Các mẹ ơi, bọn em mới cưới đang tính đi trăng mật tầm 3-5 ngày mà phân vân giữa đi sapa vs Đà Nẵng & Hội An. Em thì thích đi ĐN - Hội An hơn nhưng chưa có kinh nghiệm lắm. Mẹ nào đi ĐN - HA rồi thì chia sẻ kinh nghiệm cho vc em vs ạ. Em cảm ơn
Đi Đà Nẵng - Hôi An đi bạn, đẹp, thời tiết đẹp, có biển để tắm và nghich nước, có nhiều địa điểm đẹp để đi. Đi trăng mật thì không nên đi theo tour, vì nếu bạn muốn đi điểm nào thì đi sẽ tránh mất thời gian ở những điểm không thích thú gì. nếu muốn đi có thể nhờ khách sạn book lịch giúp. Hội An thì nhỏ thôi, nhưng cảm giác tuyệt vời , thanh bình , nhẹ nhàng hơn Hàng Ngang Hà Nội, tham quan thưởng thức đồ ăn ở Hội An cũng thích vì những món vỉa hè độc đáo mà ngon, giá lại không hề đắt đỏ. Mua sắm thương mại ở Hội An cũng có nhiều thứ đặc biệt, quần áo, váy vóc, đồ lưu niệm.... giá thì không trên trời nếu biết mua sắm. Nên đi đầu tháng tư trở lại để tránh được mùa cao điểm du lịch, cái gì cũng đắt đỏ Sa pa đi mùa xuân thì cũng tùy sở thích, nhưng thời tiết sẽ là lạnh , sương mù bao phủ, ướt át, vì có những hôm mù đến nỗi nặng hạt thành mưa nhỏ. Sa pa cũng có vài điểm đi thích thú như hàm rồng, có vườn hoa, núi rừng nếu được hôm nắng thì tuyệt , ngắm đã mắt nhưng đi phải hôm mù sương thì như là đi chơi trong mưa phùn. đồ ăn ở sa pa thì chủ yếu là ăn đồ nướng vào tối , ngắm chợ đêm mua đồ thổ cẩm, nhưng mình thấy cũng chủ yếu là thương mại hết rồi, hàng hóa trung quốc nhiều hơn bản địa, ( hay là mình ko ngó được những sản phẩm bản địa nhỉ ) tuy nhiên giá cả cũng rẻ thôi. ăn hàng thì cũng ngon. gặp người dân tộc địu con mang chồng đi chợ không phải là xa sỉ. Khách sạn thì cũng tùy chọn, 2 sao, 3 sao, 4 sao đều có, mỗi loại một giá khác nhau Nhưng để trải nghiệm, bạn cứ nên chọn cái nào bạn thích. mỗi nơi một phong cách riêng, những độc đáo riêng của nó. đi biển rồi sẽ muốn lên rừng
Cảm ơn chị nhé, vợ chồng em cũng đang cân nhắc vụ này, vì giờ thời tiết ẩm ướt quá đi lên Sapa cũng ngại ạ. hihi