Đúng 4 giờ 5 phút Thứ 6, Ngày 7 tháng 8 năm 2009, con gái yêu mang tên Bảo Châu ra đời. Tiếng khóc chào đời của con xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ. Chỉ còn 10 ngày nữa là sinh nhật con tròn 1 tuổi, mẹ, bố và cả gia đình chúc con gái yêu luôn khoẻ mạnh, hay ăn chóng nhớn, là niềm tự hào của cả nhà nghe con! Hoa tặng con: Có Bánh Ngoài phố
Ðề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ngày "san bằng tất cả" (thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 Chúc con gái yêu luôn khoẻ mạnh, hay ăn chóng nhớn, là niềm tự hào của cả nhà nghe con!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ngày "san bằng tất cả" (thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 Chúc mừng sinh nhật con gái yêu!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ngày "san bằng tất cả" (thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 Sắp sinh nhật bé Bảo Châu rùi. Tặng 1000 cái thơm lên má bé nhớ. Bé nhà tớ cũng tên Châu. La Bá An Châu.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ngày "san bằng tất cả" (thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 cảm ơn mẹ longtham nhé, đồng hương ơi, lại cùng tên nữa, hihi
Ðề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ngày "san bằng tất cả" (thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 Chúc mừng sinh nhật con gái yêu!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ngày "san bằng tất cả" (thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 Chúc con gái yêu luôn khoẻ mạnh, hay ăn chóng nhớn, là niềm tự hào của cả nhà nghe con!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ngày "san bằng tất cả" (thứ 6 ngày 07 tháng 08 năm 09 hí hí, Chúc mừng SN bé Bảo Châu nhớ. Chúc con mạnh khỏe, hay ăn mà chóng nhớn.