Các mẹ ơi , cho em hỏi với ạ . Chị dâu thứ 2 của em có 1 bé trai 3 tuổi , nhưng mà em nhận thấy bé có rất nhiều biểu hiện khác với những đứa trẻ khác. Hôm về quê , em dành cả ngày trông bé . Em phát hiện ra là bé hoàn toàn không chơi với các bé còn lại tầm xấp xỉ tuổi . ( chưa bao giờ chơi cùng luôn ) . Cũng ko chơi đồ chơi , chỉ cầm lên ném xuống .. cứ như thế lặp đi lặp lại. Bình thường bé cứ nói những câu ko ai hiểu được , kiểu " bla..blừ..bi xu..bí zù.." , gọi không bao giờ ngoảnh lại ( kể cả hét hẳn vào tai ) trừ ông bà gọi nó mới quay lại thôi . Không theo bố mẹ , chỉ theo ông bà . Khi nó đòi gì đấy mà ko đc đáp ứng thì nó gào khóc , dỗ đủ kiểu không nín , chỉ đến lúc khóc chán thì thôi. Cứ lầm lũi chơi 1 mình thôi .. Khi bị kích động thì nghiến răng trợn mắt. Em cũng có 1 thằng cháu chỉ hơn bé này 2 tháng thôi mà bây h cái j nó cũng hiểu được , nói dc, thích đi nhà trẻ và chơi w mọi người. Em đang băn khoăn ko biết bé này bị làm sao. Nói qua với anh chị nhưng anh chị ko tin , chủ quan ko cho đi khám. Các mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. Thấy bảo nếu trẻ tự kỷ thì pải điều trị trc khi cháu dc 3-4 tuổi phải không ạ ? Em lo cho cháu quá các mẹ ạ .
Mình từng nghe một ông bố chia sẻ, là trẻ tự kỷ nhìn vào ánh mắt là rất dễ nhận biết, ánh mắt hay chậm thì phải, và quan trọng là bé tự kỷ chỉ thích chơi một thứ đồ chơi duy nhất. Đấy là mình nghe nói, nhưng tốt nhất thì mn nên chia sẻ và khuyên anh chị nên đưa cháu đến khám ở các bác sĩ chuyên khoa để có những hướng điều trị hiệu quả, bệnh này biết càng sớm càng dễ có hướng điều trị để có kết quả khả quan hơn, chứ không để đến lúc quá muộn thì khổ cả cho bố mẹ, khổ cả con.
Đúng rồi mẹ nó ah. Mình có trao đổi qua cho anh chị hiểu thì anh chị kiểu như giận ( vì bảo con họ này nọ .. ) rồi cứ lảng tránh vđ , khăng khăng con mình chỉ là chậm chứ k bị sao cả. Chiều nay mình đã nói chuyện w ông bà để ông bà khuyên rồi. Khổ thế , mình tra trên mạng có 10 triệu chứng thì trúng tới 6-7 r các mẹ ah .
Nói chung phải đả thông tư tưởng để hai anh chị nên đưa cháu đi khám sớm thôi, trước tớ có bíêt hai vợ chồng anh chị này có hai đứa con trai sinh đôi đều bị ý, mà khổ đến lúc 5,6 tuổi chúng nó mới phát bệnh chứ, mà chị vợ lại làm bác sỹ chứ. Giờ hai ku ấy đã tầm 13,14 tuổi rồi.
Cố gắng can thiệp sớm thì khả năng hòa đồng của bé tốt hơn mẹ nó à. Mình có đọc 1 trường hợp bé tự kỷ ở Kim Liên, mẹ bé kiên trì dạy bé từng chút từng chút. đến giờ bé học lớp 9 và vẫn đi học bình thường, hòa đồng với các bạn cùng lứa. đọc quá trình chăm con của chị ấy mà rơi nước mắt luôn ấy. để con càng lớn can thiệp càng khó hơn. Thử in một số tài liệu về biểu hiện trẻ tự kỷ cho anh chị bạn đọc xem sao.
Biểu hiện như chị nói quả thực rất đáng lo ngại. Chị nên đưa cháu khám để bác sĩ có những kiểm tra cần thiết.
Mình cũng thấy đúng là bé không bình thường thật mẹ nó ạ! Nên thuyết phục anh chị nhìn nhận vào vấn đề để tìm cách chưa chạy cho kịp thời, từ 1-3 tổi là giai đoạn vàng của bé, nếu bỏ qua là một thiệt thòi rất lớn đấy.
Bé có 1 số biểu hiện khác lạ, mn nên khuyên gia đình bé cho con lên viện Nhi TƯ để khám và kiểm tra xem nhé
Bây giờ các bé tự kỷ nhiều quá. Mình cũng thấy lo lắng. Không biết phải do bố mẹ cứ ham kiếm tiền quá không quan tâm đến con trẻ
Tự kỷ là 1 căn bệnh bẩm sinh chứ đâu phải do môi trường hay gì đâuu. Thường tự kỷ hay có những biểu hiện bất thường từ lúc mới sinh ra, nếu cha mẹ chịu khó để ý quan sát là sẽ nhận thấy những điểm bất thường của con mình ngay thôi.
Cám ơn các mẹ đã quan tâm. Em đã lôi kéo được anh chị mang con đi khám ở Viện Nhi. Kết quả bác sỹ bảo là cháu nó không vấn đề gì , chỉ bị chậm nói . đầu lưỡi tròn quá ý ạ . Còn bé biểu hiện như thế là do tính cháu. Phù... Hú hồn . Chắc không sao đâu ạ . Dù sao đi khám về cũng yên tâm hơn các mẹ nhỉ ?
Thôi rồi các mẹ ơi , hôm trước nhà anh chị em lại đưa cháu đi khám lại lần nữa . Kết quả cháu nó đã bị tự kỷ tặng động cấp độ giữa . Thuê bác sỹ ở bv về dạy tại nhà cho cháu 200k/buổi , trả tiền 10 buổi . Đến buổi thứ 10 cô giáo bó tay trả lại tiền . Mấy hôm nay nó cứ quấy khóc , cứ nửa đêm là dậy hành cả nhà ko cho ai ngủ. Cho đi nhà trẻ 2 hôm nay rồi nhưng nó cứ quấy phá đập đồ , không chịu ăn chỉ uống sữa. Cả nhà anh chị em đang căng thẳng , lo lắng cho nó quá mà ko biết làm tn. Nhà anh chị em bên Gia Lâm , không biết có mẹ nào biết chỗ chữa dc cho bé thì mách em với ạ