hóc và ọc hết sữa, hoặc ngậm mút ko thôi chứ bé cũng chẳng ăn được j
Bạn nên bắt đầu với món mềm như cá, đậu phụ, lòng đỏ trứng trước, thịt gà lấy phần tím thái mỏng dính như tờ giấy. Nhà mình thái lát mỏng gà, bò, lợn. Bé đôi khi hóc nhẹ nhưng tự xử lý được trộm vía. À còn do cách nấu nữa. Gà mềm khi hấp hoặc nướng, bò mềm khi nhúng vừa kịp chín, nhừ là cứng, lợn mềm khi hấp
cảm ơn chủ thớt, đọc được bài viết này thật hữu ích. kinh nghiệm chưa có nên đọc được chia sẽ kinh nghiệm từ các mẹ quả tuyệt
đúng đó, như mẹ e toàn cho thằng cu ăn nhiều bột thôi, e bảo hại dạ dày mà ko nghe( haix. cu cậu ăn tóp tép luôn chứ
Nhà mình do bé ko chịu bú mẹ từ lúc 2.5t nên hết 4 tháng mình cho ăn dặm ngày 1-2 lần với bột hipp. Trv thấy bạn ý cũng hợp tác. Sữa thì cũng thay đổi liên tục mà trv nghìn lần con ko bị đi ngoài. Thế nên mình nghĩ nếu muốn cho con ăn dặm các mẹ cứ tự xem khả năng hấp thụ của con thôi. Ăn sữa mà đói quá nó cũng ọc ạch đấy
Em gái em cũng cho con ăn dặm từ tháng thứ 4 vì lười bú mẹ mà. Em sắp sinh rồi vào học hỏi kinh nghiệm của các mẹ dần thôi ak.
e cũng thích pp ăn dặm tự chỉ huy lắm, nhưng bị cả nhà phản đối vì...sợ bẩn và sợ con hóc, ko ăn được.hic. ko biết tập 2 có cải thiện được ko, chứ tập 1 giờ 13 tháng vẫn chưa tự cầm bình uống nước được.