Mình đang chán công việc muốn bỏ về nhà làm kinh doanh. Mình hiện đang ở 1 mình tầng 2 nhà mặt đường Tam Trinh. Mọi người tư vấn giúp mình hoặc cộng tác vs mình thì liên hệ nhé. Cảm ơn mọi người đã xem
ôi! suy nghĩ cho kỹ b ạ! hay trc hết cứ chân tròng chân ngoài xem thế nào đã! hoặc chán môi trường thì nhẩy việc xem sao. kd cũng tùy thôi.
Mình cũng làm nhiều cv rồi, bây giờ thì cũng gọi là ổn định nhưng mình thấy cs giờ nhàm quá ah. Cuộc sống nó quay trong vòng tròn...
em giờ thì thèm cái gọi là ổn định. làm cái gì rồi cũng vòng tròn thôi mn ạ! chỉ là quay cuồng trong cv thì ta quên đi thôi. hay mn tham gia các câu lạc bộ âm nhạc hay nhảy để thi vị cs vậy
Em cũng tâm trạng với mn. Vừa con nhỏ ko ng trông, vừa chán việc cơ quan, em cũng đang ý định nghỉ để ở nhà KD thêm thôi. Haizzzzzz
nhưng ko phải ai bỏ việc rồi làm kinh doanh cũng tốt bác ạ. bác cân nhắc kỹ đi ạ, nhà em cũng đang định hướng nhưng chẳng dám bỏ việc huhu
Mình thấy ai cũng vì cái "cv ổn định" . Mình cũng cố gắng 7,8 năm xong giờ cũng thấy nó chẳng có gì cả. Thực lòng mà nói bỏ cũng tiếc, chưa biết làm cái khác có đc không...Nhiều lúc muốn dứt khoát nhưng ko nhận đc sự đồng ý của gia đình. Giờ chắc phải tìm người có cùng máu thôi
Muốn bứt phá thì hãy rời bỏ công việc bạn thấy nhàm chán, suy tính thật kỹ và lên phương án kinh doanh nếu mình đam mê lĩnh vực nào đó. Không thử sao biết mình có thành công hay không, và tất nhiên, muốn thành công thì cũng phải dám nhận sự thất bại ban đầu (nếu có). Theo mình, khi còn trẻ thì hãy thử làm những gì mình khao khát, để không phải hối tiếc khi về già.
Nhiều mẹ tâm trạng giống nhau quá. Các mẹ nên cân nhắc thật kỹ quyết định của mình...Sẽ có rất nhiều khó khăn thử thách và phải nỗ lực hết mình, kiên nhẫn nữa. Chúc các mẹ đưa ra quyết định phù hợp, tối ưu nhất ạ
Mình cũng đang như bạn. Bỏ việc ở nhà kinh doanh bây giờ thất bại thảm hại muốn quay trở lại đi làm, nhưng nghi thời gian dài rồi bg lại ngại. Bạn nên cân nhắc kỹ