Chả bù cho nhà mình, dâu trưởng lười trương thây ra, mình dâu út làm gần hết vì có để việc lại thì bố chồng cũng làm, thương cụ nên cứ cố gắng thôi. Đc mấy ngày về chơi chả nhẽ để cụ vất vã. Xđ về quê chơi là làm giúp chút ít việc nhà cho các cụ, tâm lý chuẩn bị rồi chả so đo với mấy bà chị dâu làm j. Vì thực ra cũng có vài ngay thôi, nên rằn lòng cố gắng, dù sao cũng đạo dâu con. Nên năm nay dâu mới mình khá mệt, nhưng cũng vui vì k bị ai chê trách j.
Nhà mình có mỗi mình là dâu thôi nhưng mình chỉ rửa bát 2 năm đầu, từ năm thứ 3 về là chồng đi mà rửa. Ông bà cũng quen kiểu nhà nó đứa này nấu thì đứa kia rửa bát nên ko ý kiến gì.
khổ hay sướng còn phụ thuộc và kinh tế nữa. ai có tiền thì là có quyền. Các bác cứ chăm lo, quà cáp cho họ hàng anh chị em đầy đủ xem. về quê sướng như vua luôn.
năm nay e là dâu mới nên xđ sẽ vất vả 1 chút, được cái là mẹ ck cũng tâm lý, luôn tay chân dọn dẹp cùng em. Nấu nướng thì mẹ ck or bà nội nấu chính còn em thì chân lon ton nhặt rau, bóc hành tỏi.... các anh ck thì rượu chè say bí tí rồi chả bắt bẻ được gì
vẫn thấy mình may vì có BMC tâm lý, tết mùng 2 mới về nhưng cơm ko phải nấu, bát có chồng và MC rửa, hihi
Em tan nát cái tay vì rửa bát 5 ngày ở quê chồng. cô em ck em thì lười vô đối, cái tết đầu tiên ở nhà ck đã làm em khiếp sợ. Chị mong cô em ck sớm xuất giá.
Vừa thấy bạn dc thưởng nhiều mọi ng đang chúc mừng lại ăn tết buồn thế này ah Bạn đấu tranh đi chứ, sao chị dâu lại dám chửi thế, nói lại cho bít tay, cố lên
cả năm làm quần quật chỉ mong có cái tết được nghỉ ngơi thăm hỏi và chúc tết họ hàng mà cũng ko được, sáng nào cũng phải dạy từ 4h30-5h, chuẩn bị cỗ bàn cũng cả nhà (>5 mâm mâm nào cũng cỗ đầy - ăn thì thừa rừa rãi ra- phí uổng) xong rồi rửa bát. Sáng, trưa, tối, từ ngày đi lấy chồng mình không có khái niệm đi chơi tết, bùn thật, cho nên mình cũng ko sắm sửa làm đẹp làm cái gì cho nó tốn.
Đúng là chỉ có phụ nữ chúng mình là khổ thôi nhỉ? Tết nhất cứ phải lụi cụi bếp núc.. đã thế lại còn bị ròm ngó nữa chứ!
Đúng là từ ngày lấy ck chưa bao giờ mong tết cả? Tết là những ngày nhớ về kí ức ở nhà mình.. sao thấy ấm áp mà tình cảm thế. Phải chẳng lấy ck rồi đây là lí do người lớn không thích tết nhỉ? hự hự..
tranh nhau này là do mọi người ít gặp nhau chứ kiểu 2 chị em cùng 1 nhà có mà đùn đẩy nhau ý chứ =)))
Mình cũng lấy chồng con trưởng ở quê. Nhưng nhà mình cũng đỡ hơn các nhà khác vì mẹ chồng mình vụng lắm (ai cũng công nhận điều này). Về quê, bố chồng thịt gà, bố chồng làm cá, thậm chí còn nấu cơm ngon hơn mẹ chồng mình nữa. Nên mình cũng chẳng bị ai răn dạy nhiều cả.
mình về quê ăn tết việc gì cũng đến tay cả nội lẫn ngoại, cho các kiểu Dâu: cụ dâu, mẹ dâu, em dâu, chị dâu, cháu dâu...... nghỉ tất khỏi phải làm, mình làm hộ luôn
Chia buồn cùng bạn, mình cũng dâu trưởng đây nhưng đc cái em họ bên ck chăm chỉ nên mình k phải đụng tay. Mà thực ra cũng là nhờ ck đấy, hồi mới cưới ý, khi nhà có giỗ mọi người cũng gọi ra bắt rửa bát đấy, nhưng ck tớ thấy thế ra kéo vợ vào ngay. Ck tớ bảo nhà 1 đống e thế thì rửa đi chứ,có tí bát cũng phải lôi chị ra làm gì, chị còn phải tiếp bạn a, ha ha thế là cắp đít đứng dậy luôn.