Nhà em còn giò thì cho vào nấu lẩu chua cay đơn giản. Mua đậu phụ về rán lên, mua ít sụn và sườn nấu nước, cho cà chua và dứa vào, nêm nước chua cay ăn nhiều rau cho đỡ ngấy. Hôm nay rằm nữa, ăn trưa lại gà với xôi.Tối phải ăn thế không bội thực mất
Tự dưng nay em thèm bánh tráng cuốn thịt kinh khủng nên a lê hấp vừa thở 1 câu ra có người đèo đi ăn sức mạn của 8-3
Hôm qua nhà em ăn sườn chua ngọt, trứng hấp và rau cải bắp luộc hihi. Tối nay chắc làm con cá về ăn thoai ^^
Nếu mà đãi khác quí thì nên làm món gì vừa tỏ kính khách, vừa khiến người ta cảm thấy gần gũi vậy các mẹ ah ?
Mình thấy nấu cơm như một vòng luẩn quẩn, ngày nào cũng phải nghĩ, mình không giỏi nấu ăn lắm nên thấy thật vất vả
hi ^^ Mình nghĩ không nhất thiết phải nấu cơm hàng ngày có thể đổi thành bữa xôi, bữa cơm, bữa mì xào, bữa phở, bữa bún các kiểu vừa giúp lên tay nghề, lại đỡ tốn tiền ăn ngoài ^^ còn chỉ dẫn dc cho con cái Nấu nhiều món sẽ giúp khẩu vị gia đình được thay đổi nhiều, có khi lại thèm cơm hơn sau khi ăn nhiều món