Có mẹ nào lâm vào hoàn cảnh như em ko ạ. Em lấy chồng cũng đc hơn 3 năm nhưng điều kiện chưa cho phép nên vợ chồng em vẫn ở chung cùng gia đình. ở nhà, mẹ chồng cũng rất tốt nhưng chỉ có mỗi 1 thứ là mẹ hay vào phòng Vợ chồng em mà chẳng bao giờ chịu gõ cửa. (Các chìa khóa trong nhà, mẹ đều có hết.) Nhiều lúc em cũng muốn gần gũi chồng, nhưng có lần đang chuẩn bị "tắt đèn" thì mẹ lại đi vào. Em cũng có nói với chồng, chồng em cũng nói chuyện với mẹ nhưng được vài hôm, chuyện lại đâu vào đó. Có mẹ nào tâm sự giống như em vào bày giúp em cách nào với ạ ?
Mẹ chồng nhà nàng này vô tư quá, người ta sinh ra cái cửa để làm gì thế không biết. Chắc phải góp ý khéo khéo với bà thôi.
mn làm cái chốt trong thôi. và góp ý dần dần với mẹ chồng nữa. các bà sống lâu rồi nên vô tư quá đà, ko như ce mình được. người nhiều tuổi lại hay quên nữa chứ ko có ý gì xấu đâu. mn cố lên nhé
nếu khóa cửa mà vẫn vào thì mẹ chồng bạn có vấn đề rồi, nếu chưa có điều kiện để ra ngoài ở thì làm cái chốt trong đi ạ,