Khổ thân chị. em 92, trước thầy u cũng giục lắm mà em cứ kệ thôi, cũng chẳng đến nỗi áp lực lắm. Cũng may năm nay cái duyên cái số cũng dắt đc 1 anh về rồi. Dưng mà giờ nghĩ đến cưới xin lại thấy lo lo. hixx
cám ơn em. chị cũng hi vọng năm nay cái duyên cái số sẽ đến với chị. mong là đc may mắn như em. chúc em nhanh nhanh lên xe hoa nhé
Sao phải vội vậy em cứ từ từ đâu khắc có đó. Chắc em gái chưa đến số thôi ke cho bố mẹ giục đi. Chuyện cả đời người mà phải chín chắn chọn lựa cho kỹ em ạ.
Vâng. Cảm ơn chị ạ. Em thấy nhà chị cũng nhiều anh trồng si lắm rùi :3 Cứ thoải mái đi chị ạ, nhiều khi đến bất ngờ lắm, thấy hợp thì cứ đón nhận thôi ạ ^^ Chúc chị xuân mới sớm vui duyên mới ha
Em vẫn còn ít tuổi mà cứ từ từ. Bố mẹ giục thì vẫn cứ giục thôi em ah. Quan trọng là em tìm được người thực sự để trao hạnh phúc lấy nhau thì rễ lắm chứ mình còn sống với nhau cả đời cơ mà.
Haizz. cùng hoàn cảnh với bạn. Nhưng mình khác bạn 1 chút là mình đã có ny rùi. Cơ mà mình lại chả muốn lấy ck trong năm nay. Cứ muốn 27t mới lấy ck cơ. Bố mẹ lại dục quá
không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra bạn ạ, hãy chân trọng mọi thứ quanh mình bạn ạ, thêm một người bạn là thêm một niềm vui mà.