mẹ menhihang à, để bé hết nói lắp, chị dùng 3 cách sau đây chị nhé: 1. Cho bé nhà chị xem tranh có các hình ảnh hoạt động, con vật, đồ chơi, bảo trẻ nói ngay, không cần nghĩ, không đi sâu vào vòng xoáy bị lắp. Những chỗ bé không nói lắp, khuyến khích, khen ngợi để bé tự tin hơn, nói đúng đần. Chị không được bình luận, chê bai con, không bao giờ tạo áp lực cho con. 2. Cho bé tham gia các hoạt động về lời nói trong chương trình giao tiếp với nhóm: chẳng hạn chơi, trò chuyện cùng anh chị, bố mẹ... Trong quá trình này, khi nói với bé hay nghe bé nói, cần luôn giữ thái độ bình thường, tuyệt đối không bảo bé bị nói lắp. Cho bé hát những bài hát con thích, sau đó đọc lời bài hát... 3. Khuyến khích bé nói từ đơn giản, không đòi hỏi tư duy ngôn ngữ. Không nên bắt ép bé nói nhiều tình huống phức tạp, không coi việc giao tiếp của bé căng thẳng quá. Hình thành phản xạ nói không bị lắp từ câu đơn giản, dần dần, từ từ kéo sang những từ khác. Chúc bé nhà chị hết nói lắp nhé
cám ơn mn nhé! có lắm hôm nghe bạn ý nói một câu mà mình hết cả hơi! Bố nó nghe xong rồi bảo "lần sau con phải suy nghĩ trước khi nói nghe chưa" con bé nghe xong mặt ngẩn tò te, không biết bố bắt nó nghĩ gì. Buồn cười k thể chịu dc
mình không được nóng vội, mà trái lại muốn nhanh phải từ từ mn à. Nhà mình thì không ai bị nói lắp cả. Nhưng mà hồi nhỏ mình có anh bạn cùng lớp nói lắp, nói lắp từ nhỏ cho tới hết lớp 9 luôn. Bạn ấy thì bố mẹ trong nam hết nên cũng không có ai kèm cặp dạy nói
Trẻ con càng lớn thì sự tò mò càng lớn, hỏi hết cái nọ đến cái kia, lắm lúc bố mẹ còn không biết trả lời như thế nào. Mình nhớ có lần nó nhìn thấy con chó Míc ở quê bà nội nuôi đang cho con bú, ban ý tò mò nhìn môt lúc, rồi quay ra hỏi me " me ơi ! tại sao con míc có nhiều ti vây mà me chỉ có 2 ti hả mẹ" cả nhà nghe thấy lăn ra cười! chết mất với lũ nhóc con
Nhân ngày 8-3 menhihang xin chúc toàn thể các chị em phụ nữ chúng mình luôn luôn xinh đẹp, sức khoẻ dồi dào, đảm việc nước giỏi việc nhà, và luôn được các xã yêu thương!
Nhâm thìn nhà mềnh hơn 2,5t rùi, biết cũng nhiều phết mỗi tội thuộc họ nhà nhàng nhàng thui. Các rồng con nhà các mẹ thì thế nào ạ?
Rồng nhà em cái gì cũng biết, mỗi tội hay tủi thân, mẹ mà ôm chị hay cho chị đồ ăn hay đồ chơi trước là nó bắt đầu cúi gằm mặt xuống, lủi thủi đi là 1 góc ngồi, có hôm lên giường nằm úp xuống nước mắt rưng rưng, phải vào nịnh nàng ý ôm hôn thì mới hết phụng phịu!
hì hì, bé nhà mẹ nó đáng yêu thế. Bạn nhà mình nhâm thìn mà đã có em rồi, thỉnh thoảng cũng hay tị nạnh với em đòi mẹ. Nhiều lúc thương bạn ấy thế
Bé gá nhà tớ gần 2,5 tuổi rồi, miệng leo lẻo suốt ngày, trộm vía ăn tốt ngủ ngoan nhưng vì nghịch suốt ngày nên ko mập được( cháu đc hơn 12kg).
Chào các Bạn,Mình chuyên kinh doanh các sản phẩm làm từ cây chùm ngây ( Cây độ sinh ) bao gồm bột và các loại trà rất thích hợp sử dụng để bổ sung lượng lớn vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đối với các bạn chưa biết về cây chùm ngây có thể lên mạng search qua để biết rõ tác dụng cũng như hàm lượng dinh dưỡng mà nó mang lại. Bột Chùm Ngây: 55k/100g ( Sử dụng nấu cháo, súp, pha với sữa, là gia vị cho các món ăn giúp bổ sung dinh dưỡng )Chú ý: dùng được cho trẻ >1 tuổi ( trẻ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn ) và các mẹ đang cho con bú. Trà Chùm Ngây Túi Lọc: 55k/ Hộp ( 25 tép ) ( Giải độc gan, giúp ngủ sâu giấc, giảm mỡ máu, ức chế tế bào ung thư, điều hòa huyết áp ) Trà Cao Cấp ( trà hãm ): 55k/ 100g( Giải độc gan, giúp ngủ sâu giấc, giảm mỡ máu, ức chế tế bào ung thư, điều hòa huyết áp ) Nhận ship hàng toàn quốc, free ship khu vực Hà Nội. Cần tìm đại lý phân phối sản phẩm, lấy sll được giá gốc từ nhà sx. ( Cty TNHH Quỳnh An Ngọc ) Liên Hệ: 0963352199 ( NVKD: Thành ) Call, sms, zalo
Con nhà mình tháng này 3t đây, cũng 13kg đuối. Bạn ý ăn cơm ngậm lâu kinh khủng. Bé thế nhưng cái gì cũng biết, mình mới cho đi học mầm non. Hôm đi học bạn ý háo hức lắm, nghe cô giáo kể lại là bạn ý đứng lên chào các bạn kiểu vẫy tay giới thiệu như hoa hậu ý: "Xin chào các bạn, tớ là Cún Ngân Hà!". Giờ ăn, cô giáo ép ăn thì quay ra lườm cô luôn. Cô sợ bạn ý luôn. Tối về, bố hỏi con gái là ai dạy lớp Cún thì bảo cô Liễu ạ! Bố: Cô Liễu trông như thế nào nhỉ? (anh cháu học trước nên bố biết 1 số cô) Cún: Cô Liễu mặt đỏ ý! Bố: Sao mặt cô lại đỏ hả Cún? Cún hồn nhiên: Chắc cô uống rượu giống bố. Bố: ??? Có con gái rất yêu các mẹ nhỉ! Kể bao nhiêu cũng chưa hết chuyện về con ý.
Trộm vía con, Rồng nhà mình thì ngày bé mập, chứ giờ 2,5t cứ ho đi ho lại ko tăng cân, dậm chân tại chỗ 12,8kg