Tâm sự chân tình của một anh chàng đang kiểm tra lại… ví tiền trước ngày Quốc tế phụ nữ. THÁN CA NGÀY 8/3 Vừa qua 14 tháng 2 Lai rai lại sắp lễ dài tháng 3 Cái tháng phụ nữ cười hà Đi chơi mặc đẹp la cà đó đây. Chị em đưa mặt thơ ngây Bốt vài kiểu ảnh lên face khoe hàng Này hoa này nhẫn, dây vàng Gấu bông to bự của chàng mới mua. Ngày này chàng có dịp cưa Cơ hội thể hiện tình vừa lên ngôi Con gái hạnh phúc quá thôi Năm vài ngày lễ, thôi rồi đàn ông. Ngày ngày lo chuyện gấu bông Quà cho phụ nữ có không chết lừ Chị em cứ nói kiểu như: “Anh đừng làm thế sẽ “hư” em nhiều”. Nhưng thử không tặng không chiều Nàng hóa sư tử quyết liều tấm thân Mà sao thượng đế đặc ân Để cho nam giới bao lần xót tim. Phụ nữ tạo hóa đã tìm Sinh ra là để nhấn chìm đàn ông Phụ nữ như một cơn giông Nếu bạn muốn thử hãy không tặng gì. Có ngày này để làm chi Để mà viêm túi chỉ vì… gái thôi! Nguồn: goc thu gian – tintuc.vn
hic, cả năm chị em chỉ đc có mấy ngày như này trong khi các lão í có 365 ngày - số ngày được liệt kê trên đây. Tính ra ai lỗ hơn nào???
Thực ra mấy bạn nam chẳng lỗ rì đâu. Phải ga lăng mới tán được gái chứ. Còn mấy ông chồng thể hiện thì được vợ yêu nhiều hơn....