Kinh nghiệm: Trung thành với sếp, hết lòng vì công ty nhưng tết này gia đình tôi khốn khổ

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Ba Ốc, 10/2/2015.

  1. hththao92

    hththao92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cố lên anh nhé, em nghĩ ông xếp không phải ko bik nỗ lực của anh mà vì ổng ko có tiền trả nên im ỉm luôn ak
     
    Đang tải...


  2. nguyenhanh_mst

    nguyenhanh_mst Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8

    Chữ ký của bạn hay thế này mà, hãy giữ vững lòng tin nhé ^^
     
    Ba Ốc thích bài này.
  3. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Khi chúng ta còn trẻ và chưa có gia đình thì đôi khi từ trách nhiệm nó cũng có phần nhẹ nhàng hơn chút, bởi những chuyện như này dù có ảnh hưởng, nhưng đôi khi cũng chỉ một mình ta chịu đựng. Còn khi có gi đình rồi thì nó kéo theo cả vợ con của chúng ta nữa!
     
  4. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn chia sẻ và lời khuyên của em! @chuonggio01 . Hy vọng sẽ có một ngày sẽ có thể chia sẻ với em và mọi người một điều gì đấy về con đường của mình :)
    Thanks!
     
  5. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    @hththao92 : Có thể là thế, nhưng trong cuộc sống vấn đề quan trọng lại là ở cách ứng xử với nhau trong hoàn cảnh khó khăn em ạ. Anh cũng đã nói rồi mà, có khi chỉ cần một lời nói của sếp thì mọi suy nghĩ của anh nó cũng khác, nhưng đằng này sự im lặng mới là đáng nói :) :(
     
  6. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Thanks @hoa_gl hy vọng là qua cái khúc ổ gà này thì sẽ được phóng vù vù như lời em nói :D
     
    hoa_gl thích bài này.
  7. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn! @phuong168
     
  8. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn @robed nhiều! Hy vọng sẽ sớm được như lời bạn nói :)
     
  9. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn @nguyenhanh_mst sau việc vừa rồi mình mới thấm thía hơn về nó :)
     
    nguyenhanh_mst thích bài này.
  10. hththao92

    hththao92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Lời nói không mất tiền mua mà nhiều ng ko thể nói ra nhỉ :(
     
    Ba Ốc thích bài này.
  11. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Có lẽ với một số người thì khi đã không còn cần gì nữa thì họ nghĩ cũng không cần phải nói làm gì. Lời xin lỗi với họ có lẽ nó quá xa xỉ.
    Nhưng dù sao thì trái đất vẫn tròn em nhỉ! :)
     
  12. Huongtranhbu

    Huongtranhbu Thành viên mới

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà em cũng cùng cảnh này đây, dù sao cũng qua cái tết rồi. Cuối năm nhìn mọi người nô nức lĩnh thưởng mà mình thì vẫn còn đến 3-4 tháng lương chưa được lĩnh, nghĩ cũng tủi thân.hjx
     
    Ba Ốc thích bài này.
  13. nguyenmanhcuongquynh

    nguyenmanhcuongquynh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Anh rất tốt. nhưng chỉ là anh chọn nhầm sếp thôi. cố gắng lên anh. em tin anh sẽ thành công. chúc anh luôn vuive và hạnh phúc
     
  14. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mình người lớn dù thế nào cũng được, nhưng nhìn con cái thiệt thòi dịp tết là lòng lại thấy đau. Dù sao tết cũng qua rồi, mong sao tết sang năm ko còn phải cảnh này nữa!
    Chúc gia đình em năm mới gặp nhiều may mắn nhé @Huongtranhbu
     
  15. letrung0908

    letrung0908 Giải pháp kiểm soát cửa

    Tham gia:
    25/8/2013
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    sếp vẫn mãi là sếp, các sếp lúc nào chẳng có những câu nói hay để nói với nhân viên nhưng trong thâm tâm sếp nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết được. " nếu thành thì vinh, nếu bại thì nhục "
     
    Ba Ốc thích bài này.
  16. ilove_myfamily

    ilove_myfamily Tư vấn, thiết kế 3D miễn phí

    Tham gia:
    6/2/2015
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài viết của Anh em cảm thấy rất cảm động, đúng là hiếm có người như Anh đó, Em nghĩ đó là 1 phần cuộc sống Anh ạ, Tính em cũng như tính Anh nên nhiều lúc thấy thiệt lắm, cơ mà có lẽ số mình nó thế, cứ cố gắng em nghĩ sẽ tốt thôi Anh ạ

    Mà nếu không phần Anh cho em hỏi, Anh đang làm về lính vực gì ạ ?
     
