E theo bs Phương Mai ở Mỹ Đình ạ, thấy cũng ko nhiều mẹ theo bác ấy nhưng cá nhân e thấy bs nhẹ nhàng mà sâ ko phải chờ đợi lấy số mất thgian nên e chọn ở đấy. E mới tập 1 nên phải tiêm 2 mũi uốn ván mn ạ, đã hoàn thành mũi t2 hôm qua rùi, chờ cuối tuần đi sâ nữa. Hí
Ko cần đặt lịch đâu mn ạ. Bs làm ngoài h hành chính từ t2 đến t6 (5h đến 8h30 thì phải). T7 chủ nhật làm từ sáng đến 5h. Nhưng t7 cn là bs khác làm, e chỉ thích bs Mai thôi nên hay đến trong tuần ạ! Mn có cần thì e tìm địa chỉ vs sđt cho ạ
ok cho mình với, mà cho mình hỏi m định đi SA dị tật ở đó thì SA 4 chiều thôi hay ở đó có làm thêm xét nghiệm j nữa ko
Úi 1 tháng mà bé lên được nhiều thế hả mẹ nó. Thế chắc cũng k lo đâu ạ. Em đi siêu âm từ tuần 18 là lần nào bs cũng bảo nhẹ cân . Mẹ nó đk sinh sớm thế ạ. Em tưởng tầm 34 36w mới đi làm. Đấy lu nga lu ngu. Em mới 28w nên chưa chuẩn bị ạ nhưng cũng sẽ định đk sinh ở sản HN cho gần nhà. Chị gái em cũng đẻ ở đó. Chả quen biết j, cứ đến gần lúc đẻ gặp y tá nào nhẹ nhàng nhờ ng ta giúp đỡ sau cho tiền là mọi chuyện êm xuôi hết không cần ng quen mẹ nó ạ.
mình bầu 29w bẳt đầu cảm thấy ăn ko tiêu, đặc biệt là vào buổi tối ấy, bụng cứ đầy ứ, nghẹn lên tận cổ, có mn cung bị như m ko
Em con đầu nên cũng lơ ngơ mà mn... Hic. Em cũng thấy các mẹ bảo 36w mới đăng ký. Nhưng căn bản là e thì chả biết j, nhà chồng thì có ng quen trong viện, nên ngta hẹn bao h vào thì cứ thế mà theo thôi mn ạ!
em hôm nay cũng được 30w, mà cũng được có 1.3kg ạ. Tính ra thì thấy nhỏ, bác sỹ cũng bảo thế, mà mẹ thì tăng 13kg rồi. Hôm qua em vào BV Bưu điện, nhưng cô bác sỹ bảo cứ chịu khó tẩm bổ, uống nhiều sữa tươi, hai tuần sau kiểm tra lại. Còn như lần trước em đăng ký sinh ở BV Bưu điện thì tuần 34 tới bắt đầu làm các xét nghiệm, kiểm tra để làm hồ sơ sinh thôi ạ. Em hay khám ở chỗ BS Nhã và Hằng (cũng làm ở BV Bưu điện luôn), ở 198 Bạch Mai ấy. Mẹ nào định đăng ký thì qua ấy khám rồi nhờ các cô ấy luôn cũng được, dễ chịu lắm.
Giống nhà em quá, trộm vía bé đạp nhiều lắm í. Cũng hay nấc nữa, mà đã nấc là phải chán chê mới khỏi. Nhiều hôm còn vừa nấc vừa đạp =))))))
Card của bs Mai đây mn nhé. E chưa sâ mốc 32 nên chưa biết tnao, còn những lần trc cũng sâ 4D, có xét nghiệm nc tiểu thì lần nào cần thì bs nhắc làm mn ạ
bé nhà em thì lúc nào hứng lên mới đạp nhiều thôi , còn lúc em đi làm ở cty thì nàng ý cũng ngoan lắm chỉ cuộn cuộn trườn trườn thôi
hi cả nhà có mẹ bầu nào thích đi tán gẫu mà nhận quà ko? nếu mẹ nào thích tán gẫu thì alo hoặc nhắn tin cho mình theo số 0988830584 nhé
Các mẹ ơi cho e hỏi chút với, ở đây có mẹ nào giống như em không, mấy hôm nay e ko thấy em bé đạp nhiều và mạnh như trước mà cứ lục bục ở phần bụng dưới ý, ko biết có phải em bé nấc ko ( em con đầu chẳng có kinh nghiệm gì), chỉ thấy cứ lục bục, nhiều khi cảm giác như hơi thoát ra từ hậu môn, có khi còn từ âm đạo ý ( cái này rất chi là khó diễn tả, hic hic)
có mẹ nào ở hội dê cần núm ti giả không? bé nhà mình được 6m mà nhất định o dùng ti giả. mình tặng cho mẹ nào khó khăn nhé. núm ti của nuk