Khi đi mỗi nhà mang thêm 1bình sữa nhưng ko đc chọc lỗ nhé,tớ nghe thấy có mẹ bảo đục lỗ để uống cho nhanh,hehe....
Tớ làm ở bên Cụm cảng, mẹ nó làm ở bộ phận nào , lúc nào rảnh alo cafe buôn chuyện tí nhé ! Lâu lâu mới gặp người cùng đi làm xa như mình :mrgreen:
HP nhà em trộm vía ăn uống ko đến nỗi mà chả lên cân mấy Chân tay cũng ko cứng cáp Chắc hôm tới phải hỏi kinh nghiệm bác heocon_thongminh vụ tổ yến mới được
Khánh nhà mình chả uống sữa nên chả mang bình sữa đi làm gì Đứng cổ vũ các bạn thôi MÀ cũng chưa đứng nữa cơ, ngồi cổ vũ vậy
Hihi, kỳ này có nhiều chuyện mà buôn với bà này lắm đây , vụ yến iếc nhá, lại còn giảm péo nữa chứ !:mrgreen:
Yến thì hay lắm nhưng bác Hoa vẫn phải nhớ nhiệm vụ chính là lo cho các con 1 bữa sinh nhật hoành tráng nhá . Em luôn sẵn sàng phục vụ nhà mình mà:mrgreen:
Các bà ơi tôi bị lỗi ko xem các trang trước được, có vụ gì hay thế các bà post lại cho tui tham gia với nào.
Chị ơi, tổ chức sinh nhật cho các bé Ỉn vàng thu-đông vào lúc 14-17h ngày mai(19/10) tại Cafe 106 Tôn đức Thắng - Tầng 8 Chị cho bé đi nhé
Chị Hoa ơi, vụ quà cho bé thế nào rồi? Confirm lại chắc chắn đi nhé Hôm nay và ngày mai em đều bận lắm, chiều đi ăn cưới ở Bắc Ninh, sáng mai đi ăn cưới bạn.
Ơ, thế lại là 3h chứ không phải 2h à, chẳng thấy bà nào thông báo trên DD gì cả Tí nữa thì lôi ông con dậy để đi từ 2h May quá, 3h là ổn rồi tha hồ ngủ đẫy giấc rồi dậy đi chơi cho tỉnh táo