Các mẹ cho mình hỏi, cách tính tuổi thai trong topic này so với cách tính tuổi thai Bác sĩ siêu âm có chênh lệch gì không. Theo mình đang hiểu: Tuổi thai_bsi siêu âm = tuổi thai trong topic + 2 tuần
tổng hợp rất hay , cái này rất có ích với những người mới lập gia đình đây , cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé
tớ thì cưới nâu rồi mà chưa có thai,vào đây hóng chia sẻ của các mẹ,chúc các mẹ và các bé luôn mạnh khỏe nhé
Hôm thứ 6 tớ được 22w nên đến sa ở 125 thái thịnh. Thấy các mẹ trên này nói bs Tấn sa tốt nên tớ đký sa ở phòng 4D - S6 của bs ấy. Không hiểu là hôm đó do nhiều mẹ sa hay bình thường bác ấy cũng làm vậy thì k biết. Nhưng mới sa cho tớ đc >4 phút thì bác ấy bảo tớ ra ngoài đi đâu đó 30p rồi quay lại để sa lại vì bác thấy có nhiều nước ối. Tớ đi ăn xong quay lại vẫn thấy đông quá, đến giờ hẹn thì chưa kịp vào hỏi đã thấy cô y tá trong đó gọi tên các mẹ khác vào sa nên tớ k chen ngang. đợi đến 8h kém 25 tớ vào hỏi thì cô y tá bảo tớ sa nốt mẹ này thì sa cho tớ luôn. Nhưng các mẹ biết k, tớ vừa nằm lên cái, bác ý vừa đưa qua đưa lại bụng tớ được 3 đường thì đã phán luôn 1 câu: tốt rồi, của e bình thường, xong rồi e ạ làm tớ choáng luôn. Tớ còn chả kịp nhìn hình ở trên màn hình trước mặt ý. Ra ngoài anh xã nhà tớ cứ tưởng chưa sa còn hỏi chưa đến lượt à thì các mẹ đủ hiểu là bác ấy làm siêu nhanh chứ k phải là nhanh ý chứ. Vừa bực mình mà vẫn lo trong người, hôm sau tớ lại phải đi sa lại ở 1 chỗ khác xem tình hình thế nào. Trộm vía, bs bảo k sao ạ. Các mẹ rút kinh nghiệm khi đi sa nhé, còn tớ sẽ k bao giờ quay lại sa anh bs Tấn ấy lần 2 đâu.
Đọc cái này thấy hữu ích. Cứ mỗi lần đi siêu âm, nhìn thấy sự phát triển của con mình từng tí, mà thấy mừng khôn xiết, cứ thấy con phát triển đều đặn đúng như các mốc là mình vui lắm rồi. Cứ hôm nào đi khám mà bị bác sĩ chê là về cứ lo sốt vó ý,lại ăn uống tẩm bổ như điên, sợ con suy dinh dưỡng thì khổ