Ôi, e cũng dự sinh tháng 6 mà hnay mới thấy hội này của các mẹ đê tham gia cùng.... Các mẹ bầu cóa khỏe hơm ạ? Hia hia, e dự sinh 6-12/6, trvia đang rất phởn cả mẹ cả con ạ.
Mình đẻ ku lớn tháng 12 đúng đợt rét đậm rét hại nhưng cũng chỉ kiêng tắm 1 tuần, kiêng gội đầu 10 ngày. Lần đầu tắm thì nên tắm bằng nước lá xông. Còn ngay khi từ viện về hôm nào mình cũng lau người bằng rượu ngâm gừng nên thấy sạch sẽ và dễ chịu lắm. Các mẹ nhà mình thì bảo qtrọng là tắm nơi kín gió, tắm nhanh, ko kỳ cọ nhiều kẻo sau này tay và da sẽ bị nổi gân xanh, gội đầu cũng ko gãi nhiều kẻo bị rụng tóc. Riêng về khoản gội đầu thì nên cố kiêng vì mình thấy rất nhiều người gội đầu sớm sau sinh giờ toàn kêu đau đầu, buốt đầu mỗi khi trời hơi lạnh.
Cái này rất dễ chữa mà, chỉ cần uống nhiều nước như bs nói thôi. Mình đặt báo thức đt cứ 2h uống 1 cốc nước lọc, sữa, hoặc nước hoa quả, khi ăn cơm thì uống nhiều nước canh. Mình biết 1 chị chủ quan đến lúc đẻ xong còn bị tắc đg tiểu, phải đặt ống xông, sau đó còn bị sỏi thận nữa, mệt lắm.
Em thì mới xét nghiệm nước tiểu có 1 lần lúc 12 tuần còn các lần sau đi khám ngoài toàn siêu âm thôi hichic
Mình cứ 1 tháng khám thai 1 lần và lần nào cũng làm đầy đủ: siêu âm, đo cân nặng, đo vòng bụng, huyết áp, xn nước tiểu. Các mốc qtrọng là 12, 18, 22, 32 thì siêu âm 4D. Xn nước tiểu thường xuyên còn biết mình có bị thừa muối ko nữa, thừa muối dễ dẫn đến phù chân sớm và các triệu chứng tiền sản giật.
E đang định tuần 26 thì gọi medlatec đến xn máu và nc tiểu luôn. rồi mang kết quả đến bsi. Dnay các mẹ có khó ngủ ko? e cựa như con sâu ấy, mỏi khắp người
mình con ko đạp mấy nhưng mà mấy hnay ko biết do thay đổi thời tiết hay thế nào mà khó ngủ quá, ngủ cứ chập chờn, trở người liên tục ý
hè, mình mới tham gia, trước mình vào web trẻ thơ, giờ mới sang bên này. Mình dự sinh 22/6. Hi vọng được chia sẻ kinh nghiệm cùng các mẹ
Sao hiện tượng giống em thế? Thấy người mỏi ghê gớm, đêm nằm trằn trọc khó ngủ mà ngày thì lại vật vờ nằm toàn nghĩ lung tung chẳng ngủ nổi.
Mình thấy người già thì bảo do mùa hoa gạo, kiểu thời tiết tháng giêng hai ý, người mệt mỏi rất dễ ốm. Hôm qua mình thử ngâm chân nước nóng muối gừng, uống sữa ấm trước khi đi ngủ thì thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngủ đc liền giấc đến 3h sáng, tỉnh giấc do con trai đòi đi tè.
Mình ở Xuân Đỉnh nên theo dõi thai ở Phòng khám Âu Lạc 178 Lạc Long Quân cho gần nhà. Ở đây có bs Tuấn và bs Thành siêu âm đều rất nhẹ nhàng và chu đáo. Sa rất kỹ và lần nào cũng dặn dò này nọ. Nhân viên ở đây cũng nhanh nhẹn nhiệt tình. Bs tư vấn tên j mình cũng quên mất nhưng nói chuyện cũng dễ chịu. Giá sa 2D là 120K, 4D là 200K, khám tư vấn (xn nước tiểu, đo huyết áp) là 80K.
hihic xa chỗ em quá, em ở bx Giáp Bát mà cũng sa ngoài nhưng bsi chẳng nói gì cho mình mà sa 2D là 150k ý