nước thì chế biến giống như nấu nước dùng của bún riêu ấy mn, nhúng rau muống, mùng tơi, rau sống, hoa chuối, đậu rán, thịt bò
À, dễ lắm mn! Gạch cua mn phi hành rồi cho vào xào. Đồng thời lấy 1 nồi nước đun quả chua (tùy mùa và tùy ý thích, mn dùng me, sấu, dọc...). Cà chua cũng đảo lên rồi đổ vào nồi, thêm gia vị, dấm bỗng. Cua thì mình hay cho thịt cua vào chung nồi nước, còn gạch thì mình thả vào sau cùng các thứ khác.
hic, em độc thân vui tính, đi làm mỗi ngày mà cũng vẫn đau đầu với câu hỏi "nay ăn món gì" riết rồi ăn qua loa, ko đủ dinh dưỡng. huhu, ước gì được ở với mẹ, có mẹ là sướng như tiên.
Hum. Nay mưa gió nhà em chỉ có rau muống xào, thịt kho tàu, trứng xào thui các mẹ ơi.nhưng mà chồng con măm vẫn nhon nhon.hi