Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! ôi bác ơi , cái chữ ký có cái ảnh lọ măng to quá , bác cho nhỏ lại đi ko mod phát hiện ra lại bị phạm luật đấy hic hic
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Phải công nhận, bây giờ với mức lương tương đối, mà thậm chí được coi là cao (>1000$/tháng) cũng khó mà mua được nhà nếu ko ăn tiêu tiết kiệm lắm. nhà HN giờ toàn giá trên giời, lương mình 5tr/tháng liệu bao giờ mới mua nổi nhà đây.
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Mẹ này giống tớ, đúng là chả mơ nổi chuyện mua nhà, hic hic Bao giờ cho đến tháng mười cơ chứ Ăn uống chi tiêu các khoản còn phải khéo mới đủ chứ đừng nói mua nhà ( đấy là trộm vía con không bị ốm đau) Mẹ Bắp cải
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Uh, đúng vậy, giờ có thêm con cái vào nữa thì ko biết bao giờ mới mua nổi, hic. Đấy là giả sử đặt trường hợp, con mình khỏe mạnh ko ốm đau j.
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Ngồi hít khí trời , đến đời con ve sầu thì chị em mình mua được nhà . hic hic
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! An cư mới lạc nghiệp, chuyện nhà cửa là vấn đề nhức nhối chung của mọi gia đình mà. Các mẹ cũng đừng quá bi quan quá nhé
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Muốn mua được nhà thì phải..liều và quyết tâm các mẹ ạ. 2 vc e lấy nhau xong cũng nghĩ ko biết bao giờ mới mua nổi nhà (lương 2vc,tính cả thưởng này kia cố lắm cũng chỉ được tầm 20tr/tháng). Sau 2 năm đi thuê nhà,bị chủ nhà phá vỡ hợp đồng,đòi tăng giá,thế là bọn e quyết tâm đi vay mượn tứ tung,lùng mua đất,xây nhà cấp 4 ở tạm. Hồi e mua (cuối năm 2008) đất vẫn còn rẻ chán so với bây giờ,may thế,nếu cứ đợi đủ tiền mới mua thì chắc sẽ ko bao giờ mua được. Giờ e cũng đã trả xong nợ,vậy là yên tâm vì có mảnh đất nhỏ rùi (40m2),chỉ cần tiết kiệm để xây nhà to nữa thôi,hihi..
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! ôi thật may là mình ko phải đi mua nhà.hic.ở tạm cái nhà 30m mặt phố vậy.
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Úi. Nghe mẹ nó đành lòng vậy cầm lòng vậy ai chẳng muốn. Ở nhà 30m2 là đỡ phải thuê rồi, mẹ nó lại được ở mặt phố nữa, cho thuê cũng đủ chi trả cho gia đình cả tháng. Các chị em cố lên làm hậu phương vững chắc cho ông chồng xây nhà
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! không mua được nhà thì không có hộ khẩu, mà không có hộ khẩu thì con cái chúng ta không được học trường công, mà trường tư thì học phí đắt đỏ nên bố mẹ nghèo lại càng nghèo hơn......ôi! đến bao giwof mới mua được nhà đây đúng là mua nhà ở hà nội chỉ là chuyện mơ tưởng thật!
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Êu ơi , em thèm được như chị ... hic hic , Giá đất năm 2000 với bây giờ thì hời quá rồi còn j . Bây h mà bảo em vay tiền mua nhà với cái giá trên trời chắc đến đời chắt mới dả hết nợ quá
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Thế nhà bác vẫn chưa mua nhà ạ? em tưởng chỗ khâm thiên kia là nhà bác mừ
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! em thi chưa co ý định mua nhà như mấy pác vì em còn trẻ mừ, con chưa có gia đình hi hi nhưng nếu như có tiền để mà mua nhà thì em cung sẽ chảng ohr chung cư làm gi cho khổ mua nhà oh ngoài thôi ! Các cụ chẳng nói " ăn thì nhiều, ở hết bao nhiêu " cứ vừa sức mình mà làm thôi !^^
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Nhà ở HN và SG giờ giá thuộc loại cao nhất thế giới rồi Lương tháng như ở VN thì công chức bao giờ mua được? Nghĩ mà buồn
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Hihi. Đi làm ko ăn uống chi tiêu gì 2 năm mua được cái xe tử tế thì nghĩ gì đến mua nhà các bác nhỉ
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! ( em vẫn đang ki cóp tiền mua cái xe đây . Nghĩ gì đến nhà cửa xa với quá các mẹ ạ
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! e chẳng mơ mua nhà ở hn đâu ạ. E là e tính chờ a nhà em học nốt xong cái bằng, 2 đứa khăn gói về quê làm, xây dừng quê hương
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Tình hình là ko có nhà , anh em ta khăn gói quả mướp về quê . hê hê . Làm 1ha đất , có đi dạo cả ngày trong nhà , trồng rau nuôi cá , cả ngày ko hết việc
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Đến ở trọ như vc em đây còn loay hoay thiếu trc hụt sau, nhục như j ...thì nhà cửa em cũng chẳng dám mơ. Thế mà có ng lại có vài cái nha.Đúng là ng ăn k hết kẻ lần chẳng ra.