    Ba Ốc thích bài này.
  17. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Thế cho nên việc tìm được một người sếp tài và có tâm thì là một điều chắc hẳn rất may mắn với mỗi người lao động chúng ta! :)
     
  18. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mẹ ilove_myfamily! Mình làm lĩnh vực tổ chức sự kiện và truyền thông :(
     
  19. bocuty74

    bocuty74 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/2/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Công ty của bạn bây giờ vẫn thế nên bạn không phải tiếc nối nhé:
    1, Thưởng tết
    Khác với năm ngoái, CTY của bạn năm nay làm việc có phần “Chuyên nghiệp” hơn, cty ở 17T2 hapulico không đuổi nhân viên hàng loạt trước tết để giảm thưởng, mà tìm cách để nhân viên tự chán nản và nghỉ việc, vẫn với mục đích không phải chi thưởng, làm theo cách của năm nay ngài chủ tịch đáng kính đã không còn phải nghe quá nhiều ý kiến không mấy tốt đẹp từ dư luận, Ngài đã nghĩ ra cách không thể vẹn toàn hơn nữa: Cắt thưởng tết của Kinh doanh, vì kinh doanh hùng hục làm, hùng hục chạy số 12 tháng, còn tháng thứ 13 (tức tháng 1/2016) thì không chịu hung hục làm, để DS giảm đáng kế, đây là lỗi lớn, phải cắt thưởng.
    Kinh doanh – Hầu hết là đàn ông – là trụ cột của gia đình, tết về không có lấy 1 xu cho vợ con, đến anh giám đốc kinh doanh còn được vợ an ủi: Chỉ cần anh vác xác về ăn tết, phần còn lại cứ để em lo. Đây là do phúc phận của anh, chắc khi xưa tích đức ghê lắm nên mới lấy được cô vợ thấu hiểu lòng người đến vậy, Nhưng thử hỏi được mấy anh lấy vợ như thế?
    Bi hài hơn là chuyện thưởng cho các cá nhân xuất sắc, Ngài Chủ Tịch đáng kính thông báo với bàn dân thiên hạ sẽ thưởng cho a giám đốc kinh doanh 200tr, cho chị trưởng phòng 50tr, và 1 thằng xu nịnh 100tr. Sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì đã lỡ lời nói ra, ngài giờ đây phải tìm mọi cách để cắt và cắt. Ngày chính thức phải trao thưởng, ngài đau xót báo cho trợ lý của ngài cắt bớt của anh giám đốc kinh doanh đi 1 nửa, chỉ thưởng 1 nửa thôi. Nghe đến đây thấy ngài vẫn còn có tí gọi là tình người. Thế nhưng chuyện hay còn ở phía sau, đúng đến giờ phút trao giải, ngài đã mạnh dạn tuyên bố, không thưởng cho giám đốc kinh doanh nữa, lý do về số cả năm, còn tháng đầu của năm mới về được 80% DS, Thưởng năm 2015, nhưng phải lấy kết quả của năm 2016 ra để đánh giá. Như vậy mới đúng phong cách làm việc của ngài – phong cách chơi bẩn nhất quả đất. Sau khi cắt xong 200tr thưởng này, ngài phải tìm cách bịt mồm thiên hạ, ngài hào phóng thưởng cho toàn bộ nhân viên của anh giám đốc 50tr, nhưng có lẽ vì ấm ức vụ 200tr, nên anh giám đốc nuốt gọn 50tr mà không chia cho nhân viên, ngài ở trên nhìn thấy nhưng đành mắt nhắm, mắt mở cho qua, và người chịu thiệt cuối cùng là nhân viên, lũ nhân viên chỉ biết làm mà không biết đòi hỏi. Về chị trưởng phòng được thưởng 50tr, đây là người rất được lòng ngài, nghe thiên hạ đồn hình như cũng là “người nhà” của ngài, ấy vậy mà ngài cũng phải tìm cách chặn bớt đi 1 nửa và chỉ trả 1 nửa. Thế mới biết đối với ngài tiền quan trọng hơn tất thảy. Người duy nhất được lấy đủ thưởng chính là thằng xu nịnh, nhắc đến thằng này thì bẩn bựa không kém ngài, ngu thì có tiếng mà lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, nhưng chính những tố chất bẩm sinh đó lại giúp nó lấy gọn được 100tr từ ngài, Thằng này tuyên bố sẽ chia đều thưởng cho tất cả nhân viên trong ban của nó mà chả biết thực hư nhân viên có được cái mịa gì không, lại một lần nữa tội cho lũ nhân viên.

    2, Nhân tình

    Ngài lúc nào cũng tỏa ra đạo mạo, cao quý, nhưng thực chất là 1 kẻ tham lam và ham mê nữ sắc, nói đến đây, phải kể cho thiên hạ nghe chuyện tình cảm động của ngài với chân dài mới nổi danh.
    Vì muốn giữ chân dài bên mình, ngài đã phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu, ngài phải van xin, lạy lục, quỳ xuống mà hôn chân nàng, ngài hứa mua xe cho nàng, cho nàng thêm mỗi tháng 10tr để lấy tiền son phấn, dâng cho nàng cái ghế trưởng phòng đang còn trống, Mà cái ghế này ngài vừa đuổi đi 1 người, 1 người trước đây ngài hết mực yêu thương, Với 1 cái nắm tay và vuốt má, ngài cho nàng 40 củ, trưa đến thì mời nàng đi ăn, vì nàng mà hoãn hết các cuộc họp, phải chăng đây là vì tình yêu, vì thú tính hay vì bà vợ vô tác dụng ở nhà không đáp ứng nổi nhu cầu.

    ð Bài học rút ra: Muốn làm lâu dài với ngài, ít nhất phải có tí nhan sắc (T - Chân dài mới nổi), phải biết đong đưa (H, H), phải chim lợn thật nhiều (L.A), Phải biết khen cả cứt của ngài (Đ.H, Q), và phải biết xu nịnh (T, S, Q)
     
    cubu1989 thích bài này.
  20. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    thật chớ trêu, trước tết vao một năm nào đó, ở một công ty nào đó mình cũng bị cho nghỉ việc vì cắt giảm biên chế.
     

Chia sẻ trang này